Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6605 người đang online, trong đó có 691 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 32693 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    @EMBE121109 EB hay khen CN chụp ảnh "lên tay" nên CN cứ cố chụp mãi ko thôi, cho xứng đáng với lời khen tặng ấy nhé (ra nắng thật tổn hại nhan sắc nhưng đành hy sinh vì nghệ thuật:))...). Tặng EB hoa dại bữa trước hai đứa mình thích nè[r32)]


    [​IMG]



    [/QUOTE]
    Cám ơn Red, thật cảm động khi Red chụp rất đẹp [r32)][};-
    Tặng Red bài này[};-
    Phố Đêm
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ chả thích tks kiểu này đâu :p
    mà thấy mọi người đều tks mà mình không .... hic sợ bị để bụng lắm :))

    CN ơi ( hihi nghe tớ nịnh nè ;)))
    Ôi CN yêu quý của em >:D< em yêu CN quá àh.... lại đây cưng của em... chút nữa đi mà ... ôi em cưng cưng nhất đấy :-*:-*:-*... đủ chưa cưng :-*:-*:-*:)):)):))
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Con đường tình ta đi

    Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé
    Con đường chiều thủ đô con đường bụi mờ...
    con đường tuổi măng tre nắng vàng tươi đẹp đẽ
    Bóng người dài trên hè con đường tình ta đi!
    Con đường trời mưa êm chiếc dù che màu tím
    Môi tìm làn môi ngon nhưng còn thẹn thùng
    Con đường về ban trưa tới nhà hay vào lớp
    Con đường của đôi mình ôi chuyện tình thư sinh!
    Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa
    Ði lạc vào phía không đường về
    Ðứng ở ngoài đầu rừng
    Ðứng ở đầu con sông
    Nhớ về con đường cũ mênh mông mênh mông
    Hỡi người tình học trò hỡi người tình năm xưa
    Bóng người từng in dấu trên đường mờ
    Có thuộc vạn nẻo đường có ngại ngùng nên quên
    Nhớ hoài con đường cũ không tên
    Con đường mộng hoa xưa
    vẫn từng đôi từng lứa
    Con đường vào mộng mơ con đường mặn mà
    Hỡi người tình Văn Khoa
    bóng người trên hè phố
    Lá đổ để đưa đường
    cho người tình Trưng Vương
    Hỡi người tình Gia Long
    Hỡi người trong tuổi sống
    Con đường này xin dâng cho người bình thường
    Hỡi người tình xa xăm có buồn ra mà ngắm
    Con đường thảnh thơi nằm
    nghe chuyện tình quanh năm

    Thân tặng RED



  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn CN , ảnh rất đẹp.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTCK xấu quá, buồn, chợt nhớ tới cô chủ NNMT cũ. Tìm lại bài viết của cô ấy về lý do chơi chứng, thấy cô ấy thật hồn nhiên. Mà cũng một năm rồi, xem lai các bài giai đoạn đó, thấy SSI giá 90, Vis giá 68... Nếu trừ bình quân giá do phát hành thêm, đa số CP giá hiện nay chỉ còn 30-50%, thậm trí còn thấp hơn. Không biết giấc mơ của cô ấy đi được mấy phần rồi...
    A Post lại bài của cô ấy , mọi người cùng đọc và suy ngẫm.

