Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1240 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 19:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 39221 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Quả cũng có ....hơi nhơ nhớ.Nhưng nhớ "người" thì ít.......nhớ..."nhà" thì nhiều .:)).Nhoc cứ nhớ mấy ngày "hì hục" phá nhà bác ý.Hị hị,mờ bác ý là ai zị ta,chị Ru?
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ rùi ,mất ngủ rùi
    Tại ai ?
    EB ?
    MM ?
    Hay....bụng đói ?
    Á....CN đến rồi...ôm tô mì gói ..chạy thui...:)):)):))
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tại : MM, W :))
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhoc and LT =D>=D>=D>
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về "Bàn tay"




    "Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng của mình, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế"
    Antoine de Saint Exupéry (Nhà văn Pháp)
    Trong ngày lễ Thanksgiving (lễ Tạ ơn), một cô giáo dạy lớp 1 nọ đã yêu cầu học sinh của mình vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì. Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Thế nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của một cậu học trò với hình một bàn tay được vẽ một cách ngây ngô đơn giản.
    Cô nhẹ nhàng hỏi cậu bé: Tại sao con vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay ai?
    Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của cậu bạn học.
    “Mình nghĩ đó chắc hẳn là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta,” một cậu bé nói.
    Một cậu bé khác lên tiếng “Đó là bàn tay của một người nông dân bởi vì ông ta nuôi gà tây”.
    Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của cậu học trò ấy và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai. Cậu bé thì thầm: “Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô”
    Điều này gợi cô nhớ lại rằng trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay cậu bé. Cô vẫn thường làm thế với những học sinh khác. Nhưng với cậu học trò này - một đứa bé cô độc và ít nói - điều này lại có ý nghĩa vô cùng. Có lẽ đây chính là lễ Tạ ơn dành cho tất cả mọi người, không phải cho những vật chất chúng ta nhận được, mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho người khác.
    st

    @EM BE: hem phải đâu,Anh Lãng đang ở suối mơ đấy chị.
    @Chị Na : Lại một người "tình" bỏ ta đi:((.Nhoc thật là hết biết nổi.
    @Chị Ru:ngủ đi chị iu,đằng nào Ma Ma cũng bỏ chị em mình ra đi mất rùi.

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Nhớ cả nhà quá :-*

    @ICE và cuunon viết hay quá xá luôn đó nhe. A chắc đang "vò đầu bứt tóc" để viết cho bằng hai nàng đấy. Mà chuyện tình của A-ICE với lại của LTSG-NX cái nào cũng hay, từ tình tiết cho tới lời văn, toàn học Havard với DV múa ba lê ko, chỉ có em là Lê Thị Cà Na quê một cục :)) huhu :(( ghen tị!

    @Ruby đỡ bệnh chưa, hay ốm tương tư rùi ta?

    @Nhocxinh chị lúc nào cũng iu và nhớ nhóc, tại dạo này chị đang "khổ luyện" món photoshop nên hơi bận tí tẹo :-*

    @EMBE đêm qua CN nằm mơ thấy đi ăn bún với EMBE đó :))

    @WSS Ko hiểu sao em cảm nhận WSS đang buồn... Em gửi một lời chia sẻ nhé! [};-

    @LoveisBLue welcome bác nhé, biết em là ai không? ;). Giờ mới để ý là nick nào em tạo cũng có "màu" hết :)), em thì Red, ruby thì violet, còn bác là blue, thật là tình cờ, vì đặt tên cũ cho bác nó trùng, tên khác cũng trùng, rùi nó tự đến trong đầu em ngẫu nhiên mà giờ mới thấy trùng hợp thật. Lần sau làm dùm ai chắc "yellowbutterfly" chẳng hạn :))

    @LTSG thanks, em đang suy nghĩ để viết truyện tiếp đây.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [};-[};-[};-[};-[};-
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Người gì mà gặp là cứ thấy ăn :)). Ăn cả ban ngày, 3h khuya cũng thức dậy...ăn, bótay.com.us với cưng luôn đó :)). Nhưng mà như vậy mới thấy cưng vô tư và đáng yêu.

    Ngủ đi, thức khuya ko tốt cho sức khoẻ đâu.
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    "Con **** màu vàng",cũng hay hay chị nhỉ.Hay là cho nhoc.Nhoc đang có ý tìm một nick khác.Hong lẽ dùng nhocxinh hoài.Lớn rùi,sợ hem ổn.Hay từ từ,chị tìm cho nhoc một nick mới đi.Nha chị,nhoc iu iu chị Na.

    Pi pi các chị.:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này