Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39306 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    He he, cóa câu "em xinh em kiu" mờ.:p
    Hic,ai là 'phu nhân" của anh chứ.Đọc lại thách cưới của chị ICE chưa.:-ss
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hãy yêu nhau nhé!

    Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em tươi mát...

    Hãy yêu nhau nhen!
    Để mỗi khi ta cầm phone là chuông điện thoại lại đổ dồn. Để những gì trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ...

    Hãy yêu nhau nghe!
    Để cho cảm giác con tim như nhảy ra khỏi *****g ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để biết rằng thật may mắn khicòn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để hiểu ....

    Hãy yêu nhau ha!
    Để khi bàn tay đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với bàn tay kia...

    Hãy yêu nhau đi.
    Để khi chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người khi nghĩ đến nhau. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không ?

    Hãy yêu nhau đi nhé!.
    Để mỗi khi giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con tinh nghịch , khiến em mỉm cười.

    Hãy yêu nhau người nhé!.
    Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.

    Hãy yêu nhau mãi nhé!
    Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến nhau, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước....

    Hãy yêu nhau trọn vẹn nhé!
    Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.

    Hãy yêu nhau thế nhé!
    Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.

    Hãy yêu nhau đi nhé
    !

    *****************

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ta-Hay-Yeu-Nhau-Thuy-Vi/ZWZABZCC.html

    Ta Hãy Yêu Nhau
    Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà
    Dáng xanh như mây đậm đầu làng
    Để bao dung đôi tay mở ra
    Vì ta đã có em bên mình
    Xoá tan đi những ngày bê tha
    Muốn thấy em như bông hoa dịu dàng
    Đến với ta như con ong đậm đà
    Tình đôi ta như trong mộng mơ
    Tình đã tới cất cao không ngờ
    Khiến cho ta quên hết bơ vơ…


    ********************


    [​IMG]

    Ví dụ ta yêu nhau !

    Ví dụ em yêu anh và anh cũng yêu em. Thế thì sao nào?
    Thì em sẽ đánh thức anh dậy mỗi sáng bằng một tin nhắn ngày mới tươi lành.
    Thì mỗi giấc ngủ trưa 15' em sẽ dành để mơ về anh
    Và em sẽ xúng xính váy áo chờ anh đón mỗi giờ tan sở.
    "Ái chà, dám để em chờ lâu. Giận anh 5 phút!"
    "Đền em ly kem nhé!"
    Thì anh sẽ chở em dạo phố trên cái xe "máy cày" của anh,
    Em sẽ hát khe khẽ cho mỗi mình anh nghe...
    Tiếp tục ví dụ nhé!
    Ví dụ ta yêu nhau:
    Em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói "yêu anh"
    Sẽ giả vờ dang tay đón gió để ôm anh vào lòng
    Sẽ giả vờ sụt sịt để được anh hỏi han...
    Và để thấy anh hốt hoảng, chạy mua thuốc cho em
    Sẽ giả vờ .. thế này.. thế kia
    - Giả vờ mệt chưa nào anh???
    - Uhmmmmmm...uh..mệt.
    - Thế thôi yêu nhau thật đi nhé...
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những ngôi nhà đẹp như trong truyện cổ

    Khi tới vùng nông thôn nước Anh, bạn có thể bắt gặp nhiều ngôi nhà với phần mái được làm bằng cỏ tranh, trông chúng giống như những túp lều giữa rừng cây hoa vườn hoa nhiều màu sắc.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Trời, LT viết hay quá, em chắc thua xa rùi:p, nhưng em sẽ cố gắng, cuối tuần viết tiếp nhé[};-

    Haha, cái đoạn bôi đậm làm em mắc cười quá đi thôi, công nhận có óc tưởng tượng hay ho ghê, toàn nói xấu người ta:))
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    :)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Cũng có thể lắm chứ, viết "mượt mà" thế kia thì có khi là cảm xúc thật đưa vào đó Ruby:)).

    Mấy ngày nay không thấy WSS, loa loa @WhySoSerious ở đâu về gấp, em kể cho WSS nghe một chuyện này cực hay ho có liên quan đến Ruby, WSS không nghe sẽ hối tiếc, mà nghe xong càng hối tiếc hơn....Nhanh nhanh:p
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn Út Thêm lấy lục bình chơi trò bán bánh mỳ có giống thời thơ ấu của RED không?[:p]
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Giống ạ, em đọc là nhận ra liền mà. Trò chơi thích nhất hồi nhỏ của em đó;)).

    Bây giờ thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy lại kỉ niệm hồi đó, có lẽ nó quá ngọt ngào...Bọn trẻ bây giờ toàn chơi game online ko hà, chỉ có "lớp già" như em mới biết mấy trò đó :)
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chào bác Lãng Tử, cho em bé hỏi bác: bác có phải là nhà văn không? :D
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó RED có chơi trò đám cưới không?[:p]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Tặng Ruby và Nhóc xinh món sương sa hạt lựu CN hay ăn nè


    [​IMG]



    Còn CN đang vừa ngồi type mấy dòng này vừa ăn chè hạt sen (hồi chiều tiếp ông khách hàng tên Nguyễn Văn Sen, về nghĩ lại thèm chè hạt sen quá:)), nên mới nấu xong, đang ăn đây:p)


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này