1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ngôi nhà màu tím ( T3) - Nơi giao lưu của các tài tử, giai nhân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1631 người đang online, trong đó có 652 thành viên. 21:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 39733 lượt đọc và 1027 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Thích người yêu mới:))

    CMMH???
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64


    ...Nghe bài hát này, nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào thời bé. Đây là những trái cây ngày xưa bọn trẻ chúng em thích mê, có thể nó ko ngon lắm, nhưng đậm đà hương vị của vùng quê, của kỉ niệm tuổi thơ. Các bác nào ở miền Bắc có thể ko biết đâu ạ. Còn bác nào ở miền Nam (LTSG nè, Ruby nè, phammabao nè, chị Yenngo nè...) có còn nhớ tên mấy quả này hay không?http://forum.*********.vn/images/smilies/redface.gif

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Ngày bé em sống ở quê đến năm 9 tuổi nên ký ức tuổi thơ của em là cả một vùng trời xanh thẳm của cánh diều, chong chóng tre, trò chơi đồ hàng vui không tả xiết...

    Nhớ những buổi trưa trốn ngủ ra sông cùng lũ bạn lấy thân lục bình về bán bánh mì, ruột luc bình xốp xốp như bánh mì, rùi mấy cọng rễ nào là làm lạp xưởng, chả lụa, nước trái mồng tơi làm nước chan bánh mì:))

    Nhớ ước mơ hồi nhỏ của em là:...(hí hí, mọi người không được cườihttp://forum.*********.vn/images/smilies/smile.gif), là...lớn lên đi bán cá!!! Vì hồi đó thấy mấy chị làm cá tay thì thoăn thoắt, đánh vảy xoẹt xoẹt..

    Nhớ cái cậu bé cứ nhất định chỉ chơi trò cô dâu chú rể với em, mặc dù em từng nói với "nó" nhiều lần là lớn lên em chỉ thích lấy chồng làm... siêu nhân thôi, vì em thích lấy của người giàu chia cho người nghèo:-))

    Nhớ hồi đó hay bẻ trái cây dại cho vào mồm. Cũng may là còn sống được tới giờ. Cũng may em ko sống ở quê hương của vợ chồng A Phủ ko thì em đã chết vì lá ngón...

    Ôi nhớ quá, ước chi có một ngày được quay lại:x

    "...Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ.
    Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về.
    Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu.
    Thương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào..."
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Đợi chút, em tìm quả nào của miền Bắc cho bác A, nhocxinh, chị ICE, cuunon....
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Để tôi dựng kịch bản cho 2 người viết nhé:

    - Airson một chàng trai lịch lãm hào hoa đã từng làm say đắm không biết bao nhiêu thiếu nữ...Một ngày nọ chàng gặp ICE: một tuyệt sắc giai nhân nhưng có gương mặt lạnh lùng băng giá. Airson đầy tự tin và quyết tâm chinh phục cho bằng được ICE, nào ngờ ICE một mực dửng dưng và lạnh lùng từ chối...Vì trái tim của ICE đã khắc sâu một bóng hình khác...

    Kịch bản đã viết xong, xin mời Airson & ICE [:p]
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi bí rồi, mời các bạn giải giúp.[:p]
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    Sáng giờ nhà tớ bị mất mang , viết bài chúc mừng WSS và trả lời LTSG mà mãi không gửi được :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    CN ui , A ngắt điện tủ lạnh lâu rùi , tớ mang quả tim về gửi tạm ở Biển xanh rùi :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((



    Dường như em đang mơ, một giấc mơ ko có anh.
    Dường như con tim em đang cất tiếng không cần anh
    Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa
    Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu như ngày xưa.

    Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay,
    Giờ say mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình,
    Thà yêu trong cay đắng vẫn luôn một đời xa vắng.
    Tình anh đôi tay trắng, mãi xót xa mộng tình nhân.

    Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu
    Chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời
    Để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi
    Hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới.

    Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu
    Thì em hãy quên anh như quên một trò chơi
    Trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người.
    Đành xin chập nhận tiễn đưa em về bên người.





  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Đây là quà của miền Bắc

    Quả nhót, ăn thế nào A ơi???
    [​IMG]


    Một quả nữa mà bọn trẻ con cũng rất hay ăn, đó là quả trám, ăn thịt quả xong thì lấy con dao + hòn gạch đập bể đôi cái hạt, rồi lấy tăm khều lấy nhân. Quả bàng, hạt bàng cũng ăn tương tự thế:
    [​IMG]



    [​IMG]

    Còn quả sấu thì là món không thể thiếu trong tuổi thơ của trẻ em miền Bắc. Ăn sấu triền miên từ đầu mùa đến hết mùa: từ sấu non đến sấu chín. Qưởn lên thì vặt cả lá sấu non để chấm muối. Ngày ấy gọt bỏ vỏ quả sấu để ăn được coi là 1 xa xỉ[​IMG]- cẩn thận lắm là cạo vỏ, chứ không là cứ rửa xong là ... xực ngay:

    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Quả bồ quân???
    [​IMG]


    Táo mèo
    [​IMG]


    Trám xanh, hay còn gọi là trám trắng, để phân biệt với trám đen. Ăn sống thì vừa chua vừa chát vừa ngọt, chấm muối ớt thì ngon lắm đây..., chảy hết cả nước miếng rồi...

    [​IMG]



    (sưu tầm từ internet)

    Ôi lạ quá, ăn thế nào nhỉ...Chị ICE, EMBE kể sơ sơ em nghe[};-
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích trò chơi "MỐI TÌNH ẢO" lắm, đã mời VIOLET nhưng cô ấy khéo léo từ chối. Tôi biết mình vô duyên, nếu tiếp tục mời người khác thế nào cũng bị từ chối nốt...Cho nên tôi quyết định tham gia trò chơi với mối tình ảo đơn phương. Kịch bản như sau: Chàng Lãng tử " nghèo rớt mồng tơi" đất Sài gòn thầm yêu trộm nhớ "Cành vàng lá ngọc" đất Hà thành Nhocxinhn...........Diễn biến câu truyện ra sao mời các bạn đón xem vào tối mai nhé![:p][:p][:p]

    @Ly kỳ, hấp dẫn...Không xem là phí 1/2 đời người[:p]
  9. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Cứ mơ mộng hão ! =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    MTAM ???
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hay quá, em cũng muốn chơi, có ai tham gia cùng em không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này