Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2711 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39313 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm hình tặng CN mờ phải chở mẹ đi chợ rùi
    Sorry nha
    Hẹn lại
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Bó hoa này L nhờ R tặng CN đó !Nhìn mặt CN cười hớn hở thế ,có khi R được uống rượu mừng quá...:)):)):))

    [​IMG]
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    :D
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=)) con mắt tinh thật !:)):)):))
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    4 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: , bi012345678

    em chào bio..... sao bio cứ ở bên NNMH không qua đây chơi với tụi em :x
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    TÌNH ANH BÁN VỊT
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    Mấy ngày nay bụng dạ Lavie nóng như lửa đốt, không phải thương nhớ gì cô gái mua vịt mấy hôm trước mà hắn lo không biết có chuyện gì xảy ra không, bởi vì 5 con vịt mà hắn bán cho cô ấy bị nhiễm bệnh, nghe nói H5N1 gì đó.

    Đã đến ngày thứ 10 rồi không thấy cô ấy quay lại làm Lavie lo cuống cuồng đến độ mất ăn mất ngủ, ngày nào hắn cũng ngóng cô ấy, lâu lâu lại mở cái radio nghe tin thời sự xem có ai bị nhiễm H5N1 không, Đôi lúc lavie tự nghĩ sao mình dại dột quá, ham chi mấy trăm ngàn để đi làm ba cái chuyện thất đức! mà không làm như vậy thì lấy đâu ra tiền để nuôi mụ vợ ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng số đề số điếc và 10 đứa con nheo nhóc. Bỗng hắn rung mình và run lập cập vì nghĩ rằng nếu cô ấy và những người đã ăn thịt vịt hôm đó mà có bề gì thì ******* sẽ điều tra và nhốt tù hắn cũng nên. Hắn lấm rấm cầu trời cầu phật để không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nguyện sẽ ăn chay trường trong 7 ngày.

    Bỗng đâu có tiếng xe máy của ai ở đàng xa, mặt hắn tái mét và nghĩ: “thôi rồi, ******* đến tìm đây” rồi hắn chạy lẹ vào chòi và chui xuống gầm giường trốn.


    Tiếng máy xe đã tắt từ lâu mà không thấy ai lên tiếng, hắn mới lồm cồm bò dậy để xem là ai thì nghe bên ngoài có giọng đàn bà con gái:


    - Anh Lavie ơi! Anh có ở nhà không?


    Nghe tiếng gọi hắn mừng húm, thì ra không phải ******* đến bắt mà là cô gái mua vịt hôm trước, hắn la to:


    - Cô đợi tôi một chút, ra ngay đây.


    Cà na ngạc nhiên nhìn Lavie:


    - Sao anh lại chui xuống gầm giường, coi kìa, áo quần lấm lem, còn mặt mày thì tái mét.


    - Có mấy con vịt chui xuống gầm giường đẻ, tôi đi tìm mấy quả trứng rơi ấy mà!


    Lavie mời Cà na vô chòi ngồi chơi, hắn lật đật đi pha ấm nước chè mời khách, vừa pha vừa lén lén nhìn Cà na xem mặt mủi có xanh xao vàng vọt gì không.

    Ngồi xuống chiếc giường tre kêu cọt kẹt Lavie nói:


    - Mấy ngày nay tôi ngóng cô quá trời luôn, đi đâu mà biệt tăm biệt tích luôn.


    Cà na mắc cở ( tưởng Lavie nhớ mình):


    - Công việc cơ quan bận quá anh ơi, làm không kịp thở. (giả bộ ghê chưa: ngày nào cũng ngồi nhớ Lavie chứ có làm bao nhiêu)


    - Mấy con vịt bữa trước ăn có ngon không cô?


    - Ngon lắm anh ạ, thịt mền và thơm, ai ăn cũng khen ngon.


    Hai mắt Lavie sáng rỡ, hắn biết mình thoát nạn rồi. Bỗng hắn hỏi Cà na:


    - Ủa, hôm nay cô đi đâu mà ăn mặt đẹp quá sá! Đi ăn cưới hả cô?


    - Đâu có anh, tính đi mua cặp vịt, ngày mai bạn bè tới nhà chơi, nấu cháo làm gỏi đãi bạn ấy mà. (có bạn nào tới chơi đâu, lấy cớ đi thăm Lavie ấy mà).


    - Ừ để lát tui chọn cho cô cặp vịt tơ thật ngon.


    Gió hiu hiu ngoài đồng thổi vào làm bay bay mấy lọn tóc trên trán Cà na… hai người im lặng thật lâu, mỗi người đeo đuổi trong đầu những suy nghĩ riêng tư của mình. Lavie: “ Cô ấy không sao hết, mình hết lo rồi”. Cà na: “ Hôm nay được gặp lại anh ấy cho thoả bao ngày chờ mong”. Bỗng Cà na quay sang nhìn Lavie rồi hỏi:


    - Anh sống có một mình sao?


    (Còn tiếp)[:p]



  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác LT viết hay thật đấy mà buồn cười quá =D>:))
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    R nghe có tới 10 đứa con mà phì cười :)):)):))
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ma ma.Dec,A,Lavie để vườn không nhà trống,cho mình Lãng tử ...dụ gà.:)):)):)):))[​IMG]


    Đang lúc đó thì WSS xuất hiện,vẻ rịu ràng của WSS đã thu hút được các nàng::-ss:-ss:-ss

    [​IMG]



    Ma ma tổng quản những ngày đã xa:từng làm phao cứu sinh cho các nàng:x:x:x
    [​IMG]




    Nào mình cũng đi xe búyt,nào mình cùng đi chơi nhé=))=))=))=))=))=))

    [​IMG]





    Thị trường chứng khóan vịt ngan~X~X~X~X~X~X

    [​IMG]

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=) )=))=))

    Ôi,ôi em đau bụng quá.:)):)):)):)):)):)):)).Suỵt Ma ma của em(hem phải Ma ma tổng quản nha) đang dt về hỏi nhoc cưng ăn cơm trưa,mờ em hem sao nhịn cười để nghe máy đươc.Chít em rùi.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)) :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    @ Zin Meo ui ùi,nhoc chiếu mấy fim rùi mờ sao anh hok vào coi.Wai căm anh vào tham gia cho vui cửa vui nhà.

    @ WSS:cố lên bác ui,cho LTSG mất hít fan đi nha

    @ chị Na:nhoc mis u chị

    @ anh Lãng:tối qua em về muộn. em sẽ cho anh bít tay.


  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    tks pak về một đề tài mới [};-[};-[};-

    nhạc nền thật hay.... tác giả thể hiện cảm xúc theo nhạc cũng thật tuyệt.... cô gái đó thể hiện bằng cách vẽ thật nhanh và mạch lạc ....nội dung câu chuyện cũng rất cảm động :x

    em tặng pak đoạn clip này..... em rất thích nhạc nền và cả cách nhìn của tác giả :x ... nghe mãi không chán :p


    Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ....

    ">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này