Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3279 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 32708 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    A tìm đỏ mắt mới thấy người ieu hiện nay đó, mà A cũng chỉ chấm cho cô ấy 8 points thôi. Không biết các cô nương trong này có ai hơn không? Không phải kén cá chọn canh nhé, để ngưỡng mộ thôi.
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    La đã quay lại nghề chăn vịt rồi, Hai cây cột của NNMT mất một, cây còn lại tủi thân ít post bài hẳn.
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác kén kỹ thế hèn chi có cô gì bảo cứ thấy bác là quay đầu bỏ chạy !:))

    Mời cả nhà nghe nhẩy !
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-thuyen-khong-ben-Dang-The-Phong-Guitar-Moc-Sinh-Nguyen/IW670DDZ.html

    Con Thuyền Không Bến

    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
    Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
    Trong cây hơi thu cùng heo may
    Vi vu qua muôn cành mơ say
    Miền xa lời gió vang thông ngàn
    Ai oán thương ai tàn mơ màng

    Lướt theo chiều gió
    Một con thuyền, theo trăng trong
    Trôi trên sông thương,
    nước chảy đôi dòng
    Biết đâu bờ bến

    Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
    Trên con sông thương,
    nào ai biết nông sâu?
    Nhớ khi chiều sương,
    cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
    Biết bao buồn thương,
    thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng

    Bến mơ dù thiết tha,
    Thuyền ơi đừng chờ mong
    Ánh trăng mờ chiếu,
    Một con thuyền trong đêm thâu
    Trên sông bao la,
    Thuyền mơ bến nơi đâu.
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến CN mới nhớ A còn nợ CN chưa kể chuyện A khám phá giới tính của Ice. Bởi nó liên quan đến phương pháp bí truyền nên A muốn giữ bí mật. Từ giờ đến tối mà có 6 người vote cho post này thì A phá lệ dùng chuyện này làm " câu truyện đêm khuya" kể cho mọi người. Ly kỳ lắm.
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác có nhiều nhận định đánh chứng khá chuẩn .Mong bác phát huy và nếu được thì phím vài mã cho mọi người trong nhà cùng nghiên cứu .Cảm ơn bác nhẩy !
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Đấy là tôi hù các cô ấy chơi thôi, người ta gọi là " tự sướng" ấy bác.
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy TT có điểm gãy, tôi sẽ đưa ra nhận định còn không dễ nhàm lắm. Lúc này cũng không phải lúc có thể kiếm tiền bằng cách lựa chon CP tăng giá, rất khó, chờ thôi bác. Tôi chỉ có 1 ít THV vào cho vui, thanh khoản em này cực khủng nhưng giá cứ lình sình.
    Tóm lại thời cơ chưa đến.
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu Foreve đúng là người ấy, A mong thấy F trở lại làm cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vui tươi, nhí nhảnh như xưa.
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))...... có em :p .... hihi dưng mà chót đeo cái biển nè rồi :))

    [​IMG]

    CN, R, IEC, Sun, Nhoc,Y.... ơi ời bọn mình đều treo biển giống tớ nhé .... không các nam nhi nhà mình đều đề cao cảnh giác quá trời àh :))
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các cô gái trong nhà này rất dễ thương
    Tiếc là tớ bị gông cổ rồi .Và nói như bác A ,tớ báo cáo ngay từ đầu vì không muốn một ai trong các cô nhỡ yêu nhầm tớ thì tội nghiệp cho họ !
    Tớ được cái cũng con nhà rầu ,học dở ,dung mạo Trương Chi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này