Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7005 người đang online, trong đó có 797 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32774 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG

    Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng hoang vắng cạnh dòng suối có một căn nhà tranh vách đất đơn sơ, trong nhà có sáu cô nàng xinh đẹp như tiên sinh sống, tuy không phải là chị em nhưng họ sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau khác gì ruột thịt. Ban ngày họ làm việc trồng dâu nuôi tằm, quay tơ dệt lụa, họ vừa làm vừa ca hát, tiếng hát hoà với tiếng suối róc rách và muôn chim líu lo làm thành một bản hợp xướng không gì sánh bằng. Đêm về, họ thường quay quần bên nhau trò chuyện và ca hát mãi tận đến khuya, nhưng khi đi ngủ, người ta ngạc nhiên vì có những tiếng thở dài, đôi khi là tiếng sụt sùi … Tại sao họ khóc? đơn giản một điều là trong nhà không có đàn ông, họ cảm thấy trống vắng.

    [​IMG]

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Một hôm từ phương xa có một chàng trai trẻ dừng ngựa trước cửa nhà, chàng bước xuống và buộc ngựa vào cây si trước hiên, chàng ung dung tiến vào nhà như thể nơi này thân quen lắm, chàng có dáng dấp của một lãng tử phong trần, vẻ bụi bặm tuềnh toàng của bộ quần áo không làm lu mờ đi gương mặt đẹp: vầng tráng rộng, chiếc cằm vuông vức cương nghị và nhất là đôi mắt như đốt cháy lòng người.

    Ra tiếp chàng đầu tiên là nàng RED:

    - Em mời chàng vào nhà.

    Chàng trai trẻ bình thản bước vào trong và chào mọi người một cách thân mật, sau khi ngồi xuống ghế và uống cạn chén trà, chàng nói, chàng từ phương xa đến đây theo lời báo ứng của một giấc mộng, sau khi giới thiệu tên chàng say sưa nói liền một mạch:

    - Song thân thúc giục tôi lấy vợ, lặn lội bao năm mà chưa tìm được người ưng ý, thế nhưng cách đây mấy hôm, trong một cơn mơ, tôi được mách bảo rằng hãy đến đây sẽ tìm được người trong mộng.

    COE, IMS, NHOC, EMBE, FORE nghe chàng nói xong lòng rộn lên một niềm vui sướng vô bờ bến, hệt như Lãng tử đã chọn mình làm vợ rồi không bằng. RED cắt ngang:

    - Nhưng trong nhà này ngoài em đây còn những 5 người nữa!

    Lãng tử mỉm cười và nói:

    - Không sao, ta có cách của ta.

    COE:

    - Cách gì xin chàng hãy nói mau?

    NHOC:

    - Xin chàng đừng làm chúng em sốt ruột!
    IMS, EMBE, FORE im lặng không nói gì, trong lòng hết sức tò mò xem cái cách mà Lãng tử sẽ dùng.

    Không đợi lâu, Lãng tử chậm rãi nói:

    - Thê thiếp tương lai của ta ngoài xinh đẹp còn phải thông minh nữa, tất cả các cô đây đều đẹp cả nên ta biết chọn ai? Cho nên ta sẽ ra một câu đố để kiểm tra độ thông minh, cô nào đáp đúng tiếp tục lọt vào vòng trong, ngược lại xem như bị loại.

    Cả nhà nhao nhao:

    - Xin chàng hãy nói mau, chúng em sẵn sàng ạ!

    Lãng tử tay phe phẩy chiếc quạt giấy, trên môi thoáng nở một nụ cười tinh nghịch:

    - Các cô hãy nghe cho rõ đây: TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ 6 CON, ĐÓ LÀ NHỮNG CON GÌ?

    Một sự im lặng tột cùng bao phủ bên trong căn nhà, im đến độ người ta nghe rõ tiếng vo ve của con muỗi. Mọi người đang tập trung cao độ để tìm lời giải, bỗng NHOC la toáng lên:

    - CON TIM.

    Không lâu sau, COE:

    - CON MẮT

    Nhíu mày nhăn trán một hồi IMS cũng tìm ra lời giải:

    - CON NGƯƠI.

