Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
808 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 06:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39310 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi EMBE

    - EMBE có làm như cô gái: Vẫn đến vời người con trai dù biết anh ta "bất lực" và không thể có con. Trả lời thật lòng nhé.[:p]
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi.[:p][:p][:p]
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ẢO ẢNH

    Yêu cho biết sao đêm dài
    Cho quen với nồng cay
    Yêu cho thấy bao lâu đài
    Chỉ còn lại trang giấy.

    Dòng mực xanh còn đấy
    Hứa cho nhiều dù bao lời nói
    Đã phai tàn thành mây thành khói
    Cũng xem như không mà thôi.

    Những ân tình em đong bằng nước mắt
    Khóc cho đầy hai chữ tình yêu
    Phấn hương nồng em xem tựa tấm áo
    Đã thay màu ân ái từ lâu.

    Những neo thuyền yêu đương thường dễ đứt
    Khiến bao chiều trên bến tịch liêu
    Vắng con tàu, sân ga thường héo hắt
    Thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu

    Xưa đêm vắng, đưa nhau về
    Nay đơn bóng đường khuya
    Xưa vui thấy trăng không mờ
    Lòng buồn nên trăng úa.

    Kìa phồn hoa còn đó
    Những con đường buồn vui lộng gió
    Những ân tình chìm trong lòng phố
    Cũng theo hư không mà đi.

    Tặng NHOC.[:p]



  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    R đâu, về đây cho mọi người hỏi tội đây [-X
    chịu ra nhận tội thì tớ nhẹ tay cho ( hehe biết đâu Ma nhìn R bị đòn ... Ma xót là phải về ngay [:p])
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    COE, ra đây họp nhé.[:p]
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    COE cho nhận xét về bác PM trước đi.
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hồi chiều tớ đọc bài này của EM mà thấy lạnh hết cả người đấy BE àh :-*
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé chào bác Lãng Tử , cám ơn bác có sự quan tâm này [r32)][};-

    Em bé trả lời nhé: Nếu là EB sẽ đến với chàng trai này, nhưng sẽ rất buồn, bởi 2 lẽ

    - Vì chàng trai này sao không nói thật, mà phải lặng lẽ bỏ đi làm cho người con gái cảm như thấy mình có lỗi, đau khổ mà không lý giải nổi chính mình.
    - Nếu chàng trai đó yêu thật lòng thì sẽ phải thẳng thắn nói ra điều này, có lẽ đây là sự ích kỷ chăng?

    P/s: Bác Lãng Tử ah, người con gái có lòng bao dung rất lớn, nhưng cũng đầy tự ái khi lòng mình bị tổn thương.
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi em không thích nhận xét ai bao giờ :p
    sory vì đây là thói quen nghề nghiệp của em - luôn làm hài hoà mọi việc [:p]
    em chỉ muốn Ma về nhà vui với mọi người thôi, có thất tình theo kiểu đếm lá cây trên đường thì cũng phải cho cả nhà biết đếm được bao nhiêu chứ :))
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
    Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
    Một đêm thiết tha rồi đây xa cách
    Rồi đây hai ngả biết tới phương nào

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này