Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6498 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 17:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46247 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    YÊU ANH VÀO CÕI CHẾT

    Em yêu anh em yêu anh như rừng yêu thú dữ
    Em yêu anh em yêu anh như tình cây với gió
    Em yêu anh em yêu anh không còn chi nói nữa
    Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì anh ơi

    ( Bao Tự ko có lựa chọn..xin chọn bài hát này tặng cả nhà [r32)])
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Vao-Coi-Chet-Elvis-Phuong/IWZAB087.html

  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tặng yenngo, thấy bạn rất tâm trạng...[};-

    Rồi một mùa thu tới cho mắt em buồn trong nắng.
    Màu tình hôn tóc rối ru má em hồng say đắm.
    Chiều về dâng lá úa.
    Lá ươm trên dòng tóc xanh.
    Lá ướp môi em thêm tình.
    Gọi mùa thu đến trao mình.





  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    - Ui chao, cái box Giao luu giờ được Mod cho post ảnh phái đẹp nên top mọc lên như nấm sau mưa. :)). Em phải tìm mỏi mắt mới ra nhà mình.

    - Mới có 1 buổi ko vào mà ko ngờ...Airson và bác phamabao...;) "gan dạ" nhỉ :). Hihi, cuunon sướng thật, từ đây sẽ có hoa mỗi ngày, còn chị ICE nữa, bài thơ thật hay!

    Tổng hợp hai cái "gạch đầu dòng" trên, kết luận là phái đẹp chúng ta rất quan trọng nhỉ, "...trái tim quân tử chưa một lần khuất phục, bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân...":))

    @Ruby xin R đừng im lặng nữa có được ko? Nhớ lắm một tiếng cười giòn tan và một tâm hồn dạt dào...mê ăn uống (toàn mì gói với miến xào cua :)) )
  4. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bài hát rất hay, tôi design lại nhé!
  5. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-V.../IWZDBC9O.html

    Yêu Anh Vào Cõi Chết
    Em đã biết, Em đã biết yêu anh là tuyệt vọng
    Mà vì sao, mà vì sao em vẫn cứ yêu anh
    Con giun con nằm uốn khúc giữa đêm trường
    Rồi giun chết, chết tương tư vì sao sáng
    Em vẫn biết, em đã biết yêu anh là tủi nhục
    Mà dù sao, mà dù sao em vẫn mãi không thôi
    Em yêu Anh bằng nước mắt đứng lưng trời
    Bằng tia máu ướt trong tim dần khô héo...
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe​
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Một bài hát buồn mênh mang...

    [​IMG]


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e7X8BGFOsB



    NHẬT THỰC

    Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em, từ khi quen biết đến khi em giã cõi đời chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa ươm bao là sầu và bao chua xót.

    Hay tin lần đầu tiên ngày em đã thành dâu, trời chưa tắt nắng, khổ đau chưa lắng cuối hồn đã được tin người yêu mất, nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm u.

    Ngưu lang cùng Chức Nữ còn mong thấy mặt nhau, mình mang nặng khối sầu đến thuở nào đây mới biết tin nhau, xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kiếp sau

    Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em, chồng em hay biết chắc không nỡ xua đuổi người đã thiệt thua từ dạo đó, nhật thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng, ai đây.
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Kết quả bình chọn người thắng cuộc trong trò chơi:

    KHI YÊU NGƯỜI TA HAY THỀ THỐT!
    Có 3 thí sinh lọt vào vòng sau:

    [​IMG]

    1/ Hoa hậu VN 2012 RedLantern: Em thề sẽ yêu anh dai như xác mía !


    [​IMG]

    2/ Nam vương VN 2012 Deckese: Anh thề sẽ yêu em như Phèo yêu Nở !



    [​IMG]

    3/ Hoa hậu VN 2013 nhocxinhhn: Em thề sẽ yêu anh như thuyền iu biển !

