Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 39274 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhhhhhhhhhhh
    tớ bị loại từ vòng xơ xơ rồi........ nếu không chả đến lượt các nàng nha :))
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đệ tam phu nhân sẽ là 1 trong 2 nàng COE và EMBE, ta đang tìm hiểu thêm rồi sẽ quyết định.[:p][:p][:p]

    @ 15g chiều nay: Bói rốn cho phụ nữ.[:p]
    @ 22g tối nay: GÃ KHỜ (phần 3)-Bật mí: Gã khờ đã hôn được NX rồi nhé, ly kỳ, hấp dẫn, không xem phí 1/2 đời người![:p][:p][:p]
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sao VNINDEX im re thế
    Các em im lặng mau...
    Để V có can đảm vào nhà...
    đừng làm V ...sợ :))
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,từ sáng chưa thấy chị Na vô.Anh VNI chắc đang đọc xem chị em mình quậy phá ra sao.Anh VNI ui ùi,nhoc thik tên mới của anh.Anh love ui ui,anh đi công tác xa,ở đâu zị.Anh rảnh thì đọc lun cả tầng 1,tầng 2 ,để bít những nhân vật "đáng ghét" Lavie saven,với lãng tử có diễm phúc ra sao anh nhé.Hì hì,với anh coi fim của nhoc nữa..... cũng giúp anh đỡ buồn khi đi xa nhà đấy anh.Quay kem anh VNI=love.;))
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những Cảnh Đẹp Như Mơ


    Cùng ngắm những tuyệt tác của tự nhiên. Những cụm hồ nước trong xanh nằm ẩn mình trong các rặng núi, những trườn đồi cao nguyên bát ngát hoa vàng hay những lâu đài ma thuật ẩn hiện trong sương mù,... tất cả đều tạo nên những nét đẹp mê hồn.


    [​IMG] Thành phố trên vách đá.

    [​IMG]
    1 / 15
    Xem Slide Dừng







  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những Đôi Giày Kỳ Lạ


    Đây những đôi giày có hình dạng kỳ lạ đến khó tin, từ hình dáng mộtt quả chuối đến một chú cún con.


    [​IMG]Đôi giày hình quả chuối

    [​IMG]
    1 / 10
    Xem Slide Dừng







  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hay za, tác phẩm suốt trưa nay đã hoàn thành cả nhà ơi [:p] hí hí vui quá zá, đây là lần đầu tiên tớ viết chuyện nè :))
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} uhm trước khi vào câu chuyện giới thiệu mong được mọi người cho tràng vỗ tay cổ vũ, động viên cô em gái bất đắc dĩ này nào [r32)]

    Câu chuyện bắt đầu ;))


    Nó và anh trai cách nhau khá xa tuổi, nghe bố mẹ kể là vì dạo đó bố hay đi công tác xa, anh trai lại khá nghịch vì thế mẹ cứ lấn ná mãi, khi bố chuyển hẳn công tác tại Hà Nội lúc đó mới sinh nó.


    Anh trai rất yêu quý nó, cái zì cũng dành phần cho, thậm chí khi đi với bạn gái cũng cho nó đi theo. Nó nhớ khi mới học cấp hai thì anh nó đã học đại học rồi, anh có rất nhiều bạn gái theo, kể ra mới thấy đi đâu ai cũng bảo hai anh em nó được hưởng hết những nét đẹp của bố mẹ, khuôn mặt xinh của mẹ, dáng cao của bố, cộng lại vào hết cả hai anh em. Có thể tả xơ qua về anh nó thế này nhé: uhm trai Hà Nội, dân kỹ thuật chính hiệu, với chiều cao 1m75, nặng 68 kg, khuôn mặt bảnh trai đặc biệt là ánh mắt nhìn lạnh lùng đến mê hồn luôn, cộng thêm một tài lẻ nữa là văn thơ xuất thần. Là em gái của anh nó nên nó cũng bị ảnh hưởng về mẫu anh trai mình, nó lấy anh mình là tiêu chuẩn chọn bạn trai, nếu ai chưa bằng anh thì nó loại luôn.

