Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6075 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32750 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chàng cũng thích được cưng chiều

    Không phải ngẫu nhiên mà các đấng nam nhi "đại trượng phu" được gọi là phái mạnh. Bởi vì họ vừa khoẻ mạnh lại rắn rỏi, cứng cáp đôi khi đến... dữ tợn. Nhưng bên ngoài cái vỏ bọc ấy, họ cũng rất là yếu đuối. Nhiều khi, sự yếu đuối mềm lòng còn hơn cả chị em phụ nữ. Điều này được thể hiện rõ ở một số khía cạnh cụ thể.

    1. Hay hờn dỗi


    Sẽ nhầm to nếu như ai đó cho rằng đàn ông không biết hờn dỗi, làm nũng. Cũng như phái yếu, họ cũng có những xúc cảm nhũn mềm và yếu đuối, chỉ có điều đàn ông thường biết kìm nén để không bộc lộ ra ngoài. Nên dễ hiểu vì sao khó tìm thấy giọt nước mắt tỏ ra thiếu "sức mạnh" của họ so với phụ nữ.

    Sự hờn dỗi ấy có thể được thể hiện ở ánh mắt không vừa lòng hay một câu nói, câu trả lời "nặng nhẹ". Trong đời sống vợ chồng, sự hờn dỗi ở đàn ông có khi là sự chối từ những đề nghị của vợ, hoặc nặng hơn có thể chàng bỏ cơm, đi tìm bạn bè nhậu chơi hay tán gẫu. Đôi khi sự làm nũng của người đàn ông cũng thật đáng yêu.

    Nhưng nhiều lúc nó cũng gây ra rắc rối vì lỡ "đi xa". Bởi sự dỗi hờn như trái ớt làm gia vị cho người ta xuýt xoa thích thú, còn nếu quá, món ăn sẽ mất ngon ngay. Điều đặc biệt là khi hờn dỗi, họ rất thích được làm lành trước. Vì vậy, để giúp cho gia đình êm ấm và không căng thẳng, các bà vợ đáng yêu nên làm điều đó vì nó cũng chẳng có gì là khó cả.

    2. Thích sự dịu ngọt

    Từ lâu đã có câu: "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" nên dễ hiểu vì sao con gái luôn "điêu đứng" bởi những lời đường mật. Nhưng đàn ông cũng không kém và lấy làm thích thú khi nghe những lời nói ngọt ngào êm dịu. Khi họ có điều gì không phải hoặc là chưa đúng, bạn đừng nên vội vàng giận dỗi và dùng lời lẽ trách móc nặng nề bởi sẽ không có hiệu quả. Thay vào đó, bạn nên nhắc nhở nhẹ nhàng, trách yêu một cách hài hước, thuốc đó mới ngấm lâu. Bạn nên nhớ rằng những "giọt mật thỏ thẻ" khéo léo là vũ khí lợi hại nhất làm cho đàn ông "chết lịm" và tâm phục khẩu phục.

    3. Muốn được chăm sóc

    Bạn có biết rằng bên trong cái cơ thể to lớn kia của người đàn ông là một tâm hồn rất... con trẻ? Thế cho nên họ luôn thích được chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả sự âu yếm vuốt ve, những lời nói dịu ngọt. Trong đời sống vợ chồng, dù làm công việc gì thì người đàn ông cũng luôn muốn người phụ nữ lo lắng, thương yêu và chăm sóc cho họ như thể họ còn là một em bé.

    Vì vậy, người vợ thường phải đảm nhiệm luôn cả trọng trách của người mẹ, người chị, người bạn thân thiết nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, sự chăm sóc chiều chuộng còn thể hiện ở chuyện "tế nhị" vợ chồng chốn phòng the. Bạn đừng quên thể hiện sự yêu thương và nồng nhiệt của mình. Đặc biệt là đừng vì công việc hay bất cứ lý do gì mà bỏ rơi họ cô đơn, nhất là trong "chuyện ấy". Bởi nó sẽ gây ra những điều tệ hại cho cuộc sống và hạnh phúc của gia đình.

    Trên đây chỉ là ba khía cạnh trong rất nhiều mặt, cho thấy rằng, đàn ông cũng có những điểm tâm sinh lý không khác gì đàn bà. Ai bảo rằng chỉ có phái yếu mới thích được cưng chiều? Và tôi muốn tất cả chị em phụ nữ hiểu hơn về phái mạnh, về người bạn đời mà có cách xử sự sao cho khéo léo và hợp lý hơn để giữ vững hạnh phúc gia đình của mình.

    (ST)

    Các cô không cưng chiều bác PM làm bác ấy hờn dỗi! Hãy mau đi tìm bác ấy các cô ạ:))
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có chuyện gì mà mấy hôm nay anh không về nhà?

    [​IMG]

    Ừ thì buồn buồn đi lang thang đây đó cho khuây khoả...

    [​IMG]

    Có gì buồn? anh có thể nói em nghe được không?

    [​IMG]

    Ba cái chuyện tình cảm linh tinh ấy mà, mà thôi nói ra kỳ lắm!

    [​IMG]

    Thì anh cứ nói, biết đâu em giúp được anh.

