1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Discussion in 'Giao Lưu' started by Airson, Apr 18, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2011
    Likes Received:
    0
    [​IMG]


    CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU !!!



    Vì đâu hỡi người ... đành tâm giã từ ... !!!
    Người ơi hãy nói ... anh không xa rời ... và yêu em mãi mãi ... !!!
    Anh đâu biết rằng ... em đã khóc thầm ... !!!
    Còn đây phút cuối ... em van xin người ... đừng vội quay lưng bước đi ... !!!

    Những con đường tình yêu ... sao xa vắng quá ... !!!
    Em một mình ... lặng bước đi trong xót xa ... !!!
    Hãy quay về ... chàng ơi xóa đi nỗi nhớ !!!
    Và ta sẽ ... cùng có nhau ... đêm ngày !!!

    Một lần cuối cùng ... dựa vai áo chàng !!!
    Để em vẫn thấy ... đôi ta thật gần ... tình yêu không xa cách nữa !!!
    Niềm tin vẫn còn ... trong đôi mắt chàng ...
    Từng tia nắng chói ... như bao hy vọng ... cùng nhau ta đã đắp xây !!!




    D và LV nghe tiếng hát tha thiết của SM chắc sẽ sớm quay về thôi
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2011
    Likes Received:
    0
    chẹp chẹp ..... thèm quá đi mất..... tớ thích nhất 2 món trên đó :-*
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    A đảm bảo với các cô là xăng 100%, không pha chút nhớt nào nhé.
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    Những người này là thần tượng của A. A cũng có máu lãng tử giống họ nhưng những vùng đất đã được khám phá ít hơn họ rất nhiều, ước gì...
  5. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    Cám ơn Embe, A rất mê xe hơi. Có điều để sở hữu một chiếc Mer dòng S hoặc một chiếc Maybach khá khó, cũng đáng để phấn đấu.
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    Chẳng biết có thấy lung linh
    Hay là lại thấy cổ mình đeo gông

    Vợ rồi nhậu xỉn được không?
    Vợ rồi ngắm gái má hồng bị ghen
    Vợ rồi vào tán các em
    Trong ngôi nhà tím lại kèm nhéo tai
    Thôi thôi chẳng phí đời trai
    Cứ air son đã chết ai tội gì

    Hôm nay bỏ người yêu, có cô nào bị người yêu bỏ vào tám cho vui nhỉ.
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Quan niệm về tình yêu (OSHO)

    Tình yêu trong vũ trụ: là hiện tượng chuyển dịch năng lượng và thông tin giữa 2 phía: nguồn tình yêu và đích tình yêu. Kết quả của sự chuyển dịch năng lượng này làm phát sinh ra những phát triển mới về vật chất và tâm thức.

    Tình yêu nâng đỡ vạn vật sinh sôi phát triển, tình yêu tạo môi trường thuận lợi cho mọi sự phát triển.

    Hai đầu của luồng chảy năng lượng và thông tin này là gì? Tuỳ điểm tham chiếu lấy ở đâu: con người, cái toàn thể...

    Nếu cái toàn thể là điểm tham chiếu thì toàn thể cũng là nơi phát và nơi nhận tình yêu. Cái toàn thể phát triển trong chính sự kiện tình yêu của nó. Khi không có sự phân chia nhị nguyên, tình yêu sẽ không có thể hiện thấy được.

    Nếu con người là điểm tham chiếu chính sẽ có con người (chủ thể) và phần bên ngoài con người (đối thể). Nhân tố con người làm phát sinh quan niệm về tình yêu giữa con người với con người, với nhóm người, với thiên nhiên, xã hội và vũ trụ.

    Tình yêu trong con người: Tình cảm là một ham muốn, một động cơ để biến ý định thành hành động, biến thông tin thành vật chất và năng lượng.

    Tình yêu trong xã hội: được hiểu theo nghĩa hẹp là mối quan hệ riêng giữa hai con người. Trong quan niệm này tình yêu là sự gần gũi về mặt vật lí, tâm lí, tạo ra không gian riêng cho hai người, và thể hiện cụ thể của tình yêu là thông qua dục và gia đình. Nhiều yếu tố của quan niệm xã hội ảnh hưởng tới quan niệm về tình yêu.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    [​IMG]





    Chiều Tím

    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
    Mây bay quan san, có hay?
    Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
    Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
    Lúc chia tay còn nhớ chăng?
    Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
    Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
    Kề hai mái đầu nhìn mây tím... nhớ nhau ...
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tính Chất Tình Yêu Bản Ngã (OSHO)

    - Tỉnh yêu bản ngã chỉ dựa trên mức vật lí và tâm lí, không đủ sức vươn tới tâm linh

    - Sở hữu là nhân tố phá huỷ tình yêu

    - Gắn bó là cảm giác luôn muốn được gần gũi đối tượng của tình yêu mình. Sự gắn bó tự đem tới ràng buộc mất tự do cho cả hai người. Yêu không có liên quan tới gắn bó. Gắn bó chỉ là một hình thức tàn dư của bản ngã.

    - Ghen tuông là cái đối lập với tình yêu chứ không phải là nhân tố bảo vệ tình yêu. Ghen tuông là biểu lộ của trạng thái sở hữu của bản ngã.

    - Tự do cần phải được tính tới trong tình yêu. Tự do còn cao hơn tình yêu và tình yêu phải dành những khoảng không gian tự do cho mọi người yêu nhau. Việc làm mất đi không gian này đồng nghĩa với việc phá huỷ dần tình yêu.

    - Quá khứ và kỉ niệm là của tình yêu bản ngã. Tương lai và hi vọng cũng là phóng chiếu của bản ngã.

    - Đau đớn bao giờ cũng tồn tại trong tình yêu bản ngã, khi bản ngã thấy không được đếm xỉa tới. Đòi hỏi tình yêu phải như ý muốn của mình là tình yêu của bản ngã, vì đã có yếu tố ham muốn chen vào.
  10. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    Thứ bảy sao Embe không đi chơi cùng bồ? seven love?
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page