Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7906 người đang online, trong đó có 963 thành viên. 10:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32772 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Vang-Ngoc-Bao/IWZAI7UI.html

    Chiều Vàng

    Trên đồi xanh chiều đã xuống dần
    Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
    Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
    lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
    buồn xa vắng buồn lòng thầm nhớ tới người
    Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta
    Người đã ước nguyền rằng đời riêng có ta
    Lời đó còn đâu ?

    Đường về lòng người tha phuơng nhớ

    Chiều dần dần mờ cô thôn vắng
    Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng
    Ta nén đau thương gắng bước hoài
    Thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bến
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những bức ảnh phong cảnh đẹp nhất 2010

    Giải thưởng cuộc thi ảnh về phong cảnh - Landscape Photographer of the Year Awards 2010, do báo Telegraph (Anh) tổ chức đã chính thức được công bố. 175 bức ảnh đẹp nhất sẽ được giới thiệu tại một cuộc triển ở Anh từ cuối tháng 11/2010 tới giữa tháng 1/2011.
    Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Landscape Photographer of the Year Awards 2010:

    [​IMG]
    Bức ảnh lâu đài Corfe ở Dorset (Anh) của tác giả Antony Spencer đã đoạt giải nhất của cuộc thi ảnh phong cảnh năm 2010.
    [​IMG]
    Bức ảnh bãi biển ở Isle of Eigg (Scotland) - Ảnh: của tác giả Dudley Williams giành giải nhất ở thể loại phong cảnh cổ điển.
    [​IMG]
    Tác giả Taliesin Coombes với bức ảnh ‘Bữa sáng’ đã đoạt giải nhất ở thể loại dành cho nhiếp ảnh gia trẻ.
    [​IMG]
    Giải nhất của thể loại về đường sắt đã thuộc về bức ảnh ga tàu Grindleford của tác giả Chris Howe.

    [​IMG]
    Bức ảnh về vùng ngoại ô South Downs gần Kingston, East Sussex (Anh) của nhiếp ảnh gia Slawek Staszczuk đoạt giải cao nhất trong thể loại Thiên nhiên nước Anh.
    [​IMG]
    Falkirk Wheel vào đêm (Giải nhì, Thể loại cảnh thành phố) - Ảnh: David Stanton
    [​IMG]
    Cánh đồng thần tiên (Giải nhì, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Marshall Pinsent
    [​IMG]
    Núi Pew Tor, Devon (Commended, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Alex Nail
    [​IMG]
    Thung lũng ánh sáng (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Cumbria Adam Burton
    [​IMG]
    Cây cầu bắc qua sông Dart ở Bellever, Devon (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Colin Grace
    [​IMG]
    Cánh đồng hoa oải hương lúc bình minh (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Antony Spencer
    [​IMG]
    Khoảnh khắc hoàng hôn tại ngọn hải đăng Neist Point ở Isle of Skye (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh cổ điển) - Ảnh: Fortunato Gatto
    [​IMG]
    Malham Moor vào đông (Giải khuyến khích, Thể loại cảnh về cuộc sống) - Ảnh: Stephen Garnett
    [​IMG]
    Lâu đài Bamburgh, Northumberland - Ảnh: Lee Rudland
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng hoang vắng cạnh dòng suối có một căn nhà tranh vách đất đơn sơ, trong nhà có sáu cô nàng xinh đẹp như tiên sinh sống, tuy không phải là chị em nhưng họ sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau khác gì ruột thịt. Ban ngày họ làm việc trồng dâu nuôi tằm, quay tơ dệt lụa, họ vừa làm vừa ca hát, tiếng hát hoà với tiếng suối róc rách và muôn chim líu lo làm thành một bản hợp xướng không gì sánh bằng. Đêm về, họ thường quay quần bên nhau trò chuyện và ca hát mãi tận đến khuya, nhưng khi đi ngủ, người ta ngạc nhiên vì có những tiếng thở dài, đôi khi là tiếng sụt sùi … Tại sao họ khóc? đơn giản một điều là trong nhà không có đàn ông, họ cảm thấy trống vắng.

