Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46244 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  2. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/nhac/nghe-bai-hat.../ZWZA6B7E.html

    Vẫn Hát Lời Tình Yêu
    Đừng xa vội xa em Vội sớm câu vĩnh biệt
    Giận chi giận chi em? Lời nói êm gió thoảng.
    Lòng em còn yêu anh Còn nhớ mong khắc khoải
    Một mai đành xa anh Khổ đau anh có biết?
    Trời xanh còn âm u Ngày bão giông nắng lửa
    Biển xanh thật êm ru Còn thét vang sóng đổ
    Tình em dành cho anh Còn mãi như hơi thở
    Đừng xa vội xa nhau Để mai ta hối tiếc...

  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Sự lạnh lùng thật thú vị....[r32)][};-

    Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
    Tim anh tan nát tự hôm nào
    Giờ đây đã nát càng thêm nát
    Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào

    Sao em không nói một lời gì
    Dầu chỉ một lời không đáng chi
    Cũng đủ cõi lòng anh ấm lại
    Bao ngày xa cách buổi anh đi

    Em giết tình anh nữa phải không ?
    Em đem băng tuyết lấp hoa hồng
    Em đem hờ hững vùi thương nhớ
    Em giết lòng anh trong lạnh lùng.


  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Không phải !
    R ghét nhất là : sự im lặng của người mà mình yêu quí !
    Khi R thương ai ,dù gái hay trai ,sự im lặng ,sự biến mất của người ấy đều làm R buồn u uẩn trong lòng...đôi khi còn làm R tốn một ít h20 mắt nữa...
    R vẫn thích nghe bài hát này !

    http://www.youtube.com/watch?v=yVKDwJv9GQE
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Một Chút Mong Manh


    Cố giấu mình vào từng dòng mênh mang


    Em giấu mọi người, giấu anh những điều không bao giờ nói

    Nhưng không thể giấu nổi con tim đang gọi

    Những thanh âm da diết mỗi ngày.


    Em đã ước gì, mình chưa từng đến đây

    Nơi có anh, có biết bao niềm vui, để rồi em phải nhớ

    Nói tình yêu là muôn vàn cách trở

    Em hiểu mà… sao lại cứ yêu anh?

    Biết đó cũng chỉ là tình cảm mong manh

    Rồi cũng tan theo sóng đời tấp nập

    Ranh giới của hai ta sẽ mãi là khoảng cách

    Không lấp đầy, cũng chẳng thể có điểm chung.

    Anh rồi sẽ về bến đỗ của anh

    Còn em vẫn mênh mang những nỗi niềm giấu kín

    Chỉ mình em đóa hoa đời đơn độc

    Ôm một tình yêu tha thiết rất mong manh!
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  8. Tớ chào cả nhà nhé, gặp mọi người tớ rất vui ( sory vì tớ đang tìm hiểu cách post dữ liệu chưa tặng được quà cho cả nhà, hì )
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Redlantern kia ,nãy giờ ngồi giám sát mọi người hử ?
    Sao im thin thít thế ?
    Hay là đang " lòng muốn quên mà sao vẫn nhớ " ?
    Hahaahhaahahhhha....chạy .....!

    Này ,vui đùa bên đây mà sao R " nhớ " bác MM và WSS quá CN ạ !:((:((:((
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    hahhahhaaha ,câu này tố cáo là ma cũ đây . Ai ? Khai ra mau !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này