Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2711 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39313 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe, cười bể bụng nè :p

    ">
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hôm nay mưa sụt sùi từ sáng đến giờ, buồn quá cuunon ạ. Mấy cái clip của cuu vui lắm hả, để tối về xem mới được. Onl bằng đt :). Ah, mà CN thấy dạo này cuunon tâm đầu ý hợp với WSS quá xá rùi đó nhe :))

    @nx mấy cái ảnh dễ thương quá đi mất. Nhoc thật là giỏi. Tìm dùm chị Na vài tấm ảnh liên quan đến chăn vịt nhé, cần làm ảnh tư liệu cho bài viết :))

    @LTSG viết hay thật đó! Em đang uống nước, đọc mà cười muốn sặc luôn vậy đó :)). Mà phần 2 em đã viết xong, bác làm em phải viết lại rùi. Hãy đợi đấy.

    @ruby cảm ơn nhé. Hôm trước thấy R cắm hoa đẹp quá. Mà lẩu thái nấu xong có ăn được ko hay ra nhà hàng mua lại cái khác? :))

    @chị yenngo: hôm trước đi du lịch vui ko chị? Có dịp mình gặp nhau chị nhé :)

    @ICE tình yêu đã làm Ice yêu đời và tíu tít nói cười? :)). Đã gặp cuu offline? Kể em nghe về cuu đi, chắc iu lắm?
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà nội 38 độ

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Và.......đây là tâm trạng của chàng LÃNG TỬ SỢ GHÊ
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}




    "Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh lên hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?"


    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

    @ chị Na:đang tính Pm,thấy chị là okia roài.Chị ơi,cứ post bài của chị lên đi,coi cả hai cũng được mờ.Chị thấy ngài LÃNG TỬ SỢ GHÊ tổng giám đốc PR công ty toàn cầu có tự tin thấy ơn hem chị.:))

  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ không dám đụng vào người có chủ rồi đâu nha :))
    Na ơi, tớ với ICE đi với nhau suốt àh :-* ... nhà tớ chỉ cách ICE có mấy khúc cua thôi mừ :p
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    The Condor Of The Hero

    ( Than Dieu Dai Hiep )


    ">
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nha anh, chỉ 2 tiếng thôi mà sao nghe thương quá!
    Nha anh, chỉ 2 tiếng thôi mà sao nghe yêu quá!
    Nha anh, chỉ 2 tiếng thôi mà sao cái nóng bức của Sài Gòn mấy hôm nay bỗng như dịu lại...

    Và một số NHA ANH nữa:


    [​IMG]

    Mình quen nhau, nha anh!

    [​IMG]

    Mình yêu nhau, nha anh!

    [​IMG]

    Mình lấy nhau, nha anh!

    [​IMG]

    Mình sống với nhau trọn đời, nha anh!

    @ Lời tỏ tình hay nhất trong ngày? [:p][:p][:p]
  9. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài hưởng ứng trò chơi MTA:

    Cái ngữ kia trông xinh đẹp thế ắt hẳn là cái đầu kém thông minh và công việc nhà thì nhác, vụng, suốt ngày chỉ lo son phấn, đú đởn mà. Đó là ý nghĩ hiện trong đầu tôi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
    Là dân kỹ thuật nên tôi có thói quen định lượng chính xác mọi đối tượng mình gặp, cũng đã trải qua vài mối tình nên tôi rút ra kết luận: phàm là các cô gái đẹp về dung mạo nhan sắc thì do ỷ vào điều đó họ hay kênh kiệu, ít chịu học tập nên kiến thức trong đầu họ không có là bao còn sự ma mãnh thì họ lại có thừa. Chẳng vậy mà người đời nói rằng: “Gái đẹp là vợ người, vợ mình nhan sắc chỉ nên vừa vừa thôi.”
    Tôi cũng là người cầu toàn nên kiên quyết đi tìm cho mình một “ Cô tấm ngày nay” nghĩa là một cô gái vừa xinh, ngoan, hiền, giỏi… và vô số điều tốt đẹp nữa. Trớ trêu thay hình như trời chưa sinh ra một người con gái như thế nên tôi tìm mãi mà chưa thấy một nửa của mình. Do vậy, tôi một chàng trai ngoài băm, ngoại hình khá, công việc ổn định với thu nhập khá cao lại nhiều tài lẻ vẫn phòng không đơn chiếc. Không biết một cô gái ngoài băm chưa chồng có “cà cuống” hay không chứ tôi vẫn rất nhởn nhơ bởi tự tin:
    “Trai ba mươi tuỗi đương xoan
    Gái ba mươi tuổi đã toan về già”
    Bố mẹ tôi do sốt ruột muốn có cháu bế nên cũng hay nhắc nhở, so sánh với người này, người kia. Mẹ còn hay nói:
    -Mẹ thấy cái B, ( C,D,E…) cũng được đấy chứ. Mà con khó tính hết cả phần của mẹ rồi, thoang thoáng thôi con ơi.
    Những lúc ấy, tôi đùa:
    - Mỗi năm con hạ tiêu chuẩn một lần, đảm bảo đến năm 40 tuổi sẽ lấy được vợ, chỉ sợ lúc ấy mẹ lại chê giống người yêu Chí Phèo thôi
    Còn trong bụng nghĩ: “ Mình có kén cá chọn canh lắm đâu, có lẽ do chưa đứng số nên chưa gặp được người ưng ý thôi”
    Mấy hôm trước , đứa em gái nói: “ Cơ quan em có một chị mới về, đảm bảo đủ tiêu chuẩn của anh, chỉ sợ anh không cưa được thôi. Em làm mai cho nhé”
    Đồng ý với phương án của cô em gái đưa ra và bụng bảo dạ sẽ không quá khắt khe. Vậy mà khi mới gặp, trong đầu tôi vẫn lóe lên ý nghĩ trên…
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    BÀI THAM GIA VIẾT CHO "MỐI TÌNH ẢO", phần 2

