Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5136 người đang online, trong đó có 484 thành viên. 19:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46248 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hos giảm nhẹ, Hnx giảm khá mạnh. Thanh khoản trên 2 sàn nếu trừ phần GDTT thì vẫn khá thấp, thêm tin xăng chính thức tăng giá, một số Cp CK vẫn là CP dẫn dắt Hnx bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ năm 2010. Mai TT chắc vẫn giảm tiếp, khi đó có một lượng hàng sẽ bị giải chấp.
    Tôi quan sát thêm một hai phiên nữa mới có quyết định giải ngân.
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    He he ảnh CN chụp rất đẹp. Sao nuôi toàn cá bé vậy, mà trong nam kêu bằng cá chi nhỉ, ngoài HN gọi cá của CN là cá 7 màu.
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Bác Airson nghĩ xem, với tình hình TTCK ảm đạm như mấy tháng vừa qua, em đói mốc đói meo, không hạt cơm bỏ bụng, đến bữa toàn ăn cháo thập cẩm, thì tiền đâu mà mua nổi cá lớn về nuôi cơ chứ? :)) Cá với rong rêu đó em toàn đi vớt về ko đấy.

    Trong Nam ko gọi là cá 7 màu, gọi là cá Seven Colours ạ. :))
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài sưu tầm hay quá !
    Nhưng ,bên cạnh những im lặng tuyệt vời đó ,
    Để cuối tuần R có thời gian ,sẽ post bài :
    Sự im lặng -nhất là im lặng mãi mãi - là một sự trả thù vô cùng tàn nhẫn : sẽ là nỗi dằn vặt suốt đời ,sẽ là sự nhớ thương không nguôi ,và sẽ là đớn đau hối hận đối với người mà mình biết người đó rất yêu thương mình ...
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bác viết rất hay , nếu chịu khó viết nhiều , có khả năng sẽ là một nhà văn có nhiều bạn đọc ! [};-[};-[};-
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hic ,Hoa Sim làm em xấu hổ quá....Lặn thui !
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Phải trải qua những ngọt ngào hạnh phúc và cay đắng biệt ly mới viết được những lời có cánh như thế ! :)>-
    À quên , và thông minh , dạt dào tình cảm nữa chứ ! =D>=D>=D>
  8. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Không Bình Thường

    Tại lớp học, cô giáo ra đề bài tập về nhà: "Em hãy kể một chuyện không bình thường mới xảy ra gần đây ở nhà em".
    Ngày hôm sau, cô giáo gọi Robert đứng lên đọc bài làm của mình. Robert đọc:

    - Tuần trước bố em bị rơi xuống giếng...
    - Lạy Chúa, thế bố em có bị làm sao hay không? - cô giáo hoảng hồn hỏi.
    - Thưa cô, chắc là không bị làm sao cả, vì từ hôm qua em để ý không thấy bố kêu la ở dưới đó nữa.
  9. ơ...ơ...tớ vẫn nghĩ Dec là women. Không phải àh R :-??
  10. [​IMG]

    Hãy về Đây Bên Em


    Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm,
    Đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ
    Giờ anh đang ở đâu hãy về đây bên em...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này