    Hôm nay em sẽ kể cho các chị nghe vì sao em quyết định bước chân vào cái TTCK này nhé:
    Chuyện là như vầy: học xong ra trường(em học kinh tế)đi làm mấy năm em dành dụm được khoản hơn 100 triệu,thường thì em hay gởi tiết kiệm lấy lãi,em nghĩ mỗi năm lãi khoảng 10% mà lạm phát cũng ngần ấy thì coi như mình chỉ bảo toàn đồng vốn chừ có lãi gì đâu.
    Rồi một hôm có người bạn bảo sao không dùng số tiền đó mua chứng khoán,bạn còn bảo rằng nhiều người đổi đời lên nhà lầu xe hơi đó .....Em thấy ý của bạn cũng hay hay, mặc dù có biết về CK(em học KT mà) nhưng em cũng cố gắng tìm tài liệu sách báo để "ngâm cứu" thêm,sau một thời gian "ngâm cứu",em chỉ ấn tượng một câu duy nhất và điều này làm em sợ:"NGƯỜI TA ĐÚC KẾT RẰNG:10 người chơi CK,chỉ có 1 người lời,2 người hòa vốn và 7 người lỗ..." Thế rồi cái ý định chơi CK của em tắt ngấm.....
    Một thời gian khá lâu sau, lúc ngồi làm việc trong cơ quan,sẵn cầm máy tính trên tay,em ngồi bấm thử,này nhé:giả dụ với 100 triệu, mình sẽ gởi tiết kiệm với lãi suất 10%/năm cho đến khi nghỉ hưu thì sẽ được bao nhiêu?(30 năm nữa em mới nghỉ hưu) bấm đi bấm lại em thấy số tiền lúc đó là gần 2 tỷ đồng(em nghĩ cũng được đấy chứ),rồi em lại nghĩ với 100 triệu mình sẽ đầu tư chứng khoán vói mức lãi 25%/năm thì lúc nghỉ hưu em có được bao nhiêu?Bấm đi bấm lại rồi bấm lại bấm đi,kết quả là....ngoài sức tưởng tượng của em,các chị biết bao nhiêu không:HƠN 100 TỶ ĐỒNG, 100 tỷ đồng ,một con số thật ấn tượng.......Con số 100 tỷ thật sự làm em "choáng"!Em có lầm không đây?Quay sang nhờ các bạn tính giúp và ai cũng xác nhận là đúng!
    Bây giờ em nhờ mấy chị lấy máy tính ra kiểm tra lại nhé:
    1/ 100.000.000 đ x 25% = 125.000.000 đ (năm thứ 1 )
    2/ 125.000.000 đ x 25% = 156.000.000 đ (năm thứ 2 )
    .............................................
    Và cứ thế đến thứ 31 có phải là hơn 100 tỷ không các chị?
    Đêm đó về nhà em trằn trọc mãi,không ngủ được em bật dậy đi đi lại lại....rồi lại cầm máy tính ra bấm,bấm đi bấm lại thì vẫn là con số ấy:100 tỷ,100 tỷ,100 tỷ.....!!! Và kể từ cái đêm đó em quyết định dứt khoát:TÔI SẼ ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN! ....
    Ngày hôm sau em đem chuyện ra khoe với cả nhà(chuyện xưa như trái đất mà em làm như Newton lúc mới tìm ra định luật vạn vậy hấp dẫn vậy).Sau khi trình bày,ba em bảo:
    -Ba mươi năm? không biết lúc đó ba còn sống để thấy con gái ba trở thành tỷ phú không?
    Mẹ thì nói:
    -Coi vậy chứ nhanh lắm đó con,mới ngày nào sanh con mẹ bồng trên tay đỏ hỏn vậy mà bây giờ đã 25 năm rồi!
    Anh trai:
    Nhưng em quên rằng lạm phát mỗi năm ít nhất cũng 6 đến 7%,vậy 100 tỷ lúc đó chỉ bằng 20 đến 30 tỷ bây giờ thôi.....
    Lời nhắc nhở của anh trai làm em hơi cụt hứng,nhưng thôi,bây giờ trong tay mà có 20,30 tỷ cũng gọi là giàu rồi,nhất là những người làm công ăn lương như em.
    Và cuối cùng mọi người trong nhà đều hoàn toàn ủng hộ em.
    Người ta nói:một trong những hạnh phúc của con người là có 3 điều sau:
    1/Có một công việc để làm.
    2/Có một ai đó để yêu.
    3/Có một điều gì đó để hy vọng.
    Điều 1:em có
    Điều 2:em chưa có
    Điều 3:nhiều hy vọng lắm,30 năm sau có 100 tỷ là một trong những hy vọng của em.
    Chuyện là như vậy đó,mấy chị mà thấy lẩm cẩm,viễn vông....thì cũng đừng cười em nhé! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  7. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Mối tình đầu của A phải không :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((


    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất đậm đà nhưng rất đắng cay
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đã hết tầng 2, không biết tôi đã hớp hồn được cô nào chưa?[:p]
  9. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Bác đã hớp hồn tất cả chúng em rùi
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  10. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đây là trang cuối cùng của tầng 2 NNMT !
    Mong sao tầng 3 không buồn như tầng 2 này !
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Cảm ơn các bạn đã cho mình những tháng ngày hạnh phúc !
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=uLlLWf7wEO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này