Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46274 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Na,nhoc sắp thi ồi,những lúc nhoc "về nhà",là cách nhoc thư giãn cho đỡ ong thủ.Thanh kiu iu chị đã bày cách,và để cảm ơn,nhoc kím được ảnh nì bên topic khác.Nhoc tặng chị nhé.Đây là Lavie giúp Dec tặng hoa chị(Lavie cũng iu chị,nhưng vì có 'chằng tinh"roài,nên Lavie đành bằng lòng vậy,cầm lòng vậy,thể hiện sự cao thượng của mình:)))

    [​IMG]


    Hi hi,Dec thank nhoc đi (hay là Cừu mới là người trong mộng của Dec:p).Lavie đừng có tức giận thế chứ,ngậm bồ hòn làm ngọt,phán cho nhoc 1 quẻ nha.Chị Na là người cười sung sướng nhất.=))
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]


    Bài thơ tình cho những người
    không đến được với nhau

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    2 Foreve,hi KimKhanh,nhoc hay "gặp" các "anh(chị) nhất đó:).Nhoc post lại ảnh hoa lộc vừng tặng cả nhà,nhưng vì có F+K nên tặng hai bác trước ạ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    để có dòng chữ trên,là công của các tình yêu này

    [​IMG]

    Và đây là ai nhỉ, he he

    [​IMG]

    Và đây là thảm hoa lộc vừng bên Hồ Gươm mời các anh chị dạo bước[​IMG]

    Nhoc tặng cả nhà,đặc biệt tặng "sư phụ" Cà Na:-*
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em Bé,seo cứ rón rén vào lúc nhoc đang hì hụi post ảnh zị:(( Em Bé vô nhà,mờ hok thấy hiện tên nhỉ:-w,nhẽ nào mình toàn bị úp sọt).Làm ơn bày cho nhoc Bé kím đâu ra ảnh minh họa đẹp thế.Bài thơ này hay nhỉ.Nhoc cũng thik nó.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    [​IMG]

    Năm Chiếc Lá


    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông

    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng

    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không

    Hờn ghen là một chiếc lá
    Vỡ đã tắt gió trong lòng

    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cánh đông

    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông.
  6. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét: có đầu óc, ý tưởng hay, tiếp tục phát huy nhẩy!!![r24)]
    Tuy nhiên có một chút phô: hãy nhìn kỹ chú chuột ở trên cùng, nhìn kỹ chữa??? Đó là CỐI chứ đâu phải CHÀY!!!:)):)):))
    Do zậy tớ đề nghị sửa lại: Cuunon giúp Dec tặng hoa CN thì hợp lý hơn!!! Nó thể hiện sự hy sinh cao cả trong tình iu, phải zậy không cuunon???=D>=D>=D>
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ôi chết cười nên được =))=))=))..... tranh thủ sóc lại bác LV đã mới đi ăn cơm được, bác soi dữ vậy thì chít em àh =D>=D>=D>
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) chạy rồi phải không bác LV..... nhớ nhé, lần său đừng có đụng vào em ;));));))
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]





    Khoảnh Khắc
    Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em

    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời
    rồi mùa thu qua trống tênh buồn
    Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Nếu ngày mai bước chân em về
    Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê
    Người về đây với anh
    Về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm
    Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    Người về đây với anh, người yêu ơi
    Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
    Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với anh

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình anh... xót xa chờ em...













  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Những điều em ghét anh.....

    Em không thích những khi anh vô tâm ko quan tâm đến cảm xúc của em..

    Em không thích những khi anh làm em buồn mà chẳng lấy một câu xin lỗi hay những lời nói làm em "hạ nhiệt", rồi im lặng và im lặng... Những khi đó tim em càng thêm ngột ngạt....

    Em không thích những lúc anh biến em thành khỉ leo cây, không thích những khi anh biến sự chờ đợi của em thành vô nghĩa...Chờ đợi và hụt hẫng...

    Em không thích những khoảng lặng anh tạo ra : không nhắn tin, không gọi điện...Em ghét như thế và em còn ghét hơn vì lúc đó em cứ lo lắng là lại nhắn tin và gọi điện cho anh trước...

    Em không thích những khi anh dửng dưng , anh thờ ơ, ghét những khi anh chẳng giống như anh đang yêu em... làm em rối tung chẳng biết thế nào mà lần...

    Em ghét...và anh là thế...
    Em không thích...và anh vẫn vậy...
    Và em vẫn ghét...


    [​IMG]

    Trái Tim Không Ngủ Yên


    http://
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này