Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1478 người đang online, trong đó có 591 thành viên. 18:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39296 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi em,

    Sorry mấy hôm nay có nhiều việc nên k thể onl,

    Nhà dạo này đông vui hơn. Mừng!

    2 nàng có âm mưu gì đấy, kể nghe coi. :))

    @all Cảm ơn các bạn [};-
  2. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Đã được thích:
    0
    @ Cô nàng mít ướt:

    Có, nói đi.
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ viết nương theo ý của RED,
    Khó có thể bỏ rơi 10 đứa con để đi theo một bóng hồng khác![:p]
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    EM bé tặng xong là xong àh....... chạy vô soi gương chứ zì ;))
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI ĐẸP[:p][:p][:p]
  6. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Tặng WSS..

    [​IMG]
    KHÔNG ĐỀ

    (Nguyễn Thụy Kha)


    Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...
  7. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em,

    em đang tell a story đấy đúng k?

    Lời tỏ tình dễ thương...


    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình

    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em

    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim

    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh

    Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu

    Hãy để anh làm một người em yêu

    (Sưu tầm)
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Chào bác WSS, nhà ta âm thịnh dương suy, bác thương xuyên ghé nhà cho cân bằng nhé![:p]
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thôi S để tớ nói dùm cho nhé :p không tớ đi ngủ rồi không ai giúp đâu
    pak LT để phần suất tam phu nhân cho EMBE đi nhá, hic EM trang điểm lâu quá àh
    có được không pak???
  10. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Lãn tử,

    Dù vậy, Bác khá hào hoa va bặt thiệp đủ để tiếp đón và chăm sóc các nàng. :-bd [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này