Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2633 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 13:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 39292 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhhhhhhhh moi đâu ra vậy nè :))
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hí hí vừa dọa chút :))
    uhm làm bà ba như vậy mới ổn ....... không các bà chị oánh chít :))
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ICE vào muộn thía :-*
    hôm nay giúp hết công suất rồi nhé:p NĐ Nga :))
    tớ bb cả nhà :-*:-*:-*
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy không khí ngột ngạt quá, tặng cả nhà, chúc ngủ ngon![:p]

    [​IMG]



  5. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0



    CHUYỆN VIỄN TƯỞNG VỀ MỐI TÌNH ẢO MỘNG


    _ Sao bảo đi chơi với bạn mà vẫn còn ngồi đó hả con ?
    Câu hỏi của mẹ làm nó bừng tỉnh khỏi thước phim vừa thoáng chợt hiện lên trong cái đầu mà vẫn được mọi người đạt cho mệnh danh là MỘNG MƠ của nó !
    _ Vâng , con đi bây giờ đây ạ !
    Nó cố tình chạy xe thật chậm trên đường . Nó muốn kéo dài thời gian đến điểm hẹn cho khỏi mang tiếng là háo hức , mong chờ cuộc gặp mặt mà nó cho rằng bị CƯỠNG CHẾ này . Chả là CỪU - cô bạn làm cùng phòng trong công ty mà nó vừa được tuyển vào làm được 2 tuần nay cứ nằn nỳ : " Chị cố gắng giúp em và gia đình em với , cho ông ý bỏ cái tính XEM NGƯỜI BẰNG NỬA CON MẮT đi , cho ông ý nhanh chóng lấy vợ . Bố mẹ em đã có tuổi vậy mà lúc nào cũng buồn bã lo lắng về anh ấy . Chị xem đấy , em tuy là con gái út trong nhà mà đã yên bề gia thất từ lâu , con trai em đã học mẫu giáo , trong khi anh ấy là anh cả mà gần 40 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ ! Em không dám mơ chuyện chị sẽ thành chị dâu của em mà em chỉ hy vọng chị giúp em , giúp gia đình em và quan trọng nhất là giúp anh ý thay đổi những suy nghĩ thiếu thiện cảm với phụ nữ ngày nay để có thể mau chóng lấy vợ cho bố mẹ em đỡ khổ . Chị biết không , dạo này em chả dám đưa chồng con về nhà ngoại vào chiều thứ 7 hàng tuần như trước chỉ vì cứ nhìn thấy chồng em nô đùa với cu tý nhà em là bố em lại thở dài còn mẹ em thì rơm rớm nước mắt bảo em : " Chả biết bố mẹ có sống được đến khi anh mày lấy vợ không !? " . Khổ thế đấy chị ạ ! " . Lúc đầu nó cương quyết từ chối khi CỪU bảo tối thứ 7 này sẽ rủ anh trai đến chơi nhà nó . Đúng là nó đã 30 tuổi thật , nhưng nhìn bề ngoài chả ai đoán nó nhiều tuổi như vậy . Ngay cả chị Trưởng phòng tổ chức cơ quan này , hôm nó đến nộp hồ sơ phỏng vấn còn bảo nó : " Công ty chỉ nhận những người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm cho vị trí trưởng nhóm chứ không nhận hồ sơ của các bạn sinh viên mới ra trường , em ạ ! " . Nó phải lôi hết tất cả các loại bằng cấp và sơ yếu lý lịch trong túi hồ sơ ra để chứng minh sự thật là nó đã 30 tuổi và có tới 6 năm kinh nghiệm làm việc tại một tổng công ty có tên tuổi và nó được đào tạo ở một trường đại học danh tiếng của ANH . Cũng tại nó cơ , đến giờ mà vẫn vô tư như một đứa trẻ con - bố mẹ nó vẫn thường than thở như vậy khi có ai đó hỏi sao cô hoa khôi nổi tiếng của trường cấp 3 ngày nào vẫn chưa chịu lấy chồng . Cái lão ấy nghe kể đã thấy ghét vì cái tội cậy mình học ở HARVARD về mà coi thường phụ nữ , sắp 40 rồi còn sỹ diện . Ức nhất là vụ nó bị lão ấy bảo : " Chắc nhờ mẹ làm hộ mang đi thi để lấy điểm với cơ quan mới chứ mấy đứa con gái nhà khá giả mà lại còn xinh đẹp nữa thì chỉ là mấy con BABY bầy trong tủ kính ! " . Hôm nghe CỪU tường thuật lại những câu nói của anh ta về nó khi CỪU mang cái bánh gatô mà nó làm trong cuộc thi NỮ CÔNG GIA CHÁNH do Tổng công ty tổ chức kỷ niệm ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM , nó cười ngất và bảo CỪU nói với anh ta nên đi khám lại thần kinh xem có bình thường không vì nó sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc Tư sản nên được giáo dục toàn diện CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH ngay từ khi còn rất nhỏ . Gía như CỪU không nói là giúp bố mẹ CỪU thì nó chẳng mảy may suy nghĩ . Cả đêm đó nó cứ nghĩ đến hình ảnh bố mẹ CỪU buồn rầu rồi lại nghĩ đến bố mẹ nó . Bố mẹ nó cũng đâu còn trẻ nữa , anh trai nó du học xong là ở lại luôn , tuy năm nào cũng đưa vợ con về thăm nhà nhưng bố mẹ nó vẫn buồn . Mà nó cũng phải lấy chồng cho bố mẹ yên tâm chứ chắc thương con nên bố mẹ nó mới không thở dài và khóc lóc như bố mẹ CỪU . Sau một đêm suy nghĩ , nó quyết định nhận lời với CỪU nhưng với điều kiện hẹn gặp ở quán cafe quen thuộc mà nó hay lui tới khi rảnh rỗi . Nó không muốn anh ta đến nhà nó khi mọi chuyện chưa biết sẽ ra sao . CỪU thì mừng đến mức cứ lắp bắp hỏi đi hỏi lại nó xem có đúng là nó nhận lời không làm nó phì cười : " Ừ thì cũng phải thử xem cái gã Kỹ sư trưởng cao 1m80 có nụ cười khinh miệt và lạnh lùng ấy thực tế ra sao chứ nhỉ ! " . Và thế là có cuộc hẹn ngày hôm nay .
    Nó tự tin bước vào quán cafe với nụ cười trên môi . Hai anh em CỪU chọn đúng góc nó vẫn hay ngồi , cạnh hồ nước nhỏ có đàn cá chép cảnh đỏ rực lượn lờ quanh hòn non bộ với đám dây leo chằng chịt như rừng hoang . Mỗi lần đến đây nó lại nhớ đến khu vườn của nhà anh trai nó , nơi nó đã sống suốt quãng đời sinh viên mơ mộng .
    _ Chào em , nghe CỪU kể về em mãi mà hôm nay mới hân hạnh được gặp em ! _ Anh ta lịch sự kéo ghế mời nó ngồi ! Một ý nghĩ bay qua đầu nó : Ui giời ạ , lại diễn mấy vở cũ rích lấy cả tình đây mà ! Thường thôi nhé gã MÁU LẠNH ! Xưa nay chưa có gã đàn ông nào gặp ta lần đầu mà không bị hớp hồn đến mất ăn mất ngủ cả ! Mà già như gã ăn thua gì ! Fan hâm mộ của ta có cả danh sách dài , trong đó phần lớn là mấy cậu thanh niên kém ta 5-7 tuổi vì đến giờ này ta vẫn được mọi người gọi là BÉ CON ! Mấy người già như gã , ta chẳng muốn tiếp chuyện , chẳng qua là ta cảm thấy quá thương các mẫu thân và cũng tò mò đôi chút muốn tìm hiểu về một gã chưa gặp ta lần nào , chưa biết ta ra sao mà đã dám tỏ ý coi thường ta mà thôi !


