Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3067 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 01:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46376 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa thấy topic Dịch học và dự đoán thông tin của cuunon bị mấy bác ném đá quá trời.
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới muốn mất băng đỏ phải lập 3 topic ( có kiểm duyệt của Mod) thì mới mất băng đỏ và được tự do lập topic. Nếu không thì qua một khoảng thời gian cũng được như trên. Nick này A lập đã lâu nhưng chưa hề dùng, vừa rồi mở thấy mất băng và được lập top.
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    Hic ,"tả" R như vậy ,bản thân LV thì có "con chằng tinh" rùi ,người trong mộng lại là CN....R biết " tị nạn " ở đâu bây giờ ! Ai mà dám "rước " về làm vợ chứ ?!

    :((:((:((:((:((:((:((
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là R không ?! chỉ là một loài cây Tầm gửi ,sống yếu đuối nhưng quấn quít dựa vào thân cây Tùng ,cây Bách nào đó...?!

    [​IMG]

    Hồi nãy vào đọc ,chợt nhớ tới cây này gần nhà ,xách máy đi chụp về đấy
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tới bài thơ này R làm hồi còn ở trong NNMT bên VST
    Mọi người cũ chắc biết rùi
    Riêng LV ,R đố LV phát hiện ra điều gì ?


    Tắt niềm vui ,tắt giọng nói ,tắt tiếng cười
    Hai mươi tuổi đời ,em đáng phải vậy sao ?
    Nhìn dáng em gầy, lặng lẽ ,ngồi trong đêm
    Thương em quá ,cùng em chia bình rượu đắng...

    Chén thứ nhất, cho vơi đi niềm sầu hận
    Yêu dại khờ ,trên mạng ,nhưng thật đắm say
    Họ thì cười, sao em nuốt lệ đắng cay ?!
    Em n.g.u lắm, ta phạt em thêm chén nữa...

    Hai chén xong rồi hãy cạn chén thứ ba
    Tiễn các cây si em tự cắm quanh mình
    Nào anh Vig ,Tui Iu Em, anh Kim Longs
    Tình ảo đã tàn, tiền thật cũng đã tan...

    Ba chén cạn rồi, muốn uống chén thứ năm ?
    Thì... cũng được, đây nè , là chén thứ sáu...
    Chai rượu vơi rồi, em vẫn tỉnh , chưa say ?
    Thôi vào đi em, trời đã gần sắp sáng....

    Ngủ ngoan nhé ,mai lại là cây cổ thụ...
    Cứ cứng vỏ bên ngoài ,mềm ruột bên trong
    Cứ lướt bên đời ,khập khiểng bước thấp cao
    Đố ai biết ,em chỉ là cây Tầm gửi....
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hế lô buổi sáng cô Tim Tím, bài thơ đọc xong tớ thấy nó bùn bùn sao ấy, mà này chén thứ 4 dành cho ai zậy???
    Vui lên Tim Tím nhẩy, chẳng gì phải bùn cả. Lau sậy yếu ớt trông thật tội nghệp so với Tùng Bách, nhưng khi có giông bão lau sậy lại ngả rạp sát mặt đất và biết uốn mình theo từng cơn gió...Cuối cùng thì lau sậy vẫn sống còn tùng bách lại bật gốc. Nói ít hiểu nhìu cô Tim Tím nhẩy, tặng cô:

    Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời - Elvis Phương


    Cười lên đi em ơi
    Dù nước mắt rớt trên vành môi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
    Ta không cần cuộc đời
    Toàn những chê bai và ganh ghét
    Ta không cần cuộc đời
    Toàn những khoe khoang và thấp hèn

    Cười lên đi em ơi
    Cười để giấu những dòng lệ rơi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
    Ta không thèm làm người
    Thà làm chim trên rừng hoang vắng
    Ta không thèm làm người
    Thà làm mây bay khắp phương trời

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-Nguoc-Mat-Nhin-Doi-Elvis-Phuong/ZWZ9FDA9.html

    [r24)]
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác LV dậy sớm thế
    Bác giỏi lắm
    R thiếu chén thứ 4
    Lúc làm xong ,phát hiện ra,R làm biếng làm lại ,nên biện hộ : Chén đó có rót ra ,nhưng xỉn quá làm..đổ mất !
    Cảm ơn bài hát bác tặng
    Bye nha
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Người Ấy

    Ô hay mới gặp chỉ đôi lần
    mà sao lòng đã thấy bâng khuâng.
    Hiên nhà không hẹn mình vẫn đợi,
    dù người ấy chỉ ngang qua.

    Có lần mình ưu tư trước gương

    mái tóc chải hoài vẫn rối tung,
    Tóc mình đang rối vì cơn gió?
    Không, bởi mình đang rối lòng.

    Gặp nhau người ấy bình thản lạ,

    còn mình mình cảm thấy nôn nao.
    Vừa giận, vừa thương, vừa mắc cỡ,
    tại mình chứ có tại ai đâu?

    Người ấy chỉ là người ấy thôi,

    Ngỡ mình như còn bé trong đời,
    Cái gì mình mới sang mười bảy,
    lòng cứ làm sao lúc gặp người





    ">




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này