Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5498 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 46248 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ....Hãy biết yêu, biết cảm nhận từ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Đây chính là thông điệp mà nhạc sỹ Đức Huy muốn gửi đến tất cả mọi người đang được sống, đang được tồn tại trên thế giới này qua ca khúc “Và tôi cũng yêu em”.



    http://
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tặng Ice, Cuunon, nhóc xinh... [r32)][};-


    [​IMG]





    Cô Em Bắc Kỳ Nho Nhỏ


    Sáng tác: Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên

    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

    Này cô em tóc Demi Garcon
    Chiều hôm nay xuống đường đón gió
    Cô có tình cờ nhìn thấy anh không?
    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em có nụ cười ngây thơ
    Thành khi không quãng đường im gió
    Không gió lấy gì lang thang
    Cô có thương thầm anh không?
    Đời chim muôn nhánh khổ nguy nan
    Mà anh mang tội gốc chưa tàn
    Cửa Chùa nào mà không rộng mở
    Qủy sứ nào chẳng muốn nương thân
    Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa
    Đội Thánh giá xin làm chiên ngoan
    Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng
    Chúa cũng xót thương người lầm than
    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em tóc Demi Garcon
    Đạp xe vô lối chờ anh ngó
    Quên hết giận hờn.. thù ghét đám đông...
    Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Này cô em mắt trời bao dung
    Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ
    Trước khi vào đám đông
    Trước khi vào đám đông..


  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ khoái cái khẩu khí của bác đấy!!! Cưa đi bác, " Không thành công cũng thành nhân"
    Mà tớ tin là bác thành công đấy!!! tiến lên bác nhẩy!!![r24)]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tặng Red là Cà na...[r32)][};-
    [​IMG]
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có khiếu văn thơ ,nên từ nay ,mỗi sáng sẽ mang hoa đến Ngôi nhà màu tím tặng cô Cừu Non
    Bây giờ tạm biệt cả nhà ,tớ đi kiếm tiền mua hoa đây
    Bông hồng đầu tiên tặng em !
    [};-
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhh...... tìm được người giống cá tình mình đây :))..... bị ném đá biêu đầu như em mà không hề nao lúng :p
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Van-Nhu-Ngay-Xua-Tran-Thu-Ha/IW60BAUU.html

    Em Vẫn Như Ngày Xưa

    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa.

    Biển chiều đầy sóng vỗ

    Giấc mơ đa xa bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa xoá mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa...




  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chỉ Băng là hiểu được
    Tấm lòng anh Băng ơi
    Không cần nói thành lời
    Vẫn biết điều ước muốn

    Cuộc đời như gió cuốn
    Thoảng qua biết bao người
    Nhưng tìm trong cuộc đời
    Người hiểu mình thật hiếm


    Anh đã đi tìm kiếm
    Người Trời sinh cho anh
    Bây giờ mới gặp Băng
    Yêu anh Băng …em nhé


    Ngoài kia phượng nở thắm
    Đón một mùa hè sang
    Tim anh đang cuộn sóng
    Đón tình yêu mênh mang
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 16/4 tớ xin tổng kết, tuyên bố người thắng cuộc và phát thưởng trò chơi KHI YÊU NGƯỜI TA HAY THỀ THỐT!

    Đã có 10 bác tham gia, theo thứ tự thời gian tham gia như sau:

    -1/ Redlantern: Em thề sẽ yêu anh dai như xác mía

    -2/ a_violet_poem: Em thề sẽ yêu anh như yêu tô phở

    -3/ Deckese: Anh thề sẽ yêu em như Phèo yêu Nở

    -4/ 666666: Em thề sẽ yêu anh như lợi yêu răng

    -5/ Airson: Anh thề yêu em như bún đậu mắm tôm

    -6/ nhocxinhhn: Em thề sẽ yêu anh như thuyền iu biển

    -7/ coeorlipstick: Em thề sẽ yêu anh như vắt chanh

    -8/ EMBE121109: Em thề sẽ yêu anh như mây với gió

    -9/ phammabao: Anh thề sẽ yêu em:kiếp này, kiếp sau

    -10/ IMSTUPIT: Em thề sẽ yêu anh, anh là tất cả

    Ối zào! từ sáng tớ nhức cả cái đầu vì không biết chọn ai là người thắng cuộc cả, ai cũng xứng đáng cả.

    Các bác giúp tớ với nhẩy??? các bác thích câu nào nhất??? hoặc như 5 câu nào sẽ lọt vào vòng 2 cũng được, nhớ cho cái "bình lựng" các bác nhẩy[r24)]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chỉ Băng là hiểu được
    Tấm lòng anh Băng ơi
    Không cần nói thành lời
    Vẫn biết điều ước muốn

    Cuộc đời như gió cuốn
    Thoảng qua biết bao người
    Nhưng tìm trong cuộc đời
    Người hiểu mình thật hiếm

    [FONT=border=]Anh đã đi tìm kiếm
    Người Trời sinh cho anh
    Bây giờ mới gặp Băng
    Yêu anh Băng …em nhé

    Ngoài kia phượng nở thắm
    Đón một mùa hè sang
    Tim anh đang cuộn sóng
    Đón tình yêu mênh mang[/QUOTE][/FONT]

    Bác Arison làm thơ hay quá [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này