    .........




  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Rất cám ơn mọi người. Nhocxinh đã regnick cho mình nick này. Sáng nay mừng quá, vào chào sân các Bác trước.

    Sáng nay phải đi công tác xa rồi.

    Rất cám ơn nhocxinh và cana.

    Tớ là VNINDEX500 bên VST nè.
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào bác , thường xuyên vào chơi cho vui nhé
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhà mình tụ tập đông vui quá ha
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>

    :)):)):)):)):))

    Hay quá ICE ơi
    Chuyến này A chít chắc ,cả trong ảo lẫn ngoài đời
    A, Còn không mau mau tấn công ...Hai người cùng ở miền Bắc ,kiếm cơ hội lân la làm quen ngay đi A ơi...
    Vừa hoa khôi ,con nhà giàu ,học giỏi ,lại công dung ngôn hạnh...
    R còn muốn...say đây này ;));))

    @ ICE : đọc t/n để làm cái AVATAR động nha !
  10. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà yêu quý [r32)][r32)][r32)]
    Hôm qua vì một sự cố đặc biệt bất ngờ xảy ra nên ICE không vào được nhà mình :((:((:((
    Tối qua vì đau đầu quá nên suýt bỏ cuộc vì phải đi ngủ sớm mà chưa kịp đọc xem A viết gì trong bài thi ~X~X~X
    Nằm ngủ mà vẫn nghĩ đến những câu hỏi vừa lo lắng , vừa háo hức của CỪU nên nửa đêm âm thầm về nhà :-w:-w:-w
    Vừa nghĩ vừa viết bải trong vòng 1 giờ đồng hồ nên chẳng kịp sửa bài viết cho hoàn hảo , moi người thông cảm nhé ^:)^^:)^^:)^

    @A : Cho phép ICE mang bài viết của 2 ta về BIỂN XANH nhé [r32)][r32)][r32)]

    @CỪU : Xin lỗi vì không kịp cho CỪU duyệt trước bài viết >:D:D:D:D:D:D<:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này