Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4298 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 46308 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Muộn

    Anh còn gì để trao cho em
    Người đàn bà đến muộn?

    Yêu thương đã tặng cho người
    Cả những dối lừa
    Cũng đã dành cho người đến trước…

    Lỡ rồi bến hẹn trần gian
    Nơi gặp gỡ là hoàng hôn về cuối
    Em, kẻ đến sau tội nghiệp
    Nhặt từng sợi tình thừa đan tấm thảm yêu

    Rút niềm đau thành sợi chỉ màu
    Em thêu hoa mơ ước
    Nối đêm dài, em dệt thảm cõ chờ
    Tỉ mẩn chắp lại từng sợi tơ
    Đợi ngày mưa
    Hoa ước vọng nở từng bừng cỏ đợi

    Nhưng rồi,
    Muộn

    Đoàn Ngọc Thu
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]





    Sao Vẫn Còn Mưa Rơi

    • Bắt đầu trời vào đông nhìn hàng cây trơ lá những tháng dài chờ trông từ ngày anh vắng xa anh đi làm nhung nhớ niềm nhung nhớ chơi vơi bây giờ là tháng hai sao vẫn còn mưa rơi Thế rồi trời vào xuân tưởng rằng anh sẽ đến những tháng dài màn đêm nào ngờ anh đã quên anh đi về nơi ấy về nơi ấy xa xôi bây giờ là tháng tư sao vẫn còn mưa rơi Sao ta vẫn còn ôm ấp mãi cuộc tình đã ra đi sao mưa vẫn còn rơi giăng mắc lối em về dù là đắng cay ta vẫn yêu người ấy ta vẫn đợi vẫn chờ Thế rồi trời vào thu nhìn hàng cây trút lá những tháng dài chờ trông từ ngày anh vắng xa trên con đường em bước một chiếc bóng đơn côi bây giờ là tháng mười sao vẫn còn mưa rơi...

  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Ðể những khi xa rời em còn anh như ta mới yêu
    Thì xin cho em làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là em trôi vào trong anh bình yên nhé...

    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm anh nghe anh thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi em dài bất tận
    Ðến nghe anh cười em về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, em yêu đầy như thế...

    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân anh đi để mãi
    Không cách chia.

    Trái tim em luôn trôi về anh
    Ðời sống em đang tan vào anh
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim em tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim anh...

    http://
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Dec cho nhoc mượn bài thơ của bác nhé.Nhoc sẽ đậo diễn câu chuyện bằng thơ.:-*

    Lời người con gái đến sau nói với OY: Muộn

    Anh còn gì để trao cho em
    Người đàn bà đến muộn?

    Yêu thương đã tặng cho người
    Cả những dối lừa
    Cũng đã dành cho người đến trước…

    Lỡ rồi bến hẹn trần gian
    Nơi gặp gỡ là hoàng hôn về cuối
    Em, kẻ đến sau tội nghiệp
    Nhặt từng sợi tình thừa đan tấm thảm yêu

    Rút niềm đau thành sợi chỉ màu
    Em thêu hoa mơ ước
    Nối đêm dài, em dệt thảm cõ chờ
    Tỉ mẩn chắp lại từng sợi tơ
    Đợi ngày mưa
    Hoa ước vọng nở từng bừng cỏ đợi

    Nhưng rồi,
    Muộn

    Lời người con gái đến trước:
    Viết cho người đến sau (thơ Lê Hoài Vũ)
    Một lần chị vô tình mắc lỗi/Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa/Biết nói gì về tất cả đã qua/Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

    Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

    Lời người con gái đến sau :Viết cho người yêu cũ của người yêu
    Đinh Thu Hiền


    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em, chị của người ta
    Em thì mỏng manh nhường ấy
    Tình yêu đâu có buông tha

    Chị yêu anh ngày đã cũ
    Em yêu anh mới đây thôi
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Hạnh phúc có cánh bay rồi

    Chẳng ai cân đong đo đếm
    Chẳng ai sẽ nửa trái tim
    Chị ơi sợi tình dài thế
    Em ngây ngô cũng đi tìm

    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em chị cũng được yêu
    Cuộc đời còn bao lầm lẫn
    Môi son em quệt ngang chiều...

    Và đây là người con trai:



    Hi hi mời các anh chị ném đá (chắc ném vào anh chàng thui cả nhà nhỉ:p)
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    À,nhóc nhớ chị Na hay Ru ý,có bài cho :lời của người con gái đến sau hay lắm,nhoc mượn hai chị để tặng Cừunon,nhân đọc thấy câu nì: v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuunon cũng yêu Dec.Đúng, vì Dec yêu CN trước.
    Thơ Cừu gửi Na và Dec::))
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Don'[/FONT][FONT=&quot]Tặng anh và người con gái luôn "đứng trước" em:

    Gặp anh ở giữa đoạn đường
    Đến sau nên phải nhún nhường người ta,
    Trái tim ai sẻ chia ba
    Dành cho người trước chắc là phần hơn?

    ---

    Biết rằng anh đã bắc cầu
    Đón người ta trước! em đâu dám gì
    Không yêu! em ngoảnh mặt đi
    Con tim sao vẫn ước gì có anh!

    --------

    Vì rằng chẳng có kiếp sau
    Ta dành thương nhớ cho nhau kiếp này[/FONT]

    @Foreve : nhoc với F rất hay "gặp" nhau trên này,cùng 1 giờ,em tặng F này:



  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao mà yêu đương lằng nhằng quá nhẩy??? R & cuunon yêu Dec, Dec yêu Cà na, Cà na yêu Lavie!!!:)):)):))
  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác IMTUPIT , câu trả lời cả bác zư tới 3 từ lận.
    Tớ ví dụ nhẩy:
    - Anh thề sẽ em như yêu cổ phiếu.
    - Em thề sẽ yêu anh như yêu bảng điện.

    Và chỉ được chọn 1 câu thui!!!
    Như vậy mới đúng luật bác ạ, chịu khó ngâm cứu lại bác nhẩy!!!

    Mà theo tớ bác là CỐI nên câu sau thích hợp hơn:

    Em thề sẽ yêu em như yêu cổ phiếu.

    @ Các bác Son Môi, Bao tự, EMBE, hiep2003, MGbagia ... Chưa thấy tham gia??? Ủng hộ cho thớt mới mở các bác nhẩy!!![r24)]
  8. RedChip

    RedChip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Nhà này văn, thơ, ảnh, nhạc hay thế nhỉ. Cho tớ tham gia với.:D
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Queo-kem RedChip!!!=D>=D>=D>
  10. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Welcom to NNMT
    Bác cứ tự nhiên nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này