Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8718 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 14:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 46334 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cô em này xinh đẹp lại thông minh cực kỳ, đúng là "Cho Sờ Mãi", nghiên cứu rồi gom dần được nhẩy[r24)]
    Tiếc là tớ đã có "con chằng tinh" rồi, bằng không tớ quyết cưa đổ cô em đấy, tiếc thật, tiếc thật[-(
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Vu Vơ


    Tình yêu là một trò chơi, là một bản demo, là một tờ giấy nháp...
    trò chơi rồi cũng phải đến lúc kết thúc, giấy nháp rồi cũng phải xé...
    Cuối cùng chỉ còn ta với ta... không còn gì…

    Với tình yêu, mình như là cơn gió... gió cứ thổi,
    cứ lang bạt... chẳng biết khi nào gió mới chịu ngừng...

    "Nếu em chỉ coi nó là giấy nháp thì nó sẽ cũng chỉ mãi là tờ giấy nháp thôi.
    Nếu em coi nó là một tờ giấy vẽ và biết cách vẽ, nó sẽ là một bức tranh đẹp".

    Nhưng... Tình yêu không như một bức tranh.
    Nó hoàn toàn khác và không như ta nghĩ.
    Bởi một bức tranh đẹp đôi khi chỉ cần một tác giả.
    Nhưng "Bức Tranh Tình Yêu" kia... nó không thể đẹp nếu như chỉ vẽ bởi một người....

    Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ,
    Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi.
    Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ,
    Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh.
    Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính,

    Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị.
    Chỉ một chút, chỉ một chút thôi...
    Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương.

    Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó.

    Và một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều...
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Phải công nhận một điều là gu âm nhạc của em và cuunon giống nhau cực kỳ[};-

    Tặng mọi người một bài viết hay mà em vừa lang thang đọc được trên net[};-

    [​IMG]
    Con đường tình yêu muôn đời vẫn thế....
    Chỉ có hai người cùng bước về phía trước... dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó người thứ ba vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng...


    Đúng thôi!!!!
    Dù cứng rắn bao nhiêu... bao dung bao nhiêu... con tim ai đó vẫn như 1 mãnh kiếng rất dễ tan vỡ...


    Một con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu?

    [Phải đi chứ]





    [​IMG]

    ...... phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
    .........phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt

    ...........phải đi để biết phía sau sự hiện diện của một người còn có sự ra đi
    ..............phải đi để biêt sau tình yêu là chúc phúc
    .................phải đi để biết rồi lòng người còn có thể bạc bẽo đến đâu

    ....................cũng như phải đi để biết có những người trong tình yêu luôn không ngừng chờ đợi
    nhưng không phải chờ đợi ngày ai đó có thể yêu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng yêu ai đó


    [​IMG]
    Có thể chúng ta cũng như khi đang đi dưới mưa vậy...
    Nên nói "chia tay" thôi... để có thể nhờ vào 1 bờ vai khác mà khô ráo về nhà

    Hạnh phúc ko phải cứ ôm khư khư thì nó là của mình

    Không phải chưa từng cố gắng đâu...
    Có đó!!!!
    Cố gắng để biết mình đã bại
    Mong mỏi để biết mình quá ngốc
    Chờ đợi để biết mình dư thừa
    Mỉm cười mà nghe tim mình đau



    Khi yêu ai , chúng ta đều tự chọn cho mình 1 phương cách khác nhau trong tình yêu
    Và....
    [Yêu đơn phương] - cách em đã chọn
    Ngốc nghếch lắm.... ngay trong mắt mọi người - Vô nghĩa lắm.... cho cách nhìn của ai đó

    ...Và bây giờ, đang cảm thông & chia sẻ hết tất cả.

    ...Cảm thông để khi biết rằng , mình không quan trọng .
    ...Chia sẻ để rồi biết được rằng, lời nói những ngày qua chỉ là gió .
    ______________


    [​IMG]
    Chia tay nào phải là kết thúc....
    Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn đấy chứ!

