Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3374 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46382 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của tớ miên man quá ...

    Lá rời cây vì cây không hiểu lá
    Cây thương lá sao không nói một lời


    Lá đâu biết cây vẫn dành cho lá
    Một tình yêu không thể nói bằng lời


    Gió vấn vương, mang nỗi buồn nhớ lá
    Nên thu về ta thấy gió heo may


    ... liên tưởng đến những cơn gió heo may, gió của sự lưng chừng
    khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé... gió heo may gió của thu miền bắc - mùa của hoài niệm
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Đang ăn tiệc cưới ở nhà hàng...Nhớ quá chạy vào chút xíu...Ôi mình sao thế này hổng biết?

    Mấy câu thơ hay quá :), ước gì...
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    .........cùng với bài hát Xa Rồi Mùa Đông


    ">



    @ CN sao để ngỏ lời vậy là sao nhỉ ???
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wuX2aGYfBj

    Gió heo may tìm theo những bông cỏ may
    Mùa thu đã qua cùng gió
    Tìm trong ký ức ngọt ngào
    Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ
    Đêm quạnh hiu nhớ thương cuộc tình.
    Thời gian vẫn trôi lặng lẽ
    Cùng theo cơn gió mong manh
    Dưới đêm dài mùa đông buốt giá.

    Mình em vẫn đi tìm ước hẹn

    Của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
    Xin hãy quay về
    Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa
    Ngàn lời yêu thương
    Giấc mơ bình yên

    Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ

    Để lời yêu mong manh như làn khói
    Khi đã tan rồi
    Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
    Còn lại mùa thu
    Tìm gió heo may cuối chân trời xa.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3






    Tháng tư về, gió hát mùa hè

    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi


    Có lẽ do gió dịu dàng, nắng nhẹ nhàng, trời xanh, mây trắng và con sông êm đềm trôi giống như một đời người mãi trôi theo số phận cho nên em vẫn còn mơ về những giấc mơ ngọt ngào, êm dịu và xa xôi - giấc mơ đó có anh.

    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh

    Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về


    Tháng tư về, gió hát mùa hè

    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi

    Có lẽ do gió dịu dàng, nắng nhẹ nhàng, trời xanh, mây trắng và con sông êm đềm trôi giống như một đời người mãi trôi theo số phận cho nên em vẫn còn mơ về những giấc mơ ngọt ngào, êm dịu và xa xôi - giấc mơ đó có anh.

    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh


    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh

    Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về

    [​IMG]


    Mãi mơ về một con đường đầy hoa nở, tay trong tay nhau thì dù là mùa đông hay mùa hạ thì đối với em vẫn là mùa xuân, mùa của tình yêu và hạnh phúc. Cho dù con đường trải đầy chông gai nhưng em cũng sẽ đi vì em biết con đường đó có anh. Và em vẫn chờ, mãi mong chờ, rồi một ngày mùa xuân sẽ mỉm cười, hạnh phúc sẽ đến: đến với những người biết đợi chờ.

  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm phiêu du

    Nói với em rất nhẹ, rằng mãi anh yêu em suốt đời...
    Và em tin lời anh chân thành, con sóng chỉ cười...
    Biết anh yêu em nhiều, dù sóng nói với em rất nhiều.
    Rằng anh rất hồn nhiên đa tình, nào em có tin...
    Biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bến sóng bao cánh buồm.
    Vui buồn nhung nhớ khát vọng...

    [​IMG]


    ...Người dấu yêu ơi ở phương trời nao.
    Đừng quên em anh nhé người yêu dấu ơi...
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hiện có 10 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên vậy mà không ai nói zề.... :-??:-??:-??

    Mình sẽ tra tần mọi người thêm khúc nhạc .... du dương [r32)]

    ">
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tự kể ( đây là một trong những chuyện về tình yêu thời trai trẻ đầy hấp của tớ, tặng cho các bạn đang lang thang trên mạng trong những đêm khuya đọc giải sầu. Chuyện có thật 100%)

    Cái lợi hại của sự lạnh lùng.

    Vừa mới ra trường, tôi được phân công về làm....
    (Mai tiếp)
    @ Nếu được cám ơn 7 lần trở lên, tối mai tớ sẽ kể tiếp!!![r24)]




  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    đáng ghét..... mình sẽ không cảm ơn :))...... mà vote trực tiếp nè :-*..=))=))=))
    hihi, vưà ngủ dậy là mình vớ ngay cái máy tính :p:p:p

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này