Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5555 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 18:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46351 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai ? Ai xúi R thuyết phục mẹ cho ..gỡ ?
    Tội A lớn thế còn không : úp mặt vô tường chung với R ( tới thứ 4 hàng về ,đem ra xử tội lại )
    CN ,13:03=11:03
    Hayza,tung tăng gì mà rơi mất cả $ .Hư quá,hư quá ,phạt :úp mặt vô tường chung với A và R :)):)):))
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hu...hu, người ta đang buồn ko an ủi người ta mà còn phạt nữa :)) ủa lộn :((

    Vậy bây giờ là 5h sáng mà sao dậy sớm thế? Thôi hay là cũng giống em rùi, vừa ăn cơm tối xong lại tất tả chạy lên đây. :)

    Ah, hay là nghĩ tới việc được cùng A úp mặt vô tường nên ko ngủ được? :))
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    R đọc bài của " tên xã hội đen" (là bác nói nha ) này 3 lần...cảm nhận trái tim " hắn" cũng mềm CN ạ .
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Em cũng có cùng cảm nhận như Ruby. Mà bác này lạ ghê, đêm nào cũng online khuya lơ khuya lắc chờ ai ko biết nữa ;)
  5. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cho gỡ nhưng chưa khuyên vào nếu lướt sóng, còn xác định đầu tư dài hạn thì không than. Mà DT dài hạn thì đừng nhảy ra nhảy vào nhé, vào ra không hợp lý lỗ càng nặng hơn.
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đời sống không toàn là niềm vui
    Có những ngõ ngách buồn mà số phận mỗi người phải lặng lẽ đi vào con đường đó...
    Có khi tủi thân rơi nước mắt
    Có khi tức giận đá tung những hạt cát vướng gót chân...
    Nhưng như thế sẽ buồn lắm vì con đường sao mà xa thăm thẳm...
    Hãy chia xẻ ,không là phơi bày ,có thể là những bài thơ ,khúc nhạc
    Hãy để người yêu mình ,rồi mình sẽ thấy mình cũng đáng yêu...bác Xã hội đen ạ...
    Thôi R bận rồi.Tạm biệt cả nhà
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn CN tặng hoa hồi hôm.
    Hay bác ấy cũng ở Mỹ?
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Sẵn có người thắc mắc cộng với hôm nay em đang "crazy" quá nên em ôn lại chút lịch sử :)

    Tụi em quen biết nhau từ lâu ở VST, trải qua biết bao thăng trầm, "bể dâu", nhưng mọi người vẫn luôn nhớ về nhau. Nhớ thời VST còn đông đúc, biết bao nhiêu là bài viết hay và tâm huyết để đọc và học...Mọi người đã cùng chia sẻ với nhau từng khúc nhạc, bài thơ, từng kinh nghiệm trade, cũng như buồn vui trong cuộc sống...Rồi thời gian trôi qua, có người không vào DĐ nữa, có người vẫn âm thầm vào mà ko post bài, nhưng những kỉ niệm vui buồn ngày xưa ai cũng nhớ cồn cào. Rồi khởi đầu một PM của em, mọi người lại trở về đây....

    Cũng hơn một năm rưỡi rùi Ruby nhỉ, diễn đàn lả ảo, nhưng tình cảm con người là thật....[};-

    Mặc dù ở đây, nhưng không có nghĩa là tụi em quên VST, em sẽ trở về ngay khí VST trở lại như xưa, vẫn yêu mến chốn cũ như đã từng yêu, và yêu quý cả nơi này...[};-
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cô em hay lang thang trong diễn đàn khuya lắc khuya lơ đây rồi, hôm nay xuất hiện sớm nhẩy!!!

    Cô em nói đúng, trái tim ai lại chẳng mền, từ ngày mẹ tớ sinh ra, cũng như bao đứa trẻ khác tớ cũng có trái tim mềm theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Thế rồi cuộc đời xô đẩy vùi dập làm nó chai sạn đi: nào lọc lừa tráo trở, nào tranh giành, nào phản bội....

    Mà cô em có gì bùn thế nhẩy??? kể tớ nghe với[r24)]
    Lát nữa tớ lại post một chuyện cười pể pụng cho cô em đọc nhẩy??? Tớ thấy chuyện cũng bình thường thui, vậy mà cô Red quan trọng hoá vấn đề. Tớ dám chắc một điều là cô em và cô Red khi đọc những chuyện zui ấy: nếu 2 cô đã có chồng thì chi ít cái dây thần kinh cười cũng dẫn truyền một luồng điện xuống cái môi để tạo một nụ cười hoặc tối thiểu là cái nhếch mép, còn nếu chữa chồng thì 2 má đỏ hây hây, tim đập rộn ràn rạo rực!!!
    Tớ nói phải không nào???:)):)):))
  10. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    E viết hay thật và xúc động. A mới tham gia diễn đàn nên ko biết gì về VST cả. Vậy VST có mấy thành viên. Mọi nguoi bi giờ đi đâu cả rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này