Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8509 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 12:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 46329 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mèn đét ơi, cái cô IMSTUPIT cũng nghịch gớm nhẩy!!! Để tớ đi chép bài thơ chế "Hai sắc hoa Tigon" của cổ trong thớt khác cho mọi người bình phẩm nhầy:

    HAI SẮC HOA LƯU LINH

    Một mùa thu trước mỗi lần hôn
    Âu yếm yêu nhau chẳng thấy buồn
    Từ dạo chồng mình là người ấy
    Trơ như khúc củi với yêu đương

    Người ấy thường trơ mặt lạnh lùng
    Thiếu rượu như là khỉ mắc phong
    Khi sùi bọt mép , khi co giật
    Khi ngứa cùng mình , khi nhức hông

    Người ấy thường hay túm tóc tôi
    Khảo tiền trong lúc túi tôi vơi
    Bẩo rằng : "Ông đấm cho tim vỡ
    Cho đến lòi tiền ông mới thôi ! "

    Bất kể trong nhà có thứ chi
    Cũng đem bán nốt đổi dăm ly
    Cho nên người ấy giờ tái mét
    Xơ cứng lá gan , quả thận suy

    Uống sỉn là đi quậy xóm làng
    Thần quyền , tưử thánh quả thật ngang
    Có khi " tiên đế " nhập đệ tử
    " Cuổng trời " chạy bộ mọi ngả đàng

    Từ đấy thu rồi , thu lại thu
    Còn say , còn sỉn đến bao giờ
    Chồng tôi đã vẽ hình chai đế
    Trân trọng đặt lên nóc tủ thờ

    Tôi sượng trân vì bao miệng đời
    Thì thầm to nhỏ chuyện chồng tôi
    Trời ơi tôi chỉ mơ một chút
    Người ấy ở ăn ... cho giống người

    Buồn quá hôm nay xem tờ báo
    Toàn tin sáng sỉn , tối say sưa
    Nếu phải tay tôi mà pha rượu
    Cứ tống thật nhiều thuốc độc pha

    Tôi nhớ lời người ấy bảo tôi
    " Nếu tao mà tử cúng mâm xôi "
    Thì đây xôi thịt sắn sàng cúng
    Người ấy sao không ngỏm cho rồi

    Tôi thấy tương lai tối mịt mờ
    Chồng tôi tưởng chết lúc sang thu
    Có hôm thẳng cẳng tôi mừng húm
    Dè đâu thiếu rượu ổng ngất ngư

    Biết thế thì thôi cóc lấy chồng
    Thà rằng ở vậy có vui không
    Lấy chồng vớ phải thằng nát rượu
    Nát cả tim gan , nát má hồng



    Tình em ngọn nến ...
    Đêm nao lạc bến ...


    Tớ đề nghị 4 câu cuối cô có thể chỉnh lại đôi chút cho nó loảng mạn chút nhẩy:

    Biết thế thì thôi chẳng lấy chồng
    Thà rằng ở vậy có vui không
    Lấy chồng vớ phải anh nát rượu
    Nát cả tim gan, nát má hồng

    [r24)]

  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    .............


    Em vẫn thường tìm quên trong nỗi nhớ
    Nhớ lúc nào anh vẫn ở kề bên
    Để vơi đi những trống vắng buồn tênh
    Em sẽ thấy không còn đây “khoảng cách”.
    Em vẫn thường vu vơ trong kí ức
    Lặng lẽ cười rồi lặng lẽ chơi vơi
    Anh biết không? Em vẫn gọi “người ơi!”
    Những khi cần, khi bàn chân mệt mỏi.
    Em vẫn thường bâng quơ rồi tự hỏi:
    “Đã bao lần anh chợt nghĩ về em?
    Trên lối đi anh có bước êm đềm?”
    Khi không em, chung đường như xưa nữa.
    Em vẫn thường nghe mưa và hát nhỏ
    Những dòng nhạc anh đã gửi cho em
    Ngọt ngào ấy là những điều đầu tiên
    Em gìn giữ, cất trong tim kỉ niệm.
    Em vẫn thường, vẫn thường như thế đó



    ....... tối nay ai có tâm trạng đọc thơ với mình nào [};-[};-[};-
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhocxinh iu zấu, chưa thể viết cái tính cách của nhóc được vì nhóc ít giao lưu quá, phải đọc nhìu nhìu bài của nhóc thì mới đủ "tư liệu" để viết được. Mà phải có qua có lại chứ nhóc, nhóc phải tham gia trò chơi KYNTHTT ủng hộ tớ nhẩy!!![r24)]

    Nhưng tớ cũng lờ mờ đoán được: nhóc bận ôn thi tốt nghiệp phổ thông? hổng zám đâu!!! Thi đại học? hổng zám luôn!!! Tốt nghiệp đại học??? hổng dám đâu??? LẤY BẰNG THẠC SỸ??? có thể là hén đấy nhẩy. Nếu đúng zậy thì chúc mừng nhẩy!!! Mà này như zậy cũng khó lấy chồng lém đấy[r24)]
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mong 2 bác Ali 123456 và Kiss_Sugar bắt tay làm hoà nhẩy.

    Cụ Trịnh có câu: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" hay ra phết 2 bác nhẩy!!![r24)]
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là EMBE121109 là CỐI chứ không phải CHÀY, nhà ta "Âm thịnh, Dương suy"!!!
    EMBE tham gia trò chơi KYNTHTT ủng hộ tớ nhẩy, không chừng trúng giải rinh cái thẻ cào 100.000USD của tớ về Alô với bác Airson cả đời tài khoản vẫn không hết nhẩy[r24)]
  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tối nay các bác nhớ đọc cái TRUYỆN TÌNH TỰ KỂ của tớ nhẩy.Tớ đang viết đây.

    Giờ này mà có trái Cà na chấm muối ớt nhâm nhi với xị đế thì viết hay ra phết nhẩy:)):)):))

    @ Violet: hổng biết cái bài CÁ TÍNH 3 NÀNG có động đến nỗi đau nào của TIM TÍM không nhẩy??? Đã nói zồi, đọc nghe cho zui zây thôi, chắc gì đã đúng đâu??? Vào giao lưu với mọi người tim tím nhẩy;));));))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này