Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3049 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 00:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32785 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]



    TUYỂN VỢ

    Tuyển vợ đi chợ quét nhà

    Tuyển vợ đẹp trẻ vợ già thì bai

    Tuyển vợ không được theo dzai

    Chồng bảo phải dạ chồng sai phải làm

    Không tuyển những vợ nói nhàm

    Không tuyển những vợ ăn tham nói nhiều

    Chỉ tuyển những vợ biết điều

    Chỉ tuyển những vợ biết chiều chồng con

    Chỉ tuyển những vợ ôn tồn

    Và cần hơn cả là khôn cái đầu

    Nhưng cũng ko cần hiểu sâu

    Chỉ cần hiểu được từng câu của chồng

    Ngày thì là kẻ làm công

    Tối thì chồng gọi phải xông vào liền

    Cuộc sống thoải mái như tiên

    Chị em nào muốn kí tên vào nào

    Anh đây là đấng anh hào

    Đẹp dzai phong độ nhà giàu nhất thôn

    Còn nếu em nào không chê

    Thì mau đăng kí là phê cả đời!

    (ST)

  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CỎ ÚA

    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
    Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
    Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu
    Một chiều trên đồi em làm thơ
    Cỏ biếc tương tư vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ
    Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
    Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang

    Tặng RED yêu dấu, đệ nhất phu nhân của anh[};-[:p][};-

  3. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    THÁCH CƯỚI


    Em là con gái nhà giàu
    Công dung ngôn hạnh trước sau vẹn toàn
    Thầy me cũng chẳng tính toan
    Chỉ mong kiếm được rể ngoan đặng nhờ
    Quà thì đại khái sơ sơ
    Đào tiên chín gánh, lụa tơ chín thùng
    Đại Hàn chín tấn sâm nhung
    Chín ly nhẫn cưới, chín sao trên trời
    Chín con dơi góa mồ côi
    Chín thoi vàng nén, chín thoi vàng ròng
    Chín thùng nem phượng chả công
    Để em đãi khách đàng trong đang ngoài
    Chín trăm hạt dạ minh châu
    Kết thành chiếc mủ đội đầu làm duyên
    Chín ngàn bảy vạn chiếc thuyền
    Nối đuôi nhau chạy liền liên cho vui
    Xe hơi trăm chiếc không mui
    Mới tinh thơm ngát nước mùi Chanel
    Ai lo được, em xin theo
    Chỉ mong cầu ... đám cưới nghèo ... mà thôi !​
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ha ha nhoc đọc hết roài,bùn cười we.Nhưng nhoc đang trên biển.Đêm nay nhoc hem được sờ vào laptop(mệnh lệnh của ba):((
    @ cả nhà,đêm mai nhoc vào đất liền,nhoc sẽ xem kén...nợ:))
    @ anh Lãng"hãy đợi đấy"

    Chúc anh chị zui zẻ,chúc cuộc thi thành công tốt đẹp:))
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn chưa thấy bác chủ nhà chọn vợ? Bác PM là trưởng ban tổ chức cũng chẳng thấy?
    Các cô gái bỏ nhà đi đâu hết? ;));));))
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lênh đênh trên biển, em hãy nhìn lên bầu trời phương Nam, có một ngôi sáng đứng lẻ loi một mình: NGÔI SAO CÔ ĐƠN, đó chính là anh đấy NHOC ạ. Nhớ em rất nhiều.[};-[r32)][};-
  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGÔI SAO CÔ ĐƠN
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn. Ðể bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em. Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi... Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời, tiếng hát trái tim, Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em... Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới, ghé bước chân dưới hiên nhà em, Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc, rót trên môi chiếc hôn đầu tiên Là tình yêu... đó em! Vì cuộc đời mà em hãy hát, hát tiếng yêu thương cho mọi người, Vì mọi người mà em hãy hát, những tiếng hát tin yêu cuộc đời........! Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười, Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...

    Tặng NHOC yêu dấu của anh[};-[:p][};-



  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Sao lại trao gánh nặng lên vai tôi thế này ,hôm trước tôi đã sợ , từ chối rồi mờ .Tôi chỉ là anh phóng viên thôi :-" Tôi tưởng bác và bác chũ nhà đã tổ chức xong rồi chứ !
    A hèm ,bác chủ NNMT này có số ế zợ rồi ...
    Hay bác ấy vẫn còn cô " chằng tinh " nên đang bị phạt ?[:D]
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ,tôi là đờn ông ,thấy tiêu chuẩn đòi hỏi của bác chủ NNMT thông qua bác ,tôi còn muốn " ngất " [-)
    Hèn chi các cô " không thèm " tham dự cuộc thi là phải [r23)]
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    A ,ha ,có cô Băng dũng cảm đây rùi :x
    Cô giỏi lắm =D>
    Không làm hổ danh cho phái nữ ;))
    Đấy ,muốn tuyển các cô xin đẹp nhà này về làm zợ bộ dễ lắm sao [:D]
    Có đủ tiêu chuẩn để " cua " các cô không mà....ham nhẩy !:))
    Tôi luôn ủng hộ các cô nhẩy !:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này