Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4069 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46356 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Mải lo chọn bài hát tặng bác ,nên khg thấy câu hỏi này
    Muốn R nói thật lòng khg ?
    Con ngựa hoang hãy cởi mở lòng ra với mọi người trong NNMT
    Tại sao lại phủ lên một tâm hồn đẹp = thói hư tật xấu như vậy ?
    Mọi người góp ý đúng mà
    Nên thay đổi đi
    Cấm...chửi R dạy đời đấy !
  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Khẩu xà tâm Phật còn gấp vạn lần Khẩu Phật tâm xà!!![r24)]
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hahahhahahha ,câu này cũng = chửi =khg chấp nhận vì đã có giao hẹn Cấm !
    Tại bác hỏi R mới trả lời chứ bộ
    ok
    Không nói với bác nữa
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói chung toàn xã hội chứ có ám chỉ cô em đâu nhẩy, theo tớ cô em thuộc tuýp " Khẩu nhân tâm nhân", được chữa[r24)]
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng R, thế là A không phải úp mặt vào tường oan rồi.
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    NNMT là nơi để giao lưu thư giãn, mọi người đừng cãi nhau làm mất hòa khí nữa.
    @ bác Lavie : Tôi là đàn ông nên thấy các chuyện bác post là bình thường nhưng trong nhà có nhiều cô gái trẻ, những chuyện ấy có lẽ không hợp lắm bác nhỉ.
    @ NHT, HS: thực ra tôi thấy các nhận xét, quy chụp của bác với các bài viết của mọi người còn phản cảm hơn nhiều so với các truyện tiếu lâm của bác Lavie đấy. Rút kinh nghiệm nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mưa Buồn

    Đã mấy hôm, sao mình không thể viết
    Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu.?
    Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu...
    Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !

    Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ
    Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
    Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn
    Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại.

    Thời gian ơi có thể nào dừng lại
    Để ta về tìm lại dáng người thương.
    Mưa vẫn rơi! tí tách suốt đêm trường
    Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết?

    Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
    Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên em
    Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
    Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh.

    Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
    Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
    Cho mắt Em thôi đọng giọt tủi hờn
    Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thắm !

    Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm!
    Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn Tôi?
    Những hạt mưa rơi, tí tách ở ngoài trời
    Buồn lắng đọng hồn Tôi từng giọt nhớ !

    Để bây giờ em một mình thương nhớ
    Hạt mưa sầu em nức nở cùng mưa.
    Thế thôi em, còn đâu tiễn và đưa
    Trong nhung nhớ hạt mưa buồn khắc khoải .!!!

    Rồi đau buốt trong tâm hồn tê tái…
    Viết vội đôi dòng rồi mãi mãi buồn thôi!!!
    Thời gian ơi, trôi chầm chậm thôi
    Gieo hạt mới đâm chồi cơn mưa tới… !

    Sưu tầm
  9. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Nua-D.../ZWZ9ZI7I.html

    Mưa Nửa Đêm
    Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa
    Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang.
    Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ gói trọn trong nổi nhớ.
    Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay.
    Có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đấy.
    Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc ngủ chưa đến tìm.
    Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai
    canh dài nghe bùì ngùi...
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    H đã gần 30 tuổi rồi....cô xinh lắm ,lại hiền lành , nhưng thanh niên trong làng chỉ ngắm nhìn cô như nhìn cành hồng rực rỡ đầy gai Ai mà dám lấy người con gái có bố và ông nội toàn bị điên mà chết chứ...!Cho đến một ngày kia có đoàn người về khai thác gỗ trong rừng....một người trong đám họ để ý tới cô. Anh ấy nói thương cô thật lòng muốn cưới cô làm vợ và điều này làm cô vui sướng lắm .Hai người chiều chiều thường đi lang thang trong rừng , cô thích hoa ,những bông hoa tím nhỏ , dân làng gọi là Cỏ Lưu Ly mà nghe nói ở chỗ khác gọi là hoa Forget-me-not gì đó , cô cứ nhặt những bông hoa này xếp tên anh và cô ,đan quyện vào nhau trên đất...và bằng lòng để cho anh hôn mãi trên gương mặt cô ....Ngày cô nói cho anh nghe cô đã có thai cũng là ngày cô thấy anh trầm ngâm im lặng .Anh hỏi về bố cô ,về sự thật mà dân làng thổi vào tai anh .Và anh lặng lẽ ra đi ....Cô khóc...khóc dữ lắm....cô cứ vào rừng mà khóc...
    Rồi cô sanh con .Sanh ra được một đứa con trai , cô thường dắt con vào rừng ,đến gốc cây kỉ niệm cũ , mặc cho nó lang thang quanh đó ,cô cứ lầm lũi lại nhặt hoa ,lại xếp tên cô và người đàn ông nhẫn tâm kia -trên đất ...Cô không nói nữa ,chỉ vu vơ cười khi ai thăm hỏi....và cô điên một cách hiền lành như thế cho đến khi chết....!!!

    Điên !

    http://www.youtube.com/watch?v=gwFzb_94MqQ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này