    FORE vò đầu bức tai, ra điều khổ sở và tuyệt vọng lắm, bỗng cô nhảy cẫng lên:

    - CON CHUỘT ( bắp chuột ở tay…)

    EMBE nước mắt ràn rụa, cô nghĩ rằng : thôi thế là ta đành nhường chàng cho kẻ khác. Bỗng đâu cô thấy tai mình ngưa ngứa bèn đưa tay lên gãi, một tia sáng loé lên đầu, EMBE gào to:

    - CON RÁY.

    Bây giờ thì mọi cặp mắt đều đổ dồn vào RED, dường như từ nãy đến giờ cô không hề hay biết Lãng tử đã ra câu đố gì? Cô nhìn qua khung cửa sổ, trên cao có đám mây trôi lững lờ....Cô mơ mộng cái ngày mà Lãng tử sẽ chọn cô làm vợ, “Võng em đi trước, ngựa chàng theo sau”…
    Tiếng NHOC đưa cô về thực tại:

    - Chị RED sao không trả lời đi?

    RED thoáng giật mình quay lại nhìn mọi người, nàng đưa mắt về phía Lãng tử rồi nói:

    - Xin lỗi chàng, mãi mê suy nghĩ nên em không nhớ câu hỏi, xin chàng nhắc lại giùm.

    Sau khi Lãng tử nhắc lại câu hỏi, RED mỉm cười :

    - Tưởng gì cao xa, em xin trả lời chàng đây.

    IMS:

    - Nhưng mọi người đã trả lời 5 CON rồi, còn CON cuối cùng dành cho RED đấy!

    Đến đây gương mặt RED biến sắc một cách mau chóng: từ đỏ biến thành xám ngắt rồi lại ưng ửng hồng, nàng bối rối, xấu hổ và lung túng... bỗng dưng nét mặt nàng nghiêm lại, chúng ta hãy nghe những lời tự thoại của nàng: “ ta không thể nào thua cuộc được, ta không thể mất chàng, ta phải tìm mọi cách để chàng là của riêng ta! Nhưng phải nói ra “NÓ” nghe ngượng miệng và xấu hổ biết dường nào? Có gì đâu phải xấu hổ, tất cả mọi cơ quan trên thân thể đều do tạo hoá sinh ra, chúng đều có một nhiệm vụ riêng, mà “NÓ” lại có một vai trò hết sức đặc biệt…..Không có gì phải xấu hổ cả.”

    RED đảo mắt nhìn mọi người, sau đó nàng nhìn thẳng vào mắt Lãng tử rồi dõng dạc nói:

    - Thưa chàng, đó là CON……!!!

    RED vừa dứt lời 5 cô còn lại ngã lăn ra sàn cười ngặt ngẻo, FORE cười lăn lộn đến chảy nước mắt, COE nằm ngửa trên sàn cười dẫy dụa…….Lãng tử mặc dù cố gắng kìm chế nhưng không được, chàng liên lấy chiếc quạt giấy che mặt để mọi người khỏi nhận ra, mặc dù không nghe tiếng cười nhưng ta thấy người chàng rung lên bần bật……..Chưa bao giờ trong ngôi nhà lại có những tràng cười dài, to và sảng khoái đến như vậy, đến độ bầy chim sẽ đang đậu ngoài sân phải giật mình kêu chim chip rồi sợ hãi bay đi!

    RED ôm mặt chạy biến ra ngoài bìa rừng.

    Chuyện xảy ra đã hơn 1000 năm, cho đến nay người ta không biết RED đã nói gì khiến mọi người phải cười nghiêng ngã như thế, ngoài những người có mặt trong căn nhà hôm đó, còn có bầy chim se sẻ cũng nghe được RED đã nói gì? Vậy chúng ta đi tìm hỏi bầy chim se sẻ vậy!
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Trời :)), bác này "ác" thật, sao đưa tên em vào đoạn cuối mà ko phải là người nào:-w.

    Cuunon nói đúng đó, bác còn 24h nữa thôi, ko kích hoạt bằng sms là nick bị del luôn (chưa có dải băng đỏ là chưa hoàn tất nên ko dùng ava được)

    Chị @forever3388 hồi nãy em vừa lau nhà vừa nghĩ đến chị đó, nhớ bài "nước mắt mùa thu" hai chị em mình đều thích nên muốn tìm bài nào nữa tặng chị[r32)]
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Em nghĩ LTSG là old mem của VST, nick t.t???;))

    @a_violet_poem đừng im lặng như thế có được ko.

