Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3907 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46217 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hi tất cả mọi người, từ từ A sẽ đoán được VST's Nickname của mọi người nhé.
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

  3. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin nổi không

    *A: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc".
    *B: "Sao lại thế được?"
    *A: "Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện."
  4. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có một buổi chiều nào

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
    Bạn bè đông tan học rủ nhau về
    Những tên người vô cớ gọi trong mê
    Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
    Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

    Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
    Một tên người xa lạ tự nhiên quen
    Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
    Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
    Ta yêu nhau không có một lí do nào
    Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
    Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
    Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
    Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
    Và một điều huyền bí được sinh ra

    Như tất cả, hẳn là em cũng có
    Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
    Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
    Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
    Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
    Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
    Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
    Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
    Em có thấy bóng ai đang sững lại
    Ấy là anh của một thời trẻ dại

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức
    Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
    Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
    Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
    Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
    Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
    Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai

    Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
    Như nét mực thấm qua từng trang vở
    Bàn tay em hờ hững lật qua dần
    Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
    Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
    Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết .

    Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
    Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
    Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
    Những lúc ấy có bao giờ em biết
    Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
    Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?

    *****
    Nguyễn Nhật Ánh

    Và bài hát "Con Đường Đến Trường"...(Phía dưới)



  5. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đi trên con đường này hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
    ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá
    Một lần đi qua con đường này bao kỷ niệm chợt sống trong tôi
    về lại trong sân ngôi trường này còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ
    Nhớ nhớ những ngày nơi đây cùng bạn bè sống dưới mái trường này
    nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống...
  6. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  9. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.117
    Tình yêu và giọt nước mắt!


    [​IMG]
    Anh vẫn hỏi em những câu đại loại rằng: "Tại sao em cứ thích khóc nhiều như vậy nhỉ?" và "Nước mắt của em ở đâu mà sao lắm thế?"...

    Thật sự em cũng không hiểu tại sao một đứa con gái vốn dĩ vẫn được coi là có cá tính, là mạnh mẽ như em lại dễ dàng rơi lệ kể từ ngày gặp anh.
    Trước đó, cũng với khá nhiều cuộc tình và khá nhiều những lần ra đi, nhưng chưa ai lấy đi của em một giọt nước mắt nào. Vậy mà, anh xuất hiện ...những giọt nước mắt ở đâu bỗng dưng lại đến trú ngụ sẵn trên mi mắt em. Chúng luôn rình mò mọi khoảnh khắc... chỉ để chực trào ra. Em thật lòng ghét cay ghét đắng những giọt nước mắt đó. Chúng làm em trở nên yếu ớt. Có đôi khi em khó chịu với chính mình cũng vì chúng.

    Nhưng rồi cuối cùng em đã hiểu tại sao chúng lại xuất hiện cùng anh trong cuộc đời của em. Và em cũng đã có câu trả lời cho anh.

    Em không thích khóc đâu. Trăm vạn lần không thích. Nhưng vì anh suốt 4 năm qua em đã khóc rất nhiều. Và có lẽ sẽ còn phải khóc vì anh nhiều hơn nữa cho những ngày sắp tới. Anh có biết tại sao em cứ phải khóc vì anh không??? - Vì Em Yêu Anh!!! Những giọt nước mắt bắt nguồn từ trái tim em. Vì em yêu anh mà tình yêu thì luôn song hành cùng với những giận dỗi, hờn ghen và vì thế mà nước mắt được sản sinh ra cũng từ đó. Có những lúc giọt nước mắt rơi em đã nghĩ rằng em sẽ không yêu anh nữa để không đau đớn, không mệt mỏi, không muồn phiền và không rơi lệ vì anh. Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn thế! Em vẫn khóc vì anh. Và tận sâu thẳm trong tim mình em biết chẳng thể nào xóa đi được tình yêu đó - dù có đôi khi em thật lòng muốn thế!
    Giờ thì anh đã hiểu được tại sao em lại hay khóc và nước mắt của em từ đâu mà lắm thế chưa? Nếu anh đã hiểu, hãy thôi cằn nhằn mỗi khi em khóc nhé! Em còn khóc, những giọt nước mắt còn tức tưởi chảy vì anh thì cũng có nghĩa là em còn yêu anh, còn cần có anh bên cạnh em trong cuộc đời này.

    Anh thân yêu,
    Thật ra thì nước mắt của em không nhiều để có thể khóc mãi vì anh. Em muốn anh biết điều này để đừng lãng phí những giọt nước mắt đó. Chúng tưởng chừng như vô hại vì vốn dĩ chúng rơi ra và sẽ khô đi trong chốc lát. Nhưng trái tim em nhỏ bé, không phải là một đại dương bao la để những giọt nước mắt là vô tận. Nếu anh cứ vô tâm để chúng quẩn quanh em mãi thì cũng có lúc trái tim em khô cạn và sẽ không một giọt nước mắt nào rơi dù cho nỗi đau hay sự hờn ghen có lớn đến thế nào đi nữa. Em sẽ thôi không còn vật vã. Không còn đau đớn. Không còn mệt mỏi. Không gì cả - kể cả tình yêu của anh.

    Anh hãy mang đến cho em thật nhiều nụ cười và giữ lại cho em những giọt nước mắt để đến cuối đời mình vẫn còn khóc vì nhau, anh nhé!

    Mong sao nước mắt em đủ nhiều để có thể khóc vì anh cho đến hết cuộc đời này!
    (St)
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]








    Cỏ Uá - Lam Phương

    Đan Nguyên - Nguyễn Hồng Nhung


    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

    Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
    Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu


    Một chiều trên đồi em làm thơ
    Cỏ biếc tương tư vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ.

    Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
    Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này