Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4423 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46361 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi này hay đó ( hihi, hiện giờ mình chưa tham gia được, hẹn đến tối ). Vote cho Lavie nhé, mình đề nghị nếu trò chơi được hưởng ứng tốt thì cứ sau 1 tuần lại có một danh sách tổng hợp các bài hát đã được đăng nhé
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    @ bác Lavie: tên bài hát sao lại phải có 3 từ ?Nhoc hem hiểu ạ.Bác có thể cho bít lý do hok.Tuy nhiên nhoc có bài thay thế roài,nhưng nhoc mún biết có ai tìm được bài hát có từ xa hay từ khơi hok đã.Hihi.Bác Lavie nghĩ ra trò chơi hay thật.[};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    @ bác Lavie: tên bài hát sao lại phải có 3 từ ?Nhoc hem hiểu ạ.Bác có thể cho bít lý do hok.Tuy nhiên nhoc có bài thay thế roài,nhưng nhoc mún biết có ai tìm được bài hát có từ xa hay từ khơi hok đã.Hihi.Bác Lavie nghĩ ra trò chơi hay thật.[};-[/QUOTE]

    - Người đi xa mãi (Việt Anh)

    Người yêu ơi sẽ đến lúc duyên tình ta chia đôi đường.
    Dù hôm nay ôm em trong vòng tay.
    Nhưng tim này cũng nhạt phai.

    Bài ca ngày nào anh viết cho tình mình.
    Giờ đây làm anh đớn đau.
    Người ơi cuộc tình anh đã trao về người.
    Là mãi mãi suốt đời ta.

    Người đi xa mãi.
    Trọn đời chẳng đến bên tôi.
    Người đi xa mãi.
    Sương sớm phai mờ dấu chân.
    Người như cơn gió.
    Trọn đời tìm chốn xa xôi.
    Từ nay tôi sẽ.
    Quên hết đi ngày tháng trôi.
    Này người yêu dấu.
    Tình mình còn nhớ hay quên.
    Tình yêu nay đã.
    Như lá rơi chiều cuối thu, tràn về.

    Nhẹ bàn chân anh quên em đi về nơi.
    Nơi chân trời lắm buồn vui.
    Rồi từ đây trong con tim lạnh giá.
    Anh mơ về bóng hình xưa.

    Ngày qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng.
    Và nhớ người không nhớ ta.
    Bài ca chợt dừng trên nét môi ngại ngùng.
    Chợt mơ đến em về bên.






  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    - Giã Từ Biển Khơi ( Đăng Phương)

  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thank EMBE.:x

    Trước khi đợi bác Lavie giải thik hoặc sửa luật[-).Nhoc xin post bài thay thế cho đúng iu cầu của người phát minh.



    Hát từ biển khơi


    Sáng tác: Vy Nhật Tảo

    Biển có những mùa nắng và có những mùa mưa
    Vì xa những phố nhà nên nắng mưa vô bờ
    Làn sóng trắng đợi gió thổi tới những bờ vui
    Biển ta trắng ca mùa
    Ta mới về vui bờ
    Hò ơi mây đến không buông lời
    Giông bão sẽ tới trên khắp biển khơi
    Trời gió con nước vẫn hay hờn thuyền ta mong manh ...
    Sức ta vững vàng
    Trời mây xanh trong vắt sau cơn giông dài vừa tắt người vui qua ánh mắt
    Biển khơi vẫn chung tình như bây lấu chung tình
    Bờ cát trắng màu nắng, làn sóng trắng màu mây vào lúc em đứng chờ trông vẫn như bao giờ
    Hò ơi hơi hơi ơi hò hò ơi hỡi ơi hò

    (Không sao post được clip,:(()
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0


    @ Chào nhocxinh!!! nếu 1 hoặc 2 từ người sau dễ bị bí, tiếp tục tham gia nhẩy!!!
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Okia Lavie,nhoc cũng đoán bác sẽ nói vậy.Nhưng kể ra bí cũng có cái hay nhỉ.Nhưng thôi như vầy cũng vui

    Hát với chú ve con (Thanh Tùng)

    Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
    Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên

    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em

    Giọt sương rơi trong nắng, chiếc lá bỗng xanh
    Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát
    Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
    Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca

    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em

    @ EMBE post giúp nhoc clip nhé.Thanh iu iu :xhttp://www.youtube.com/watch?v=RPlZ3NvLJcw
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này