    Trên đây là kết quả của BGK, chọn 1 trong 3 để xem ai là người thắng cuộc là phần còn lại của quý vị khán thính giả.
    Ai thích câu nào nhất xin nhấn CÁM ƠN cho câu ấy.
    Trước khi bình chọn, có thí sinh nào khiếu nại xin mời liên hệ với Ban tổ chức.
  9. kimkhanh26

    kimkhanh26 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    2



    NHỊP ĐIỆU TÌNH YÊU

    Trúc Hồ

    Đôi mắt em đẹp như mơ
    Nên gió trăng làm thơ
    Cho ngất ngây hồn anh say
    Cất bước theo tình mơ
    Trong đó em là biển sóng vỗ
    Trong đó anh là bờ đá, ngu ngơ đợi em
    Mong sóng êm về đêm nay
    Ru đá xanh ngủ yên
    Mong gió đem tình thêm say
    Mê đắm trong hồn đêm
    Trong đó em là bờ cát mới
    Trong đó anh là người tình cũ


    Gặp nhau ta hòa ca
    Từng nhip điệu của tình yêuKhi anh nhìn đôi mắt đó
    Ôi thế gian ngừng xoay
    Anh mơ làm tia nắng ấm
    Trong mắt em cuồng say
    Mắt em như biển xanh
    Để anh xin làm sông
    Từng ngày giờ hướng ra khơi


    Đôi mắt em đẹp như mơ
    Cho ấm êm hồn anh
    Như cánh chim biển hân hoan
    Tung cánh trong trời mơ
    Trong đó anh là chàng nghệ sĩ
    Trong đó em là bài hát mới
    Gặp nhau ta hòa ca
    Từng nhịp điệu của tình yêu



    Một trong 10 đôi mắt đẹp nhất thế giới

    [​IMG]




    [​IMG]



    Bạn có biết mối quan hệ giữa đôi mắt không?

    Chúng nhấp nháy cùng nhau,chúng di chuyển cùng nhau,chúng khóc cùng nhau,chúng cùng nhìn mọi thứ và chúng ngủ với nhau…Nhưng chúng không bao giờ nhìn thấy nhau.Nhưng Trịnh Công Sơn còn siêu hơn khóc ..1 mắt
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dPdhEQIEac

    [​IMG]

  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]

    Cũng có thể...


    Cũng có thể...
    Niềm vui không hẳn là những nụ cười...
    Mà lắm lúc lại chan hòa giọt lệ...
    Ta cũng biết...cuộc đời nhiều khi luôn có những điều không thể...
    Và tin yêu đôi lúc phải vội vàng...
    rơi !

    Cũng có thể...
    Những mộng mơ cùng bao ước muốn bên đời...
    Qua ngày tháng cứ hao mòn_lần lựa...

    Hãy tự nhen nhúm cho mình một chút ánh hồng ngọn lửa
    Để mùa Xuân về nồng ấm những thương yêu.

    Cũng có thể...
    Cuộc sống trần gian còn đó biết bao điều...
    Ta hãy cố tìm lấy bình yên...dù tí xíu thôi trong vòng quay nhân thế !
    Giữa đen_trắng chẳng rạch ròi...
    Giữa nỗi phân vân...có thể và không thể...
    Cũng còn rất nhiều những niềm mơ...chỉ được đợi chờ và kéo dài theo với hụt hẫng tháng năm !

    Tri âm đâu ?
    Ta cứ đi tìm kiếm bao lần...
    Trời nắng rồi mưa...
    Vũ trụ luôn mãi xoay vòng...
    Ngày rơi mất và ước mơ vụt tắt ?...
    ...

    Cũng có thể...
    Ta mong ngóng được ngoáy trông vào điều có thật...
    Để nước mắt luôn luôn tuôn trào vì những niềm vui.
    ...

    Cũng có thể...
    chỉ là có thể - đấy thôi...
    Nhưng hãy cứ đợi chờ và...hy vọng...

    Mây_gió quẩn quanh...
    khoảng không cao vời và bầu trời thì trong xanh lắm...
    Như muốn mang đến bình yên cho những áng thơ sầu...
    ...

    Tri kỷ tìm nhau...
    và rồi sẽ gặp nhau...
    Đời có lẽ...
    cũng không hẳn là...nước mắt !


    (Tú_Yên)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này