    (Chuyện không có thật 100%:p)


    10 ngày trôi qua, vậy mà mỗi khi nghĩ đến hình ảnh 5 con vịt đứt dây ù té chạy xuống ruộng cô lại bật cười. Nhưng điều cô băn khoăn mãi là hình như hôm đó Lavie thối tiền thiếu cho cô 50 ngàn đồng.

    Cô con nhớ như in hình ảnh Lavie đặt 5 con vịt lên cái cân Nhơn Hoà, cây kim chạm số 13 một cách non nớt. Một ngày, hai ngày...rồi 10 ngày trôi qua, đêm nào cô cũng lôi cái máy tính Casio đời mới ra bấm bấm, ghi ghi, mười lần đều cho kết quả y chang: 13kg X 40 ngàn = 520 ngàn. Rõ ràng cô đưa anh 6 tờ mà chỉ trả lại cô có 30 ngàn. Nghĩa là cô bị thiệt 50 ngàn, bằng 1/200 tháng lương của cô chứ ít ỏi gì cho cam. Hôm trước lên sàn chứng khoán FPTS đặt mua 4.000 cp VNM, chen lấn quá làm cô đánh rơi mất 2.000 đồng mà cô buồn và khóc suốt mấy ngày cơ mà, lần này cô còn giữ được sự bình thản như thế này, cô vui vì mình đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

    Người ta nói: thói quen hình thành nên tính cách, tính cách hình thành nên số phận. Cô quyết không để cái thói quen dễ dãi bỏ qua này ảnh hưởng đến số phận sau này của cô. Cô dắt xe ra khỏi nhà và quyết định chạy qua nhà Lavie.

    Con đường này, khóm cỏ này, cơn gió này...đi lần nào cô cũng cảm thấy sảng khoái và yêu đời, đó là tình đất, tình người chăng...không biết nữa...

    Đến nhà, gọi mãi chẳng thấy Lavie, xung quanh toàn mấy thau lúa vương vãi. Thảo nào, 5 con vịt của cô bị nhồi nhét bao nhiêu là lúa trong bụng khi mổ ra, ngót ngét cả kg chứ chả chơi. Cuộc đời thật đầy vẫy thủ đoạn - cô thầm nghĩ.

    Lát sau Lavie bước ra, mặt lấm la lấm lét, "có tật giật mình" chắc. Cô thầm nghĩ. Khi nhận ly nước trà Lavie đưa, cô cũng thấy anh run lập cập nhìn mình dò xét. Thôi thế là đúng rồi còn gì. Lúc này cô và anh cùng im lặng. Thấy ngột ngạt quá, cô lên tiếng:

    - Anh sống một mình à?

    Lavie chưa kịp trả lời thì 5 đứa trẻ chạy ù vào: "Út Thêm, Út Nữa, Út Mót, Út Chót, đợi tao coi...", một thằng bé cao nhất vừa cầm 4 bát cơm hổn hển chạy theo vừa la.

    - Con ai thế anh?

    - Con tui.

    - 5 đứa hả anh - cô thảng thốt

    - Không, còn 5 đứa lớn đi học rồi cô ạ

    Đột nhiên cô thấy mình hụt hẫng, và ù tai đi. Lúc này cô thấy chuyện đòi 50 ngàn không còn cần thiết nữa. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô quay sang: "Lấy cho em thêm 2 con vịt..." rồi vội vã quay xe.

    Trên đường về, con đường này, khóm cỏ này, cơn gió này...không còn làm cô thoải mái nữa, cô thấy khó thở, và không hiểu sao cô thấy tội nghiệp anh, và không hiểu cô mua 2 con vịt này về để làm gì nữa...

    (còn tiếp:p)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này