Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7960 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 09:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 46321 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cừu non và EM Bé (há há,hok hỉu 3 đứa mình,tên nào là em bé nhỉ.:D)

  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị Cà Na ơi ời,có người "nhắc nhớ" chị kìa.Nay nhoc cho phép mình nghỉ giải lao thì chị lại biến mất tiêu.Chị bày nhoc cách sửa kích cỡ ảnh với chị iu,để nhoc post lại ảnh lộc vừng cho đẹp. Hồi chiều nhoc chưa kịp post bài thơ,kèm mấy bức ảnh.Bi h nhoc post nhé.
    PHÍA HỒ GƯƠM HOA LỘC VỪNG LẠI NỞ
    Em chưa về nhận nợ tháng năm sao?
    Sáng chớm lạnh chợt nhói lòng sắc đỏ
    Chùm hoa kia cho nỗi nhớ cồn cào
    Hoa lộc vừng nhắc anh hoài lối cũ
    Những xôn xao tuổi hăm mốt cháy dồn
    Em không về hoa đỏ cháy run run
    Câu hát cũ cứ nẻ môi khô mắt
    Hồ Gươm biếc nhắc anh thời dễ mất
    Những xanh xao của nuối tiếc tình đầu
    Ai đó lại giống em như tạc
    Vừa đi qua, anh thèm một chút đau
    Thôi ngoảnh mặt dù lộc vừng quắn đỏ
    Gió hồ Gươm mùa đông réo buốt chờ
    Anh nhớ về một người con gái khác
    Sao vẫn hoài mang máng dáng em xưa ?
    Thôi chúng mình xa như những cơn mưa
    Mùa đông rộc gió dồn trong buốt ngực
    Chợt nhận ra ngày xưa như chẳng thực
    Em không về: xưa mãi chỉ như mơ
    Anh hoang vu ẩn nấp phía câu thơ
    Nước hồ Gươm cho xanh mềm nỗi nhớ

    Hoa lộc vừng sắc đỏ chói chang
    em bây giờ ở đâu....






  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Truyện tình tự kể

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Lạnh lùng

    Vừa mới ra trường tôi được phân công về làm việc tại Ban Quản lý… . Là một đơn vị con cưng nên thành phố bố trí cho Ban một cơ ngơi khá bề thề: căn biệt thự 2 tầng rộng rãi có sân vườn và nhiều cây xanh. Phòng làm việc của tôi có cửa sổ mở ra vườn, thật là dễ chịu vì sau những giờ mệt nhoài với công việc lại được phóng tầm mắt qua cửa sổ để ngắm nhìn những lùm cây, những khóm hoa…Đặc biệt là gốc Ngọc Lan cổ thụ vài chục năm tuổi với mùi hương thoang thoảng.

    Chiều nào cũng vậy, tầm khoảng sau 4 giờ, khi mọi người trong cơ quan chuẩn bị ra về thì đâu đấy lại nghe văng vẳng tiếng dương cầm nhà ai thánh thót: những giai điệu lãng mạn của dòng nhạc nước ngoài trữ tình, những Love Story, Le beau Danube bleu, Tout l’amour….Và bao giờ cũng thế, kết thúc vẫn là bài Jomeo et Juliet. Nắng chiều tắt dần ngoài vườn, những lọn gió mơn trớn mớ chồi non và những nụ hoa vừa chớm nở, hương thơm của hoa Ngọc Lan, tiêng dương cầm thánh thót…tất cả hoà quyện vào nhau làm lắng đọng lòng ta, ta như quên đi tất cả: những khó khăn của công việc, những bụi bặm của cuộc đời…Phóng tầm mắt vô định ra vườn, đầu óc tôi miên man về quá khứ: thời thơ ấu, dòng sông quê hương, người thân, bè bạn …và nhất là mối tình đầu đẹp như thơ thời còn đi học.

    Lavie2
    ( Mai tiếp)
    @ Truyện có thật của tớ, định có sao viết zậy nhưng thấy "khô" quá, bi chừ tiểu thuyết hoá nó một chút và phân thành nhìu kỳ, đọc thấy zở đừng chửi nhẩy.[r24)]




  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác LV nha .R hông có buồn giận vì bị bác lôi ra ánh sáng như vậy đâu .
    R đã nói rồi : mỗi người có một số phận .Trời đã sinh ra là loài cây sống bám thì khg thể nào mạnh mẽ ,tươi thắm như hoa Cúc , hoa Lan được !
    R khg vào nhà giao lưu với mọi người thường xuyên vì hơi bận một tí ! Sorry !
    Hayza ,mấy bài chuyện tình Cây ,Lá và Gió của 2 tiểu thư Cừu Non và Nhóc Xinh tuyệt thật ! R đọc mê mẩn ! :x:x:x
    @ A : R không biết ăn mắm tôm , Rất sợ ! Hic ,thế là mất cơ hội được A iu rùi !:p:p:p
    Ở nhà mẹ R hay làm món rau trộn = bắp chuối+da heo+tôm+mè+rau kinh giới+rau tía tô +MẮM TÔM .Riêng R mẹ phải làm riêng một dĩa khg có món đặc sản đó.CN lại đang mắng R phải khg ? Ham ăn quá mà ,đang nói chiện tình iu với A mà lại nghĩ tới dĩa gỏi rùi ....:)):)):))
    @ CN nghĩ R hiểu lầm là đúng rùi .R quên vụ trò chơi !~X
    @YN Em thích những bài hát chị post lên ,nghe sao buồn buồn lạ !
    @D à ,R thích bức hình " người con gái trốn trong đá " của D lắm !
    IMSTUPIT và Hiệp 2003 là ai vậy cả nhà ? R khg đoán ra !:-??
    Hihihihi ,có người đang giận dỗi đây, @ EMBE :Nào ,đưa mặt đây :-* (R .."mơ mi" E đấy ! hahhhahahaha)
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  6. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Da-Va.../IWZAC77I.html

    Đời Đá Vàng
    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài có gì vui

    Thân tặng Rubyno18

  7. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
  8. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
  9. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    Nỗi cô đơn nào không đau
    Nhớ thương bao giờ qua mau..



  10. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Úi zào!!! Ha mất mốc 90 zồi, bình tỉnh quan sát các bác nhẩy!!![r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này