Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4084 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32724 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Oh Yeah!!! CN hôm nay chính thức trở thành "thành viên gắn bó" rùi kià.

    Cảm ơn bài viết của mọi người (ko bấm tks được ;) )

    --------------------

    GỌI MÃI LỜI YÊU (ST)


    Em trở về gom những kỷ niệm xưa
    Bản tango trong chiều mưa ngày ấy
    Kỷ niệm còn đây mà người xa đến vậy
    Em ngỡ ngàng nhặt chiếc bóng chiều rơi!

    Yêu thương ơi! Em gửi lại cuối trời
    Gửi mùa thu theo lá vàng khắc khoải
    Bản tango một thời ta nhớ mãi
    Ký ức chẳng đầy như mảnh khuyết vầng trăng

    Em trở về chỉ còn thấy mưa giăng
    Bàn tay mình nắm bàn tay buốt giá
    Con đường xa... giờ chia thành hai ngả
    Ngả em về ngợp trời gió heo may...

    Ngả anh về ai ủ ấm bàn tay?
    Cánh hoa mưa đành gửi vào nỗi nhớ
    Có tình yêu chưa một lần dang dở
    Bởi lời yêu... chẳng dám thốt thành lời

    Chỉ âm thầm gọi mãi... tình yêu ơi!

    -----------

    Hai ngả đường từ đây, em một lối và anh một lối!!! Cũng như hai đường thẳng song song mãi mãi ko thể bước cùng nhau, chúng ta chưa có bắt đầu mà lại có kết thúc??? Cuộc sống là như vậy mà, đôi khi có những điều hết sức nghịch lý: khi chúng ta ở cách nhau nửa vòng trái đất là lúc đang xa nhau nhất, còn khi cách nhau đúng một vòng trái đất thì lại đang ở sát bên nhau!!! :)
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Mình chơi trò nối thơ như ngày xưa nhé, CN "mở hàng" đây :)) (em toàn viết linh tinh, ko pro nhe):

    Buồn ơi mãi bám đeo
    Ăn cho nó đỡ theo
    Ra chợ mua bánh xèo
    Mà quên mua cù nèo
    Thôi lát ăn dưa leo...:)) :))

    Ai làm tiếp em đi.
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy cô mè nheo
    Khóc lóc như con mèo
    Léo nhéo gọi chàng eo (L)
    Rồi quay qua eo sèo
    Nặng nhẹ cô tim tím :)):))
    (bí quá thay bằng vần im ,cũng tốt ,cho thay đổi mạch ngẫu hứng )
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ,thế tối mai mới có tường thuật vụ khám phá giới tính cô ICE,,, à ? Cái bác này hay thật ,làm tớ tưởng tối nay , nên cho bà lão nhà tớ viên thuốc ngủ để tự do vào đây .Phí viên thuốc quá :))
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bà lão nhà tớ vì viên thuốc ngủ mà ngủ trước ,để lại tớ ngao ngán nằm không ngủ được .
    Lại bò vào post chuyện cười cho cô Redlantern đọc nhẩy.

    Thần cũng hiểu lầm

    Hai vợ chồng cùng 60 tuổi ,kỷ niệm 40 năm ngày cưới ,một vị thần hiện ra cho mỗi người một điều ước .Bà vợ xin trước " Ước gì cho tôi được một chuyến du lịch trên chiếc thuyền tình Queen Mary"
    Poop ! Thần hóa phép ,bà thấy mình ngồi đong đưa trên chiếc du thuyền sang trọng .
    Ông chồng thấy thế ,vội vã xin điều ước " Ước gì tôi có người vợ trẻ hơn tôi 30 tuổi "
    Poop ! Thần hóa phép ,ông chồng thấy mình hóa thành ông cụ già 90 tuổi !!!
    Sưu tầm
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn nào

    Kỷ niệm

    Đọng lại trong lòng một cuộc chia tay
    Đêm thấm lạnh nỗi buồn ai biết được
    Cứ ngỡ xa nhau là quên hết
    Khu vườn khuya ,cào nỗi nhớ bùng lên!

    Có những nỗi buồn không thể dễ quên
    Như biển lặng những chiều quên sóng
    Em đã cho tôi những ngày hoa mộng
    Để nhận ra ,biển nhớ đến bạc đầu !

    Hồ N Ngữ
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Thoi-Gian-Qua-Mau-Tuan-Vu/IW6IZW8F.html

    Xin Thời Gian Qua Mau



    Buồn nào hơn đêm nay
    Buồn nào hơn đêm nay
    Khi ngoài kia bão tố đầy trời
    Từng cánh lá cuốn gió
    Rơi vào lòng đêm thâu
    Thương thầm mối tình ngâu

    Ngày về ôi xa quá
    Cánh nhạn còn miệt mài
    Trong nắng hồng mê say
    Lạc bầy chim chíu chít
    Hai phương trời cách biệt
    Đêm chờ và đêm mong

    ĐK
    Ta đã quen, quen từng hơi thở
    Quen tiếng cười và sóng mát đưa tin
    Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá
    Chưa bao giờ một phút sống xa nhau

    Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng
    Đưa em về anh viết thành bài ca
    Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ
    Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa

    Buồn nào hơn đêm nay
    Buồn nào hơn đêm nay
    Khi tình xuân đã úa bụi đời
    Nhiều lúc muốn trách móc
    Hay giận hờn vu vơ
    Chỉ làm phí ngày thơ

    Dù rằng sau mưa bão
    Gió hiền hòa lại về
    Vẫn thấy lòng hoang vu
    Cuộc đời là hư vô
    Bôn ba chi xứ người
    Khi mình còn đôi tay
  8. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Saven sao lặng im
    Đôi mắt thì lim dim
    Sao nỡ chơi trốn tìm
    Để chị nhoc mệt tim

    @ Chị Na: thức khuya thế chị? Chúc chị ngủ ngon.
    :p
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ,cả ngày nay trực trong NNMT , mệt bở hơi tai.Phải tìm kiếm thơ ,nhạc ,truyện cười để post lên cho nhà cửa ấm cúng .Bác Déc đâu rồi ,mai là phải có quà cho tớ nhá .Không là tớ ứ vào nữa đấy !
    Chào cô Redlantern ,chào mọi người
    Tớ đi khò đây !
  10. MBbagia

    MBbagia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi rủ cô Sim
    Cãi lộn nhà bớt im
    Cho ngôi nhà màu tím
    Rộn tiếng cười ròn tan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này