Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2800 người đang online, trong đó có 1120 thành viên. 14:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39321 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Về đọc mà [r37)][r37)][r37)] quá ,mọi người làm như R là nguyên nhân vậy
    Hayza ,B có zợ rùi ,mờ R cũng đã có ng` iu:p:p
    Chúng tớ chỉ là...[r32)]
    B lúc này bận đi công tác nên khg vào nữa
    Thây kệ B đi nha ,khi nào B rảnh tự B sẽ vào
    Mọi người binh hắn ,la mắng R,R ...bỏ đi theo hắn luôn đấy :)):))
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    A bận nên hôm nay hoặc ngày mai mới viết được phần của mình trong trò chơi MTA, Ice chờ hoặc có thể viết trước nhé.
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thể LTSG chính là D?
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    A chém gió chút cho mọi người tham khảo nhé:
    Sàn HNX Tăng nhẹ 2 phiên liên tiếp, Hose có một phiên tăng cuối phiên, Vol cả 2 sàn vẫn ở mức thấp, xu hướng tăng chưa được khẳng định. Nhiều khả năng phiên hôm nay Hnx tăng vào đầu phiên, giữa phiên quay đầu giảm cho đến khi đóng cửa, Vol quanh mức phiên hôm qua. Hose tăng nhẹ do được các Bcs đỡ. Tôi vẫn cầm tiền và tiếp tục chờ.
  5. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khả năng bác Pham bận nên không vào, nếu không đều không chấp nhận được với bất kỳ lý do gì. Hay bác ấy là công công thật???
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
    Uí trời ơi ,sao R xui thế , được mỗi người iu mình lại là công công:))
    Hèn chi từ đó giờ không sao ,R mới ...chịu iu lại cái bỏ trốn hà :((
    Thôi kệ ,cho Ma Ma tổng quản đi luôn đi
    Để lại cho R căn nhà bên bễn là ok =D>
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Bảo xúi R mua KSS và MCV ,Hàng đã về ,có thể hôm nay R bán ,hy vọng có lãi chút
    VNE hôm mẹ R cho $ mua lại bị lõm .Chán ghê, nhưng R thấy giá quá thấp rùi nên ôm luôn :((:((:((
    Chúc cả nhà hôm nay may mắn nha ,
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi
    R có tấm hình này buồn cười lắm nè cả nhà
    Khi nhìn R nghĩ họ như những người đờn ông trong NNMT í
    Lúc nào cũng phải có một chàng ...tàng hình biến mất
    Hình như mí ông ấy dặn nhau ," tụi mình mỗi đứa thay phiên nhau ... lặn nha !"
    Mờ còn chưa yên tâm nữa kìa ,ngó dáo dác xem đồng bọn biến chưa để mau tới phiên mình ...:)):)):))


    [​IMG]
  9. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Cuộc họp quan trọng vậy mà sao không gọi tớ hả trời [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Dem-Ngoc-Tan/IW6IAZZC.html

    BIỂN ĐÊM

    biển đêm lặng lẽ chẳng ồn ào
    gió nhẹ lao xao nhẹ lao xao
    sóng xô bờ đá và bãi cát
    biển hát trong đêm biển dạt dào

    ơi biển của ta biển của ta
    hùng vĩ bí ẩn và bao la
    con thuyền đánh cá vừa cập bến
    cảm tạ đặc ân của mẹ già

    biển đã nuôi ta đã cùng ta
    vượt bao nguy khó và phong ba
    đêm nay _đêm cuối ta bên biển
    nghe bản tình ca biển mặn mà

    mai tôi đi rồi biển yêu ơi!
    như con thuyền nhỏ vượt xa khơi
    tôi đi tìm kiếm nguồn tri thức
    rộng lớn thênh thang tựa biển trời

    ơi biển mùa thu biển mùa thu
    một đêm trắng sáng một đêm mơ
    có chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ
    lặng lẽ...hồn theo...
    áng...
    sương mờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này