Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2911 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32762 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    CHỦ NHẬT BUỒN

    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    tình còn nồng đôi con ngươi

    Nhắc cho ai biết cuối đời
    có một người yêu không thôi
    Ru ơi ru hời


  2. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI

    Tôi còn đâu còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi



  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc về đất liền roài.Ủa,thế là hôm qua hem có cuộc thi nèo sao?Làm nhoc thấp thỏm,thấp thỏm hoài.:(
    @Chị Ru:chị là cô Tấm thảo hiền seo?lúc mọi người đi vắng hết,chị từ quả thị chui ra?nhoc mừng nhoc mừng vì chị comebak.
    Tặng chị nè:)
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Rồi cũng về lại phố xưa
    về trong mùa thu
    bồi hồi làn mưa lối vắng.
    Rồi cũng về lại phố quen
    về trong tình em,
    dịu dàng, dịu dàng.
    Lại đi bên em
    bình yên, bình yên.
    Cơn gió lang thang
    về chốn quê nhà
    Về nghe con sông
    từng đêm, từng đêm
    rì rào bên ta
    nỗi nhớ khơi xa.
    Lại nghe yêu thương
    trào dâng lòng tôi
    và nghe khát khao
    trong tiếng em cười.
    Dù mai cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi.
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>

    Cảm ơn chị đã "thách cưới" thay tất cả mấy chị em.=))=))=))
    @Anh Đông....(tên thật của anh lãng mờ cả nhà):anh thấy chưa,các chj em nhà nhoc mỗi người mỗi vẻ,mười phân vẹn mười.Anh đừng hòng hy vọng "ngày mai trong đám xuân xanh ấy,có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" nha nha.:))
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đông ky sốt?
    Em là kẻ đầu tiên theo anh bỏ cuộc chơi đấy NHOC ạ, hôm qua trên biển NHOC có nghe lời tỏ tình nóng bỏng của anh?:)):)):))
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    OH Yeah....Đông ky sốt thưa ngài.Thế nên No no no...........................có ký vụ:"em là kẻ đàu tiên theo anh ..."đâu nha,thưa ngài.:)):)):))
  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    FORE nàng! hôm trước nàng bỏ đến 2 củ sâm Cao Ly vào cái niêu GÀ ÁC hầm thuốc bắc của ta? Nàng biết ai được lợi không? Nàng COE đấy, FORE có để ý sáng hôm sau COE vừa quét nhà vừa huýt sáo, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười?:)):)):))

    Mà sao nàng ít nói vậy?
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh đây hạ quyết tâm hết tầng 2 này anh sẽ đưa NHOC về dinh.
    Ngày xưa người ta thường nói:" Anh chưa thi đỗ thì chưa ĐỘNG PHÒNG"...Báo NHOC hay anh đây đà thi đỗ rồi nhé, cho nên............:)):)):))
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,anh Đông......hãy đợi đấy nha anh.Tối nay anh chăm sóc mí chị nhé,nhoc bùn ngủ díp cả mắt.Mai nhoc sẽ có quà cho.....hem phải anh đâu nhé.:p
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đắp chăn cho ấm kẻo bịnh NHOC nhé! thương NHOC nhiều [};-[:p][};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này