    (Tối nay tiếp)
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    pak nhớ đăng ký số điện thoại vào phần đăng ký diễn đàn nhé, nếu không chỉ sau 48 giờ nick của pak sẽ không hoạt động được
    Khi đăng ký số đt rồi tự khắc avt của bác sẽ có băng đỏ và khi đó pak sẽ post được hình vào avt
    pak làm lẹ lên nhé ...
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đây là khúc nhạc em sưu tầm giúp pak để tỏ tình với cô gái của pak nhá ... đảm bảo nghe xong ... họ ngất liền :x


    ..... " Forever I will try ...To be by your side" ..... nhớ phụ thêm câu này nhé pak [};-

    ">
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0



    RED xem SM bắt nạt tớ ghê không :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Từ hôm A tặng thơ cho tớ là SM đặt tên mới cho tớ liền =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    huhu, đâu có đâu có.... may chủ nhà đi vắng chứ không mình đơn thân độc mã đối đầu sao được với hai người ... hehe
  8. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0



    Em nghĩ bác nên lấy tên câu chuyện là NGÔI NHÀ VẮNG ĐÀN ÔNG thì hợp lý hơn bác à :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Nhà chúng em có nhiều đàn ông lắm chứ bác : A , D , LV , PB :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    Chẳng qua dạo này các bác ý sợ CT nên tạm đi vắng thui mà =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hihi, yêu IEC quá àh.... bọn mình mà kêu được những gã đàn ông của nhà mình về thì .... ôi không biết thế nào nhỉ :-ss
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ;))Yêu thương bao nhiêu... cho đủ?




    Có người từ lúc sinh ra đã luôn nhận được rất nhiều sự yêu thương của người khác. Nhiều đến nỗi mà người đó cảm thấy thừa thãi, dửng dưng chẳng buồn mảy may đón nhận thêm những yêu thương khác. Họ cho rằng mọi người yêu thương mình như là một điều hiển nhiên phải như thế và khi thừa thãi yêu thương, họ sẽ là người vô tâm nhất khi không hiểu được giá trị đích thực của nó...

    [​IMG]

    Có người từ lúc sinh ra đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương. Họ luôn mong muốn nhận được sự yêu thương của người khác. Họ hiểu thế nào là sự cô đơn trống trải và bản thân họ là người thấu hiểu nhất giá trị thực sự của yêu thương.

    Vậy cần yêu thương bao nhiêu cho đủ để em không quá thiếu thốn hay cũng không quá ư thừa thãi?
    Yêu thương không phải là một dạng vật chất có hình dáng và kích thước. Thế nên chẳng có đơn vị đo lường nào có thể cân, đo, đong, đếm. Thế nên sẽ chẳng có câu trả lời chính xác như kết quả của một phép tính toán học để em có thể biết được yêu thương bao nhiêu cho đủ.
    Với riêng một trái tim, riêng một lý lẽ, riêng những suy nghĩ thì yêu thương được định hình trong mỗi người sẽ ở những góc độ khác. Nhưng anh có nhận thấy hay không? Có những người mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những yêu thương mà họ đang có. Đơn giản vậy thôi. Yêu thương không bao giờ là đủ, chỉ là ta hài lòng với những gì ta đang có mà thôi.
    Có những yêu thương phải giấu kín ở trong lòng, không được giãi bày. Trở thành khó chịu, bức bối. Bởi sợ người đón nhận nó lại nghĩ rằng ta thương hại họ.
    Có những yêu thương được gửi đi và được người nhận đón nhận nó với một niềm trân trọng và giữ gìn. Đó thực sự là hạnh phúc.
    Có những yêu thương được gửi đi nhưng người nhận không hề hay biết hay không muốn nhận như một câu chuyện tình yêu đơn phương vậy đó. Bao giờ cũng có một kết thúc buồn.
    Mọi người vẫn bảo em ngốc khi cứ giữ mãi trong tim hình bóng của anh. Nhưng với em, hạnh phúc là khi em có một người để em gửi yêu thương, dù anh không biết hay anh không nhận.
    Yêu thương... không bao giờ là đủ!
    @Lãng tử SG:nếu trả lời đc câu hỏi yêu thương bao nhiêu cho đủ,nhoc nghĩ đó sẽ là lời tỏ tình hay nhất :p
    @Các chị,hok lẽ các chị hem thấy bác Lãng tử "giống một ai" đó ư;))
    @Chị Na: tks chị,tháng sau em mới thi,nhưng bài vở đã hòm hòm.:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này