Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3976 người đang online, trong đó có 225 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32758 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cô nương xinh đẹp chạy đâu hết rồi, để nhà cửa vắng thế này.
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những Quảng Trường Đẹp Nhất Châu Âu

    [​IMG] Cùng chiêm ngưỡng những quảng trường đẹp nhất Châu Âu, ở những nước có truyền thống về bảo tồn danh lam thắng cảnh phục vụ cho
    ngành du lịch.
    1. Đại quảng trường (Grand Place), Brussels (Bỉ)
    [​IMG]
    Nằm giữa trung tâm thành phố Brussels, Đại quảng trường rộng 68 m x 110 m, được những công trình kiến trúc nguy nga bao quanh. Khách du lịch khắp thế giới tới đây để chiêm ngưỡng tấm thảm hoa khổng lồ rực rỡ, giàu tính mỹ thuật trên quảng trường.
    2. Quảng trường Albert, Manchester (Anh)
    [​IMG]
    Quảng trường Albert là quảng trường công cộng ở trung tâm Manchester, sừng sững tòa nhà lớn nhất thành phố: tòa thị chính được xây dưới triều đại Victoria theo phong cách Gothic. Những tòa nhà nhỏ hơn được xây cùng thời kỳ bao quanh đó, trong đó có nhiều công trình được công nhận là di sản quốc gia. Trên quảng trường có nhiều tượng và đài tưởng niệm lớn nhất là đài tưởng niệm Hoàng thân Albert, chồng của Nữ hoàng Victoria.
    3. Quảng trường Nghị viện (Anh)
    [​IMG]
    Nằm ở phía tây nam của cung điện Westminster (London), quảng trường có nhiều khoảng xanh dành cho công chúng. Tu viện Westminster, nhà thờ St. Margaret\'s, Tòa án Middlesex bao quanh quảng trường này.
    4. Quảng trường Trafalgar (Anh)
    [​IMG]
    Nằm ở trái tim của London, Trafalgar là địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách tới xứ sương mù, đồng thời là quảng trường nổi tiếng nhất của nước Anh và cả thế giới. Ở chính giữa là đài phun nước Nelson, có 4 tượng sư tử canh gác. Khắp nơi trên quảng trường có nhiều tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc.
    5. Quảng trường Vosges (Pháp)
    [​IMG]
    Đây là quảng trường cổ nhất của Paris, nằm tại quận Marais, do vua Henri IV xây dựng từ năm 1605 tới năm 1612 và khi đó mang tên Quảng trường Hoàng gia (Place Royale).
    6. Quảng trường Vendôme (Pháp)
    [​IMG]
    Cột đá đặt giữa quảng trường do Napoleon dựng để kỷ niệm chiến thắng Austerlitz, nơi quân đội Pháp đánh thắng liên quân Nga - Áo năm 1805.
    7. Quảng trường Pariser (Đức)
    [​IMG]
    Nằm ở thủ đô Berlin của Đức nhưng quảng trường lại mang tên Paris để kỷ niệm ngày quân đồng minh chiếm đóng thủ đô nước Pháp năm 1814. Đây là cửa ngõ vào Berlin từ phía tây, ngay phía sau Cổng Brandenburg - biểu tượng của thành phố.
    8. Quảng trường Anh hùng (Hősök tere) ở Hungary
    [​IMG]
    Đây là một trong bốn quảng trường chính của thủ đô Budapest, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử - chính trị của quốc gia này. Quảng trường nằm trong khu phức hợp được công nhận là Di sản thế giới, được bao quanh bằng hai công trình kiến trúc quan trọng là Bảo tàng Mỹ thuật và Cung Mỹ thuật.
    9. Quảng trường Comércio (Lisbon, Bồ Đào Nha)
    [​IMG]
    Praça do Comérciois còn được gọi là Terreiro do Paço (Quảng trường Hoàng cung), vì trước kia nơi đây có cung điện Ribeira, nhưng đã bị phá hủy sau trận động đất khủng khiếp năm 1755.
    10. Quảng trường thành phố Madrid (Tây Ban Nha)
    [​IMG]
    Được xây dựng dưới triều đại Habsburg và là quảng trường trung tâm thành phố, Plaza Mayor có hình chữ nhật, rộng 129 m x 94 m. Bao quanh đó có 3 tòa nhà, với 237 ban công hướng ra quảng trường.
    11. Quảng trường Saint Peter (Vatican)
    [​IMG]
    Quảng trường này nằm trước Nhà thờ St. Peter ở Vatican, trong lòng thành phố Roma. Kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini đã mất 11 năm để hoàn thành công trình vĩ dại này hồi thế kỷ 17, dưới sự chỉ đạo của Giáo hoàng Alexander VII với mục đích "tạo điều kiện để có nhiều người nhìn thấy Giáo hoàng nhất".
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá Hà Nội :x