    Chia tay để học cách chấp nhận những gì phủ phàng nhất trong tình yêu
    Chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chừng nào
    Chia tay để biết thì ra chính mình đã tự buông tay khỏi thần hạnh phúc đấy

    [​IMG]

    ...Nếu như thiên đường của hai chúng ta, ..giống như 1 bức tường hoa
    ...Phong toả mơ ước của em

    ...Hạnh Phúc có phải là một cánh cửa sắt .... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam
    Nếu như anh hướng về phía bầu trời ....Khao khát một đôi cánh
    ...Em sẽ buông tay để anh bay vút lên
    Đôi cánh của anh ko nên ở lại một nơi nào đó nhìn thời gian trôi qua

    Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
    ...Thì em là người đầu tiên quay lại với sự cô đơn ....




    [​IMG]


    Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

    Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...

    Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...

    Đôi khi ... con người ta cần một mình ... một mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...​
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]

    Rong Rêu (Nguyễn Tâm) - CS: Tuấn Ngọc


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rong-Reu-Tuan-Ngoc/IWZACU70.html


    Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển
    Thà là chim bay vui theo tháng ngày
    Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời
    Lang thang giữa cuộc đời mà vui

    Một ngày bên em, cho em hơi thở
    Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ
    Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng
    Đêm thương nhớ một mình lẻ loi

    À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt nát tình nồng say
    Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò
    Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người

    Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả
    Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời
    Bên sông có một người .. nhìn theo

    Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ
    Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ
    Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài
    Lê thê suốt một đời
    Vì sao????????
    ---------------------------------------------
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị CN úi ùi, thanh thanh iu iu chị.:D.Nhoc đang "nhai" quà của chị nè.:)).Trái nì ngoài bắc gọi là "quả roi" đó chị ,chị CN ngon ngon.:p.

    @ chị RB,chị đang bùn à,hèn chi hok thấy gọi nhoc.Nhoc hem bít làm sao,nhoc chép tặng chị bài thơ vậy chị nhé.:x

    TÌM BẠN

    Đỗ Thị Thanh Bình


    Niềm vui đến rồi đi
    Nỗi buồn còn ở lại
    Con đường thì xa ngái
    Lòng người thì thẳm sâu!

    Ai biết ở nơi đâu
    Những bến bờ hy vọng
    Ai biết đâu trời nắng
    Để tránh lúc trời mưa

    Phải là một con đò
    Cho người còn vẫy gọi
    Phải là bài ca mới
    Cho người còn ngân nga

    Ta lại chỉ là ta
    Giữa đời thường ngơ ngác
    Cái gì vừa đánh mất
    Cái gì còn chờ trông

    Một giọng nói ấm lòng
    Một nụ cười chia sẻ
    Hạt trai nơi đáy biển
    Tỏa sáng một niềm tin

    Cuộc sống là vô biên
    Đời người thì hữu hạn
    Tôi đốt đèn tìm bạn
    Giữa bao la cuộc đời



    Nhoc bận ôn thi,nhưng rảnh chút nào, là "chạy về" chút đó.Nhoc iu cả nhà:">.
  7. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Này nhóc ! Có thích ăn " roi" không ? Giờ này là giờ nào mà còn lên đây tán phét [r23)][r23)][r23)][:p]
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà có tớ, vậy Nhóc có iu tớ không???[r24)]
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Này cô em L ồng Đèn Đỏ, nếu có "mê muội" theo tớ oánh con "Cho Sờ Mãi" thì phải đợi T+100 chứ không phải T+4 là xơi được đâu, tớ nhắc trước kẻo sau này trách tớ nhẩy!!![r24)]
    Mà đêm nay đèn treo ở phòng cô nào vậy??? Đặng tớ còn biết mà vào nhẩy:))
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    RB là ai vậy, mà sao lại bùn, kể tớ nghe với em Nhóc, RB có phải là cô em hay lang thang khuya lắt khyua lơ trong nhà không nhẩy???
    Để tớ post bức ảnh zui này cho cô ấy xem nhẩy[r24)]

    [​IMG]

    @ Lục mãi trong tủ mới thấy tấm ảnh hồi còn bé của tớ với Nhocxinh:)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này