    Nhiều người ko giữ lời hứa với em quá!!!
  4. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24


    ...........2 chị em mình nghe bài này đi Red....
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Trời chị ICE đi đâu về, ai nói gì mà sao vui vẻ cười nghiêng ngả thế này kia, hay hadong nói gì với chị, cho biết trước đề thi về cuộc thi tuyển vợ sáng thứ 7 này :)), nắm chắc phần thắng rồi hả?

    Chị Yenngo: bài hát hay và sâu lắng...tks chị
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    RED ơi! theo RED 6 câu trên đây câu nào nghe cũng tàm tạm?:x
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Ha ha ha câu chuyện ngộ quá :))=))=))=))=))
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh biết mà NHOC, anh biết em cứ giữ mãi trong tim hình bóng của anh!
    Bộ NHÓC không nghe người ta nói một trong những hạnh phúc của con người:
    - Có một việc làm. ( NHOC đang ôn thi)
    - Có một người để yêu thương. (là anh chứ còn ai nữa)
    - Có một điều gì đó để hy vọng. (NHOC hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình yêu của nhóc)

    Phải không nào!:x
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Lời tỏ tình hay nhất cũng là lời chia tay phủ phàng nhất!!
    Ngày xửa ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, quả thật họ rất đẹp đôi - trai tài gái sắc. Tưởng chừng tình yêu của họ không có gì chia rẽ được...

    Ngày qua ngày họ vui đùa bên nhau ở trên cánh đồng bát ngát màu xanh của cỏ. Một ngày nọ cũng ở trên cánh đồng xanh đó, giữa một ngày nắng đẹp trời xanh và cao. Hai người vẫn như thường lệ vui đùa với nhau, sau khi mệt nhoài họ ngả lưng xuống dưới tấm nệm cỏ đó, cùng nhau ngắm bầu trời. Bất chợt cô gái hỏi chàng trai:

    - Anh ơi! Bao giờ thì mặt trời sẽ không chiếu sáng nữa nhỉ

    - Anh không biết đâu

    - Thế không biết bao giờ thì bầu trời hết trong xanh thế này anh nhỉ?

    - Anh cũng không biết nữa - chàng trai nói

    Cuối cùng cô gái hỏi chàng trai :

    - Thế có khi nào chúng mình xa nhau không anh?

    - Mình chỉ xa nhau khi mà bầu trời không được mặt trời chiếu sáng, và nó cũng không còn màu xanh nữa.

    Cô gái rất hài lòng vì câu trả lời của chàng trai.

    Tuy nhiên, sự đời không đẹp đẽ như nhiều người mơ ước. Một đêm nọ chàng trai đến gặp người mình yêu và nói:

    - Chúng ta chia tay nhau nhé!

    Thật sự ngỡ ngàng cô gái hỏi chàng trai :

    - Trước kia anh đã từng nói với em rằng chúng ta chỉ chia tay nhau khi bầu trời không được mặt trời chiếu sáng nữa và nó cũng không còn màu xanh, sao bây giờ anh lại nói chia tay em.

    Ngước mắt lên nhìn trời chàng trai nói :

    - Em hãy nhìn đi bây giờ bầu trời không còn được mặt trời chiếu sáng nữa, và bầu trời không phải màu xanh mà chỉ có màu đen thôi.

    Rồi chàng trai quay bước ra đi bỏ lại cô gái thương khóc một mình. Cô khóc mãi khóc mãi. Cô quay mặt về hướng mặt trời để hi vọng rằng khi trời sáng, lúc cô nhìn thấy tia nắng đầu tiên cũng là lúc chàng trai trở về với cô. Tuy nhiên, khi trời sáng khi mà cô cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu vào mặt mình cũng là lúc người con gái tội nghiệp đó biết mình đã mù. Cô không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng không còn nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhưng cô vẫn quay mặt của mình về hướng mặt trời với hi vọng là một khi nào đó mắt cô sáng lại cũng là lúc người yêu của cô theo cùng tia nắng đầu tiên đó quay trở lại nhưng chàng trai mãi mãi ko bao giờ quay trở lại....

    (ST)

  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Kéo tiếp báo cho bác Lang_tu_SG: Bác nhớ đăng ký số điện thoại vào phần đăng ký diễn đàn nhé, nếu không chỉ sau 48 giờ nick của pak sẽ không hoạt động được
    Khi đăng ký số đt rồi tự khắc avt của bác sẽ có băng đỏ và khi đó pak sẽ post được hình vào avt pak làm lẹ lên nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này