Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46217 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Sim tím ơi ời,tại chị hem dạy nhoc post ảnh,nên nhoc lại làm mất đất của mọi người .(chưa kể nhoc vò đầu bứt tai cả buổi trưa nghĩ cách).Nhưng nhoc chưa có quà tặng chị,nên nhoc đành làm thủ công vậy.(Hì đừng cố tình làm mặt lạnh thế,nhoc bít chị đang cười,chị cũng iu nhoc như nhoc iu chị đúng hem :p)

    [​IMG]


    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} If one day you feel like crying...

    Call me.

    I don't promise that I will make you laugh,

    [FONT=&quot]But I can cry with you

    [​IMG]
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} If one day you want to run away-

    Don't be afraid to call me.

    I don't promise to ask you to stop...

    [FONT=&quot]But I can run with you

    [​IMG]
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} If one day you don't want to listen to anyone...

    Call me.

    I promise to be there for you.

    [FONT=&quot]And I promise to be very quiet

    [​IMG]
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} But if one day you call...


    [FONT=&quot] And there is no answer...

    [​IMG]
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} And there is no answer...
    [FONT=&quot] Come fast to see me.

    :x
    [/FONT]
  2. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Yêu Trong Lặng Câm


    Cho một ngày nắng xóa tan đi sương gió.
    Cho một ngày mưa ướt đẫm vai gầy
    Cho cả bốn mùa với khúc hát mê say
    Cho một cuộc đời không mang nhiều nước mắt….

    Nhẹ lắm! Gió thổi và bay.
    Nỗi buồn trong em chỉ nhỏ bằng hạt bụi
    Dù thật mỏng manh anh vẫn luôn chờ đợi
    Tìm được niềm vui trong những phút yếu lòng

    Một ngày đầy nắng, tim em có ấm không?
    Hay em vẫn ngủ quên trong giấc mơ hoàng tử?
    Khát khao hạnh phúc đâu phải điều xưa cũ
    Nắng ấm chiều nay sao tim vẫn lạnh băng.???

    Hoàng tử của em có chắc phải là anh?
    Bởi trái tim không nghe lời anh nữa
    Nói rằng không yêu, sao con tim thất hứa
    Vẫn cứ yêu em, dù biết trước sẽ đau.

    Ừ thì vẫn biết ta không thuộc về nhau
    Chỉ một nụ hôn nhưng một đời mãi nhớ
    Yêu và được yêu, đâu phải điều quá khó
    Con tim loay hoay không tìm được lối đi.

    Biết bao đêm dài anh trằn trọc nghĩ suy
    Bên căn gác nhỏ, nơi mình anh đơn độc.
    Trái tim bình yên vẫn còn một khoảng trống
    Khoảng trống vô hình mang tên…tình đơn phương

    Gửi ánh nắng mang đến sự yêu thương
    Gửi ánh trăng xua tan đi nỗi nhớ
    Gửi cơn gió mang đi bao đau khổ
    Gửi ngàn mây đem đi những ưu phiền

    Hoàng tử đi nhé, còn anh sẽ đứng yên
    Dõi bước theo em trong từng cơn nguy khó
    Tình yêu nơi anh xin gửi về em đó
    Mong em bình an với tất cả chân thành.

    Anh sẽ hóa thân thành đóa bồ công anh
    Nhẹ nhàng bay theo những nẻo đường em tới
    Dù cho bão giông hay đêm ngày u tối
    Anh vẫn bên em như một kẻ vô hình...


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot] Nếu ai đã từng yêu đơn phương dù chỉ một lần sẽ thấy rằng tình yêu luôn là một bài toán khó, nếu ai đã từng đặt trọn niềm tin vào tình yêu để rồi nhận lại những nỗi xót xa và chua cay gấp bội thì sẽ hiểu rằng: Đôi khi, tình yêu không cần từ 2 phía...Hãy giữ những nồi niềm cho một góc nào đó nơi con tim, và hãy cứ yêu dù chỉ...một mình.

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tình Đơn Phương[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Don-Phuong-Lam-Truong/ZWZ9B787.html
  3. MBbagia

    MBbagia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Ngôi nhà màu tím đã tái sinh, thỉnh thoảng vào giao lưu với các bác nhé.
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi gặp lại cố nhân ở đây, mừng mừng tủi tủio:-), nhớ một thời bác "thương thầm" em Forget. Thấy bác em mới search lại cái này, bùi ngùi quá:
    http://forum.*********.vn/threads/2...ot-chuyen-muc-danh-rieng-cho-phai-dep-/page44

    Còn bác VitaminT, Adore, chuayeuai, giotsuongkhuya, thelastwaltz...Mọi người giờ đã phiêu bạt nơi nào. @Deckese còn nhớ ko, đoạn kết của VitaminT viết cùng em vẫn còn dang dở, hu...hu:((#:-s, biết tìm nơi nào...

