Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Discussion in 'Giao Lưu' started by Airson, May 6, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
886 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 7, 2011
    Likes Received:
    0
    Thời gian cũng chứa nhớ cùng thương
    Khiến gió thu sang động mặt đường
    Người qua đừng để niềm xao xuyến
    Khẽ chạm vào hồn nỗi vấn vương

    LTA
  2. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 7, 2011
    Likes Received:
    0
    Đã bao lần anh dấu lòng
    Gói riêng mình trong cõi mộng
    Ngày dài buồn tênh đường về lẻ bóng
    Thấy em một thoáng hư không

    Biết em còn mơ ước nhiều
    Với anh giờ như bóng chiều
    Một chào bình minh, một dần sụp tối
    Nỗi đau lặng nhìn mà thôi..........

    http://www.youtube.com/watch?v=NhRrUMgC8ZI&feature=related
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    EB hay nghe bài này bác WSS


  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2011
    Likes Received:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} em xin remove toàn bài của pak và lấy lời tựa bài thơ là


    Niềm đău



    Hoàng hôn phủ lấp bóng trường yêu
    Như dáng người xưa buồn hắt hiu
    Nếu biết bên nhau tình viễn cách
    Lòng ta đâu phải nhớ nhung nhiều


    Nhắc nhớ làm chi chuyện đã qua
    Hạnh phúc hai ta cũng nhạt nhòa!
    Mộng xưa chỉ còn trong tâm tưởng
    Lãng đãng trôi vào cõi trời xa


    Thời gian cũng chứa nhớ cùng thương
    Khiến gió thu sang động mặt đường
    Người qua đừng để niềm xao xuyến
    Khẽ chạm vào hồn nỗi vấn vương
  5. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 7, 2011
    Likes Received:
    0
    EMBE quả là người có tâm hồn

    Cảm ơn EB, trong các bản của Beeth, ta thích bản này nhất...

    Ông viết cho 1 cô gái mù, cô gái ấy trong 1 lần thộ lộ về nỗi khao khát của mình được 1 lần thấy ánh trăng, và Beeth đã sáng tác bản này tặng cô ấy.

    Nghe thêm nhiều cách phối

    http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck&feature=related
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2011
    Likes Received:
    0


    ICE cùng sở thích mê nhạc PHÁP với WSS [r32)][r32)][r32)]

    http://www.youtube.com/watch?v=jaTZmBM_HvE
  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    GÃ KHỜ
    (PHẦN 2)
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    Bảy giờ tối, đại sảnh bên ngoài nhà hát lớn TP đã đông nghẹt người, người ta háo hức chờ đợi đêm công diễn đầu tiên của đoàn vũ kịch, đó là vở HỒ THIÊN NGA của nhà soạn nhạc vĩ đại Nga Tchaikovsky, hơn nữa sự có mặt của vũ công ba-lê NX càng thôi thúc khán giả đến để chiêm ngưỡng tài năng và vẻ đẹp của cô ấy. Họ ăn mặc lịch sự sang trọng, những bộ đồ hiệu, mùi nước hoa đắt tiền, những gương mặt phấn hoa…trong không gian ấm cúng của đại sảnh nhà hát với những đường nét kiến trúc cổ kính thời Gothic cho ta có cái cảm giác như đang sống trong cái thế giới giàu sang của giới quý tộc châu Âu thế kỷ 18.

    Hoà lẫn trong đám người háo hức đến xem có cả hắn, tội nghiệp, hắn đã nghĩ ngợi thật lâu khi quyết định bỏ ra sáu trăm nghìn để mua chiếc vé hạng bét nằm tận trên lầu 2, nhưng khi nghĩ rằng sẽ được gặp NX lòng hắn chợt dịu lại, hắn tự nhủ: “Cho dù tốn kém bao nhiêu đi nữa thì ta cũng đến để được tận mắt chiêm ngưỡng em”

    Đúng 8 giờ, đèn trong nhà hát vụt tắt, tấm màn nhung từ từ mở ra, dàn nhạc giao hưởng trổi lên khúc dạo đầu du dương réo rắt như truyền đạt cái hồn của âm nhạc Tchaikovsky,…những cánh thiên nga yểu điệu rập rờn nối đuôi nhau bên bờ hồ phủ sương, những mái đầu nghiêng nghiêng mềm mại, làm cho ta hình dung đến những đàn thiên nga bên bờ hồ phương bắc, những bước chân mềm mại, những cánh tay uyển chuyển theo dòng nhạc êm đềm khiến ta như thấy hiển hiện trước mắt những cánh chim nhè nhẹ đong đưa theo những tiếng hát buồn da diết của loài thiên nga...

    NX thật xuất sắc trong vai nàng Odetta, những bước nhảy điêu luyện, sự tập trung cao độ, vẻ mặt sáng ngời vì hạnh phúc với tình yêu của chàng Digfrid, sự đớn đau tuyệt vọng khi gục ngã bên bờ hồ…Hắn như quên hết tất cả thế giới chung quanh, đắm mình vào những tình tiết của vở diễn, hắn mường tượng mình chính là hoàng tử Digfrid, và Odetta không ai khác là NX. Hắn ngây dại khi trao cho cô một nụ hôn, tim hắn se thắt lại khi hai người cùng chết bên nhau trong lòng hồ lạnh lẽo… cứ như vậy hắn chìm ngập trong những cung bậc của hạnh phúc và khổ đau cho đến cuối vở diễn.

    Đèn trong rạp bật sáng, khán giả đứng bật cả dậy với những tràng vỗ tay kéo dài không ngớt, những tiếng hô tô: NX, NX, NX mới làm sực tỉnh và đưa hắn về với thực tại. Trên sân khấu NX cười rạng rỡ khi nhận những bó hoa tươi của khán giả trao tặng, vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của cô làm hắn ngất ngây điên dại, để rồi sau đó lại chạnh lòng khi nghĩ đến cái thân phận thấp hèn của mình, hắn muốn chạy bay lên sân khấu để được ngắm nhìn NX rõ hơn, hắn muốn xin cô một xin chữ ký, hắn muốn được một cái bắt tay, hắn muốn nhiều thứ lắm… nhưng sao hai chân hắn lại chôn chặt một chỗ, không nhấc nỗi một bước? hắn sợ, hắn không dám…

    Đêm đó, một mình trong căn gác trọ hắn không tài nào ngủ được…

    Lãng tử SG
    (Còn tiêp)
    Tối mốt hoặc tối kia tiếp[:p]

    http://youtu.be/BVf705OD-a0
  8. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 7, 2011
    Likes Received:
    0
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Bác WSS , bài chính tác giả nghe nó du dương hơn là người khác chơi đấy bác ah
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2011
    Likes Received:
    0
    Câu chuyện "TÌNH ANH BÁN VỊT" của RED đâu?
    Còn bác Airson nữa? IMS mỏi mòn chờ đợi bác![:p]
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page