    Ngày còn bé, nó luôn nhõng nhẽo anh nó, bạn gái của anh cũng bị vạ lây, muốn yêu anh thì phải yêu em bé trước, vì thế rất nhiều cô bạn gái của anh không qua được vòng loại này. Tất cả các mối tình của anh nó đều biết, nào là chị Hoa da trắng học cùng lớp đại học, chị Mai răng khểnh nhà ở phố hàng Đường, chị Vân...... nếu nói ra thì không kể hết những chị theo anh nó.


    Theo nó nhớ anh nó yêu duy nhất một mối tình, có lẽ cũng vì mối tính này mà tới giờ anh vẫn chưa thể lấy vợ. Mối tình của anh mang tên một mùa thu, đi suốt với anh những tháng ngày trên giảng đường đại học. Chị đúng là một cô gái Hà thành chính cống, ở chị toát lên vẻ đẹp hiền thục, dịu dàng mà thoáng trông thấy chị đã cảm giác như ta đang đứng trước một bức tranh khiến người xem không thể dửng dưng đi qua mà phải dừng lại ngắm thật kỹ. Nó cũng rất yêu quý chị, và cũng đã phải khóc rất nhiều khi biết tin chị theo gia đình sang Anh sống. Ngày đó anh của nó như là một người khác hoàn toàn, anh trở lên trầm lặng, ngoài giờ làm việc ra, anh về nhà chỉ nhốt mình trong phòng. Rồi anh được Công Ty cử vào Nam công tác 6 năm. Bố mẹ nó cũng đồng ý vì thấy như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh hơn. Ngày đó nó rất thương anh, nó nghĩ sao tình yêu lại phức tạp thế nhỉ, người lớn thật khó hiểu!

    Trở về với hiện tại: Nó vừa mới chuyển đến một CT mới, với chức danh là trợ lý cho giám đốc. Đây là một CT lớn trong ngành quảng cáo với rất nhiều các phòng ban lớn, tuy vậy nó rất hứng thú với công việc này, vì dù sao đây không phải là lần đầu tiêu nó đi làm, nó khá kinh nghiệm trong công tác trợ lý cho lãnh đạo, điều hành các công việc trong khuôn khổ nó phụ trách. Tuy là lính mới nhưng nó đã thể hiện tốt mọi công việc và hài hòa với bất kỳ các nhân viên trong công ty, đặc biệt là các trưởng phòng ban.

    Nó rất ấn tượng với chị trưởng phòng phụ trách mảng Maketting của công ty. Phải nói là nó cũng được xếp vào loại xinh nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên nó cũng khỏi xuýt xoa trong đầu – bà chị này xinh đẹp ghê, đến mình còn phải ngắm, thì không biết cánh đàn ông thì sao nhỉ . Trong những ngày tiếp theo nó tập trung làm quen với chị, lúc thì là công việc, lúc thì rủ chị đi ăn, đi mua sắm, hai chị em trở lên thân nhau. Nó biết chị là con gái nhà tử tế, nhưng chắc có lý do zì đó mà tới giờ vẫn chưa có ý trung quân.

    Chợt nó nhớ tới ngay ông anh của nó, anh mới quay về công tác tại Hà Nội, và vẫn một mình- khổ thân anh nó vì quá chung tình đấy mà – Nó nghĩ phải tác hợp cho hai ông bà này mới được, thế là nó lên phương án mai mối.

