Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6425 người đang online, trong đó có 705 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32693 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Confirm với chị ICE đây là mối tình đầu tiên của A

    Em theo dõi top này từ đầu, cô này tên Forget me not phải không A, top này là Tân THHN???

    Nhớ kỉ niệm xưa quá, hồi đó em chỉ đọc chứ ko tham gia top này

    EM đến NNMT là vì tìm Ruby nên xông vào, được D mời vào nên có tham gia nhưng ko tích cực như bên này, còn nhớ post đầu tiên của em lúc mới quen cả nhà, được D khen:)):

    "FaFilm Việt Nam phát hành, Sài Gòn Audio dịch và l ồng tiếng: Bộ phim Hàn Quốc dài 300 tập: TÌNH VÒNG VO

    Y Chang Giun và Y Chang Heo là hai anh em khôi ngô con của một triệu phú tại Seoul. Hai anh em cùng yêu một cô gái nghèo xinh xắn tên là Kim May Bao. Nhưng trái tim cô Kim May Bao dành trọn cho 1 chàng trai còn nghèo hơn là Xông Xông Vô. Xông Xông Vô vì mặc cảm nghèo muốn đổi đời nên tìm cách tiếp cận con gái thị trưởng tên Giang Xa Ra. Tình yêu của họ kết thúc bằng một đám cưới rực rỡ tại kinh đô Seoul.

    Ngỡ như mọi thứ đã im đẹp nào ngờ Giang Xa Ra đã phát hiện âm mưu của Xông Xông Vô. Nàng yêu người đàn ông khác là Chung Vô Hốc. Cao trào của bộ phim đến đỉnh điểm khi nàng phát hiện Chung Vô Hốc là con trai của cậu ruột của em họ Xông Xông Vô. Quá buồn, Xông Xông Vô quay lại yêu cô bạn cũ là Kim May Bao, nhưng quá trễ, nàng đã rung động với tình yêu của Y Chang Giun. Nhưng Y Chang Giun lại bỏ đi xa để nhường lại tình yêu cho cậu em. Lúc này cậu gặp được người con gái mới , là em họ của con trai của bác ruột Kim May Bao tên là Ốc Sút Mai. Chuyện tình yêu của họ gặp sự phản đối kịch liệt của con nuôi của bà nội của ông hàng xóm nhà Ốc Sút Mai...

    Cứ thế chuyện tình vòng vo của các nhân vật lôi cuốn khán giả hết tập này đến tập khác. Bộ phim hứa hẹn sẽ phát hành thêm phần 2 vào năm sau với những tình huống còn rối ren hơn...

    ------------

    Tèn ten, hết phim :))"


    Mà em thấy cái tên NNMT này hình như gắn liền với cãi cọ, bên kia vì cãi với bác chimkhongthun mà bị xoá nhầm, qua bên đây cũng cãi nhau suốt từ đầu:)), chỉ đông đủ (chẳng hạn hôm nay) khi sắp kết thúc :(
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mắt Buồn......



  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Không, mối tình đầu của một người bạn A. Chờ chút A sẽ post bài của người ấy cho mọi người đọc
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi CN đã thay chữ ký :p
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/punishkh2.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/bash.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/chair.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/smackbottom222.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dap.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/judge.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/cluebat.gif



    Bác LTSG này, ICE vừa nói câu này là bấm thanks liền tù tì=))
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của người bạn A, anh chàng cũng si tình đấy chứ?

    Hôm nay vào diễn đàn, thấy mình đã trở thành nhân vật của cuốn tiểu thuyết nào đó. Đọc các lời bình thấy khen có, chê có không biết phải làm sao đây.
    Thôi viết vài lời tự sự vậy

    Tôi là một chứnger không chuyên, cũng mới vào nghề khoảng hơn một năm thôi. Mới vào nghề thì được có mà mất cũng có nhưng kinh nghiệm đúc rút được cũng nhiều do vào TT đúng thời điểm mà người ta cho là: NDT trải qua mọi cung bậc của TTCK.
    Thói quen của tôi là mỗi ngày dành khoảng 1-2 giờ vào một số diễn đàn như VST, F319 xem mọi người bàn luận và cũng để thư giãn. Tôi rất thích sư náo nhiệt, xô bồ ở đây.
    Một ngày tình cờ tôi ghé thăm ngôi nhà của các bạn, lúc đó mới xây xong ít bữa. Cảm nhận của tôi là nơi này thật tĩnh lặng khác hẳn sư ồn ào bên ngoài.
    Cũng ở đây tôi gặp người ấy và tôi hình dung như sau: Một người rất yêu ngôi nhà mới của mình đang ra sức chung tay cùng mọi người xắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. Do còn trẻ thiếu kinh nghiệm nên cử chỉ của cô ấy lóng ngóng, tội nghiệp. Nhưng tình yêu lớn lao đã giúp cô làm viêc hăng say không mệt mỏi và nhìn kìa vẻ mặt cô rạng ngời hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi.
    Một điều gây ấn tượng đặc biệt với tôi là sự hiếu khách của cô ấy. Với vai bà chủ nhà cô ấy vồn vã chào hỏi khách ghé thăm và tiếp chuyện mọi người rất chu đáo. Một lần bị gã nào đó lừa gạt, cô cũng đem chia sẻ chuyện ấy một cách rất ngây thơ. Trong hình dung của tôi cô ấy vừa trẻ con vừa người lớn.
    Tôi bắt đầu có cảm tình với cô ấy từ lúc nào không biết nữa.
    Dân gian có câu:
    Làm hoa cho người ta hái
    Làm gái cho người ta trêu.
    Tôi dẫn ra đây không phải để biện minh, nhưng thích trêu ghẹo phụ nữ là bản năng của đàn ông chúng tôi. Tôi cũng đã làm điều đó với cô ấy.
    Cách trêu đùa của tôi làm cô ấy khó chịu? cô ấy không xuất hiện nữa.
    Trong lúc chưa biết làm sao thì như trong câu truyện cổ tích mà tôi hằng yêu thích thủa ấu thơ. Mụ phù thủy hiện lên bảo:
    Ta sẽ trải tấm lòng ngươi ra cho cô ấy biết với một điều kiện : Sau ba ngày, nếu hiểu tấm lòng của ngươi, cô ấy xuất hiện thì có thể còn cơ hội cho ngươi đó. Bằng không thì ngươi sẽ biến thành cát bụi để trả lại sự thanh thản và đưa cô ấy trở về ngôi nhà yêu quý của mình.
    Tôi chấp nhận điều kiện đó.
    Nếu câu truyện này cũng kết thúc buồn như truyện cổ tích, tôi mong được như Nàng tiên cá trở thành người con của không trung. Tôi sẽ bay đến những nơi cô ấy đã từng đến biết đâu tìm được bóng hình còn in trên bờ cây ngọn cỏ. Một ngày nào đó tôi trở về ngôi nhà này, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy ngồi bên cửa sổ với quyển truyện Kiều trên tay.
    Ba ngày, thời gian bắt đầu đến ngược.
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Tạm biệt cả nhà. G9!!!
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ...


    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh, đếm từng phút giây trôi qua vô tình ....




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này