Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2862 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46274 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cá tháng tư???
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    He he... thì đây là ngôi nhà mở mà, nó chào đón tất cả những ai ghé thăm.
    Mà R dùng từ hơi nặng rồi, các bác ấy thơ thẩn trêu đùa nhau mà, có lẽ điều các bác ấy nói không hợp với các cô gái trẻ thôi.
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]






    Em không mơ hoang ... kiếp sống trên cung Hắng
    Em không tham lam ... diễm phúc trên Thiên đàng !!!
    Làm sao em nói ... cho hết những tâm tình
    Ước mơ khiêm nhường ... có anh bên mình !!!

    Anh yêu !!! Anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
    Hôn anh ... hôn trong mơ ... thấy xót xa riêng mình !!!
    Tình trong đôi mắt xưa ấy ... nay đâu rồi
    Mất anh đêm này ... mất anh muôn đời !!!

    Anh hay chăng anh ... nước mắt em vơi đầy
    Anh nghe chăng anh ... những tiếng đêm thở dài !!!
    Gọi tên anh mãi ... trên gối chăn kỷ niệm
    Chỉ nghe trong lòng ... tiếc thương âm thầm !!!

    Như bao cây xanh ... trước gió đông cây vàng
    Xa anh hôm nay ... thấy giấc mơ hoang tàn
    Vòng tay âu yếm ... em ngỡ như Thiên đàng
    Đến nay chỉ là ... đắng cay bẽ bàng !!!

    Anh yêu !!! Anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
    Hôn anh ... hôn trong mơ ... thấy xót xa riêng mình !!!
    Tình trong đôi mắt xưa ấy ... nay đâu rồi
    Mất anh đêm này ... mất anh muôn đời !!!!
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thân tặng các thành viên Ngôi Nhà Màu Tím




  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trịnh Công Sơn hát "Sóng Về Đâu"




  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này