Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8507 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46369 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    á à đã tìm được người mở hàng rồi nhé .... mình quyết tâm dành phần thưởng đây.... hehe, cứ từ từ :p
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Tặng các mems trong nhà mình là người Hà Nội :)

    HÀ NỘI

    Một tình yêu dành cho Hà Nội
    Hơn cả tình yêu sau này em sẽ tặng cho anh
    Là những con đường đi mãi thành quen
    Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ

    Chầm chậm phóng xe, lắng nghe tiếng gió
    Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
    Những dòng người vẫn tất tả ngược xuôi
    Trống rỗng nhớ mong hóa thành đơn độc

    Em biết rằng mình không bao giờ khóc
    Mắt chỉ nhòa đi những giọt lóng lánh nước mưa
    Hà Nội trong em những phút giao mùa
    Là nắng...là mưa...mang lòng về thanh thản
    Những ngày thật buồn...quẩn quanh...quán....
    Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng


    Anh biết đấy, Hà Nội màu xanh
    Xanh của trời mây, những hàng cây và gió
    Những hồ nước lao xao sóng vỗ
    Bình lặng đến lạ kỳ

    Là những nụ cười Hà Nội thân yêu
    Em đã gặp và sẽ không quên được
    Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
    Một tình yêu chung xa lạ bỗng hoá gần
    Có thể có và cũng có thể không
    Nhưng với em Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
    Nơi mà dù một mình trong bóng tối
    Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa bình yên...

    (ST)
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    CN ra Hà Nội bao giờ chưa ? zai Hà Nội hiền lắm nhá ;));));))
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Em thề : Em sẽ yêu anh như yêu tô phở !
    Lí do:
    -Phở là thức ăn nuôi sống thể xác em
    Anh là dược phẩm tẩm bổ linh hồn em
    -Phở nóng ,ngon : ăn xong hỉ hả bao tử
    Tình anh nồng nàn : ấm áp trái tim em !
    Nên : hãy là tô phở cho em ăn khi trời lạnh anh nhé !

    Hic ,đang đói và trời lại lạnh,
    Cứ nghĩ tới anh và tô phở cùng lúc ....
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    CN chưa ra HN bao giờ nhưng CN yêu mến HN, yêu nước Hồ Gươm xanh vời vợi, yêu những gánh hành hoa đầy ắp hoa sen, yêu những hàng cây xanh cao ngút ngàn, yêu món sấu chua chua ngọt ngọt, yêu mận với ô mai Hà Nội, yêu những cánh đào phơn phớt hồng, yêu giọng nói ngọt lịm đất Hà Thành...:)

    Nhà mình có nhiều mem ở HN nhỉ: cuunon nè, Nhocxinh nè, bác Airson nè, chị ICE nè,...còn ai nữa ta em hoong biết? Mai mốt em có dịp đi công tác mình làm offline đi nhe ;)

    @ruby nhớ vụ tưởng tượng offline bên tân THHN k?

    @Deckese D ở đâu thế ạ?
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho R hỏi : mình nghỉ lễ bao nhiêu ngày và từ ngày nào vậy cả nhà ơi ?
    Thanks
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hayza...yêu hết tài nguyên thiên nhiên HN rùi
    Thôi ,để mí ông HN lại ,R iu cho
    Trong nhà ,ngoài A còn ai khg ta ?
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Mai CN nghỉ, thứ 2, 3 nghỉ lễ, thứ 4 mọi thứ lại bình thường Poison iu dấu ạ!
  9. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh thề sẽ yêu em như Phèo yêu Nở (Chí Phèo và Thị Nở)

    @ Cái này mới nháp thôi, chưa phải chính thức[};-
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Ui Trời , thế có chít hông ,chẳng biết gì cả ,thấy nhiều người bảo nghỉ lễ mà chẳng biết ngày nào...Chiên trứng kiểu này ,phải ra HN làm dâu sớm mất....;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này