    Ui, em là phụ nữ xấu, con nhà nghèo, ít học, cư dân vùng sâu, vùng xa...thì có được tặng ko ạ?;))
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Bài này em đã post rồi nhưng hôm nay nghe hiep2003 nói lên điều này, tự dưng muốn post lại chia sẻ cùng cả nhà. Hôm đó "ngẫu hứng" dịch linh tinh thêm tí gia vị cảm xúc, mọi người đọc đừng cười em nhé[};-

    [​IMG]






    I’ve been living with a shadow overhead
    I’ve been sleeping with a cloud above my bed
    I’ve been lonely for so long
    Trapped in the past, I just can’t seem to move on

    I’ve been hiding all my hopes and dreams away
    Just in case I ever need em again someday
    I’ve been setting aside time
    To clear a little space in the corners of my mind

    All I want to do is find a way back into love
    I can’t make it through without a way back into love
    Oh oh oh

    I’ve been wachting but the stars refuse to shine
    I’ve been searching but I just don’t see the signs
    I know that it’s out there
    There’s got to be something for my soul somewhere

    I’ve been looking for smeone to shed some light
    Not just somebody just to get me throught the night

    I could use some direction
    And I’m open to your suggestions

    All I want to do is find a way back into love
    I can’t make it through without a way back into love
    And if I open my geart again
    I guess I’m hoping you’ll be there for me in the end

    There are moments when I don’t know if it’s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation

    All I want to do is find a way back into love
    I can’t make it through without a way back into love
    And if I open my teart to you
    I’m hoping you’ll shoe me what to do
    And if you help me to start again
    You know that I’ll be there for you in the end

    -----------------

    Con đường trở về với yêu thương

    Em đã sống với bóng tối giăng đầy, khi giấc chiêm bao của em cũng u ám mây đen che phủ. Trong một thời gian dài cô đơn, khi quá khứ tình yêu của đôi mình cứ vây quanh em.

    Em phải che giấu những niềm hy vọng và ước mơ. Một ngày nào đó, biết đâu anh sẽ cần đến. Gạt bỏ thời gian, để xóa đi một khoảng trống trong em...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương, và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thuơng đó[};-

    Em đã tìm những vì sao nào không chiếu sáng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Có thế là ở đâu đó ngoài kia, có thể là điều gì đó đang chờ đợi tâm hồn của em...

    Em tìm kiếm một người nào đó cùng em sẻ chia ánh sáng, không phải là người chỉ đến vội vàng trong một đêm...Theo một sự dẫn đường, em mở lòng mình đến với anh...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương, và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thuơng đó. Và nếu như trái tim em rộng mở, em biết, anh sẽ ở bên em, cho đến phía cuối cùng của con đường[};-

    Có những khoảnh khắc em không biết đó có phải là sự thật hay không, hay là ai đó có cùng cảm nhận như em. Và điều em cần là cảm xúc yêu thương chứ không phải là một sự xếp đặt đâu anh...

    Tất cả những gì em muốn là tìm lại một con đường để em trở về với yêu thương và em không thể nào vượt qua được khi không tìm được con đường yêu thuơng đó. Và nếu như, trái tim em lại rộng mở đón anh, em hy vọng anh sẽ cho em biết nên làm gì khi anh giúp em bắt đầu lại. Như anh biết đó, em vẫn sẽ ở đó đợi anh, ngay phía cuối con đường...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mọi người cũng quay về...R còn nhớ một câu hỏi mà R chưa trả lời trong NNMH, tôi chép lại nhé:

    Có chuyện này tôi muốn hỏi CN:

    Có một anh chàng mắc bệnh tương tư nặng bị suy kiệt nên phải nhập viện, CN là bác sĩ trực tiếp điều trị cho người ấy. Được một bác sĩ giỏi điều trị, sức khoẻ của người ấy dần dần bình phục, một thời gian sau người ấy đã quên đi người xưa và đem lòng yêu thương cô bác sĩ xinh đẹp đã tận tâm chữa trị cho mình...Không lâu sau, khi phát hiện CN đã có người yêu và sắp kết hôn, bệnh của người ấy lại tái phát và nặng hơn trước rất nhiều. Bác sĩ trưởng khoa biết chuyện nên có bảo rằng: nếu CN không đến với anh ấy thì anh ấy có thể vĩnh viễn ra đi.

    Rơi vào trường hợp này CN sẽ hành xử như thế nào:

    - Vẫn kết hôn với người yêu để mặc người ấy vĩnh viễn ra đi (chết).
    - Huỷ hôn nhân với người yêu để đến với người ấy, xem như đã cứu sống một mạng người (Dĩ nhiên xét về mọi mặt người ấy vẫn không thua kém gì người yêu của CN)
    -..............???


    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bao-Gio-Biet-Tuong-Tu-Thuy-Duong/IWZABECZ.html

    Bao giờ biết tương tư

    Ngày nào cho tôi biết,
    Biết yêu em rồi tôi biết tương tư
    Ngày nào biết mong chờ,
    Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa
    ôi biết đem tin này,
    Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy
    Rồi biết quên câu cười,
    Biết cho đôi dòng lệ rơI .
    Tình yêu đã trở lại,
    Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy
    Tà áo em phơi bầy,
    Ngón tay em dài, tiếng yêu không lời ...



    Mời R & các bạn trong diễn đàn....
  7. mucinmayin

    mucinmayin Guest

    cảm ơn CÀ NA yêu quý !!! [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Đọc xong câu chuyện và câu hỏi của bác nên tui muốn lót dép ngồi hóng câu trả lời... xin phép cả nhà:D
  10. TuanHai2004

    TuanHai2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    nhưng có quen nhau đâu mà chia sẻ. Không cản thận lại phang nhau ở đây đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này