    Với cái tính thảo mai vốn sẵn nó đã thuyết phục được cả hai anh chị ra gặp nhau. Nó đã xếp đặt một không gian khá lãng mạn, một góc quán nằm ven Hồ Tây, khung cảnh thật đặc biệt. Ốp ông anh trai đi mà nó phải phục vụ anh từ khâu chọn trang phục cho đến mùi nước hoa mà chị thích ( tất cả nó đã phải bỏ cả tháng lương để nâng cấp ông anh nó lên ). Có lẽ do xa Hà Nội lâu ông anh nó trở lên quê quê thế nào, không còn trông phong độ như cái thủa nó còn bé tí teo. Nó an ủi thôi cũng chỉ tại khi xưa phá vĩnh anh nhiều quá, mà giờ đây anh nó mới có cơ sự này, hy sinh chút xiền cũng cũng không nhằm nhò zì.

    8h tối đường Hà Nội vẫn tấp nập, hai anh em phóng xe tới quán nó đặt sẵn, nó biết ý đi hai xe để có cơ hội rút êm cho hai người tự nhiên. Anh nó cũng có vẻ rất phấn chấn, gương mặt trở nên điển trai như hồi nào, nó nghĩ không hiểu chị gái nhà mình sẽ trông thế nào đây, chắc cũng xinh chả kém ông anh mình đâu.

    Đúng 8h15 chị đến, ôi trời, quả là xứng đôi vừa lứa quá mà, thoáng nhìn qua là nó đã biết hai ông bà này mê nhau rồi đây. Thế là nó lấy lý do có hẹn với anh xã đưa tụi trẻ đi siêu thị và rút êm. Trong đầu nó nghĩ phen này nó có công quá đi, thể nào bố mẹ cũng thưởng cho nó cái nhà ở ngoại thành, ôi trời bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra trong đầu nó ....


    Hí hí, kết thúc câu chuyện làm mai nhé ( hic, ICE đặt em vào tình huống khó diễn quá xá luôn)
    hihi A ơi về thưởng cho cô em gái đi nào :))
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    BÓI LỖ RỐN

    [​IMG]
    - Hai Lúa gọi: - Chú Trùm hả, Hến đâu?

    - Ôi dào, giờ này mà anh hỏi Hến, cô ấy đi… xem bói cuối năm rồi.

    - Đã có bác Nghêu sao không nhờ mà lại cất công, phí tiền tìm thầy?
    Trùm Sò giảng giải:

    - “Bói nhà không thiêng”, bác Nghêu gieo quẻ đoán thời vận giờ trở nên lạc hậu đành thất nghiệp ngồi ngáp ruồi rồi. Hến đi “giao lưu” với người cõi âm.

    - Là sao?

    Nghêu gãi ria, mai mỉa:

    - Là “ông ứng, bà nhập, cậu đạp xác đồng” ấy mà. Tức là thông qua một cô hoặc cậu đồng mà người cõi dưới đạp xác lên phán chuyện quá khứ, vị lai, tài, lộc… tất tần tật.

    - Tưởng gì chứ người cõi dưới nhập xác “giao lưu” với người cõi trên ngoài đó vẫn thua trong này.

    - Thua thế nào hả anh Hai?

    Hai Lúa cho biết:

    - Trong này hiện đại hơn, có nhiều “thầy” xem… đủ thứ mà phán như thần. Ví dụ như xem chân mày, mí mắt, mũi, môi đoán được thân chủ bao giờ xuất ngoại, lấy chồng ta hay chồng tây sẽ phất. Đặc biệt có “cô” xưng “cậu” không xem chỉ tay mà xem… chỉ chân đoán vận hạn, tình duyên, tiền tài, danh vọng. Mấy cô, mấy bà trong này chầu chực xếp hàng cả ngày mới đến lượt.

    Nghêu cạnh khoé:

    - Đến nước cầm bàn chân người ta mà xem chỉ chân thì em… bỏ nghề là đúng lúc rồi.

    - Chưa đâu, có “cậu” mà xưng “cô” chửi thân chủ như tát nước trước khi trổ tài xem… lỗ rốn đoán phong thuỷ, điều chỉnh bếp núc, cửa nẻo trong nhà để hứng tài lộc mới ghê.
    Nghêu há hốc:

    - Xem gì?