    ...Hà Nội mùa lá rụng...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    .... Hà Nội của tôi yêu không nào [r32)]
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị ICF
    [​IMG]

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất

    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ.....
    st
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Một số người thoảng qua cuộc đời ta.
    Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta.
    Và từ dạo đó, ta dường như không còn như xưa nữa.
    - Khuyết danh


    Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường. Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe. Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ xe bị ném, người lái xe bực tức chạy nhanh đến tóm ngay thằng bé đứng gần đó – chắc chắn nó là tác giả của vết trầy trên chiếc xe.
    Trước đó anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ. “Không cho đi nhờ mà mày làm như vậy hả?”. Anh vừa gằn giọng vừa nắm chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào chiếc xe…
    Cậu bé lắp bắp sợ hãi: “Em xin lỗi! Nhưng em…em…không biết làm cách nào khác.
    Nếu em không ném vào xe của anh thì anh đã không dừng xe…Nãy giờ em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng”. Nói đến đó, nước mắt cậu bé lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về vệ cỏ phía bên kia đường. “Có một người…anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng ngã. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi anh ấy vì anh ấy nặng quá”. Giọng ngắt quãng vì những tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ: “Anh có thể giúp em đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy ngã chắc là đau và đang bị chảy máu”.
    Lời nói của cậu bé khiến anh thanh niên không thể thốt lên được lời nào. Anh thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động. Anh đến đỡ người bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương và cùng cậu bé kéo xe lên đường. Người bị ngã cảm ơn anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía đường ngược lại, cậu bé phụ đẩy phía sau. Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn.
    Anh bước thật chậm về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ trong anh không còn nữa và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của anh lúc này. Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe. Anh muốn nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà trước đây anh không để ý đến và cũng không có thời gian để nghĩ đến. Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian và đi quá nhanh đến nỗi phải có ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.

    st
    Bác Phạm và các chị,hay mình bắt chước thằng bé,"ném đá" vào hai bác nước suối với Dec đi.Nhoc hết cách roài.:((:((:((:((:((.
    @ chị Na chị Ru:hem phải hai chị bị người ta bắt cóc đấy chứ.>:)
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đoá hồng .....

    [​IMG]





  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Em xin lỗi cả nhà, xin lỗi Nhocxinh...

    Mấy hôm nay em bị té xe đau ê ẩm cả người, cộng thêm có rất nhiều chuyện không vui làm em có cảm giác như mình bị tổn thương...nên không rời khỏi cái giường nổi :(:-ss

    Hôm nay thì okie, refresh rùi:p, trở về nhà thì "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương..."

    Em đọc bài mà cảm động vô cùng, cảm ơn cuunon, EMBE, chị ICE, nhocxinh, bác A, chị yenngo và đặc biệt là bác @phammabao đã làm hết sức mình đem lại hơi ấm cho NNMT. Đó cũng là điều mà em áy náy và ray rứt khi em chính là người rủ mọi người xây nhà, mà giờ đây em không thể giữ được không khí như tầng 1 nữa. Xin lỗi mọi người, em cũng đã làm hết những gì có thể, nhưng có lẽ...cứ để mọi thứ theo con đường tự nhiên của nó vốn dĩ như thế[};- Xin lỗi cả nhà vì em vắng mặt mấy hôm nay. Yêu Nhocxinh[r32)]

    @phammabao em sẽ "đền đáp" công sức post bài của bác bằng cách thường vào nhà bác xì pam nhé[};-
  9. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc [r23)]
    Ảnh bên là cô bạn CaNa? Hà hà con gái nhà ai mà xinh vậy ta :-*
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hiep2003 này:
    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/punishkh2.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/bash.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/chair.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/smackbottom222.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dap.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/judge.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/cluebat.gif

    Tội không vào xây nhà giúp em nè[r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này