    - Lỗ rốn. “Thầy” hốt khối tiền, những cả triệu đồng một lần xem đấy. Các bà, các cô tin sái cổ, mang rốn đến cho “thầy” sờ nông sâu rồi bói đấy.
    Trùm Sò nói nhỏ:

    - Ấy chết, anh Hai đừng cho Hến biết chuyện này nhé, Hến nghe khoái chí đòi em đưa vào trong ấy cho “thầy” xem lỗ rốn đoán… tào lao thì em chết.

    Trong khi chờ đợi cách bói của LTSG, các bạn đọc chuyện trên cho đỡ buồn. 5' nữa nhé[:p][:p][:p]
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^[r32)]
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    BÓI RỐN CHO PHỤ NỮ

    Nhằm tránh cho kẻ xấu lợi dụng sờ mó lung tung, lại tốn bạc triệu mà phần lớn là sai bét, Lãng tôi xin “mach nước” cho quý bà quý cô một phương pháp tự bói lỗ rốn một cách cực kỳ chính xác:

    Cách xem bói như sau:

    A- Những vật dụng cần thiết:

    - Một cái nhíp nhổ tóc sâu
    - Một muỗng cà phê bằng Inox
    - Một chày đâm tiêu nhỏ
    - Một thước kẻ học sinh dài 20cm
    - Một lon gạo Nàng Hương Chợ Đào ( nhớ phải đúng gạo NHCĐ)
    - Một bao nylon nhỏ

    B- Các bước chuẩn bị:

    - Ăn chay trường 3 ngày trước khi bói
    - Trước khi bói phải tắm rữa, vệ sinh thân thể sạch sẽ, đặc biệt là vùng rốn.
    - Có thể nhờ một người thân của mình như: chồng, con, bạn bè phụ giúp trong quá trình xem bói.

    C- Cách thực hiện:

    - Nằm ngữa ra sàn nhà hoặc gường
    - Mắt nhắm lại, hít thở đều, tập trung tư tưởng, không suy nghĩ miên man, tuyết đối tin tưởng vào phương pháp.
    - Vén áo lên cho lộ phần rốn ra ngoài
    - Nhờ người thân lấy muỗng cà phê inox múc 3 muỗng gạo NHCĐ đổ ngập phần rốn.
    - Lấy chày đâm tiêu đâm nhẹ lên phần gạo đã đổ vào rốn 12 lần (nhớ đung 12 lần)
    - Nằm im chờ trong 30 phút.
    - Sau 30 phút, lấy thước kẻ học trò gạt ngang phần gạo còn thừa nằm trên lỗ rốn đúng 7 lần (nhớ đúng 7 lần)
    - Dùng nhíp gắp từng hạt gạo nằm gọn trong rốn ra bỏ vào bao nylon, nhớ vừa gắp vừa đếm xem được bao nhiêu hạt gạo.
    - số hạt gạo sau khi đếm được và bỏ vào bao nylon sẽ được chôn kỹ dưới đất, tuyệt đối không bao giờ đào lên.

    KẾT QUẢ:

    Những ai gắp ra được từ:
    - 10- 12 hạt gạo: Cực kỳ giàu sang phú quý, ruộng đồng thẳng cánh cò bay.
    - 08-10 hạt: số giàu sang, của ăn cuối đời không hết
    - 06- 08 hạt : có của ăn của đề, còn dư dả chút đình phòng bệnh tật cuối đời
    - 04-06 hạt: thường thường bậc trung, nhìn lên thì chẳng bằng ai, đến khi nhì xuống chẳng ai bằng mình.
    - 02-04 hạt : số bần cực cơ hàn, cuối đời không còn của ăn
    - 00- 02 hạt: nghèo đói từ lúc lọt lòng mẹ, đến khi lìa trần mới xem như thoát kíp nghèo

    Nào xin mời các chị em![:p][:p][:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này