    [​IMG]

    Mấy cô không thấy cái bài " Chàng cũng thích được cưng chiều"?
    Trong nhà chẳng thấy cô nào cưng chiều tôi cả, với lại...với lại cũng có thích
    một cô mà hổng dám nói...

    [​IMG]

    Vậy sao? chúng em thật thiếu sót với anh quá. Chúng em hứa
    từ nay sẽ hết lòng cưng chiều anh, được chưa? Về nhà đi anh nhé!
    À mà anh thích ai vậy? nói đi em làm mai cho!

    [​IMG]

    Tôi thích....tôi thích, mà thôi không nói nữa!

    [​IMG]

    Anh này kỳ ghê, thích ai thì cứ nói. Phụ nữ chúng em thích đàn ông mạnh dạn, giống như anh chàng
    Lãng tử ý. Hứa với em hai điều nhé: - Tối nay quay về nhà. - Nói cho em biết anh thích ai?

    [​IMG]

    Ừ thôi em về trước đi, tối nay anh về. À mà này, nhớ giúp cái vụ đó nhé!

    [​IMG]

    Vậy là tốt rồi, đừng để bọn em đợi nhé!
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Nghe bài này thì phải nghe thêm bài này nữa :)

    http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-nhac/Nho-gap-ngan-lan-honNguyen-Phi-Hung.IW6AA968.html


    NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN!!!

    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh? Để lại những giấc mơ về em

    Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh

    Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung

    Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa

    Từng tháng năm sống bên nhau nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh

    Và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ

    Sẽ thôi không vội vã, bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi

    Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa vì biết không ai yêu anh nhiều như thế

    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh nếu những lời hứa thôi không chân thành

    Vì anh không khóc bao giờ đâu có nghĩa trong anh thờ ơ

    Dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mãi mãi

    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy

    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn!!!
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Cái này của Cuunon chép tặng bác LTSG nè:

    LÃNG TỬ GIÓ

    ANH

    Chàng Lãng tử Gió lang thang
    Bước phiêu du những thảo nguyên đầy nắng
    Cát bụi đường trần không níu được gót chân hoang …

    Gió lạnh lùng
    Nhưng đa cảm
    Trái tim chia hai nửa yêu thương
    Một sắt đá để không bao giờ biết khóc
    Một yếu mềm để nước mắt chảy vào trong.
    Gió không biết dừng lại
    Cứ mải mê với những cuộc hành trình
    Con đường dài độc bước cô đơn
    Vì Gió là thế
    Một mình như thường tình vẫn thế
    Nhưng đâu đó sâu trong những cơn mê
    Gió vẫn mơ một lối cũ quay về …

    EM

    Là Cỏ dại đơn sơ
    Đứng bơ vơ giữa thảo nguyên đầy nắng
    Xung quanh em những loài hoa hương sắc
    Vẫn hằng ngày Ong b ướm ghé vây quanh

    EM
    Giản dị một thân Cỏ mong manh
    Đứng lặng thầm chông chênh cùng sỏi đá
    Nhưng em không như loài hoa yếu đuối
    Đem sắc hương trêu ghẹo khách rong chơi
    Để rồi khi Ong B ướm hết lả lơi
    Đóa hoa ấy héo tàn không ai biết

    Là thân Cỏ
    Em sống đời bất diệt
    Không bao giờ khuất phục trước bão giông
    Không lay động trước ngọt ngào Ong b ướm
    Vẫn lặng lẽ đợi chờ và hy vọng
    Đốt trong tim một tình yêu nồng cháy
    Để Cỏ reo vui mỗi khi Gió quay về …

    Chàng Lãng tử Gió

    Vẫn một mình cất bước đam mê
    Đến một hôm mỏi gối muốn trở về
    Thung lũng ấy nhuộm đầy màu nắng
    Có hoa khoe sắc
    Ong b ướm chập chờn
    Có tình yêu bất diệt
    Có Cỏ đợi chờ
    Và chàng Lãng tử
    Dừng bước phiêu diu …

    Rồi từ đó, không ai thấy
    Những con đường dài in dấu bước chân qua
    Câu chuyện về Chàng lãng tữ Gió
    Đã thành truyền thuyết những ngày xa …
    (ST)
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đọc bài thơ xong, từ chiều đến giờ ta suy nghĩ nhiều lắm........
    Sau bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, nay ta đã có một mái ấm với 7 vị phu nhân!
    Nhưng thật ra vẫn còn thiếu, ta muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường và mai sau sẽ là người thừa kế cái gia sản kếch sù của ta. Cái làm ta suy nghĩ là ai sẽ là người sinh con cho ta trong 7 vị phu nhân?

    Vậy tối nay ta mời các nàng về nhà để bàn bạc gấp. :)):)):))
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ú hà.Có ai ở nàh hem.Nhoc đã về roài.:)

    Hi,các anh chị.Quà đây quà đây.Đây là bài thơ nhoc làm trên biển đêm trước.So với bài của bác A thì...hihi,vô cùng dở.Nhưng nhoc mún đem tặng cả nhà mềnh.:)

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ anh
    Mùa xuân gió dịu dàng
    Mơn man làn môi thắm
    Nhưng gió thay đổi lắm
    Gió chẳng thủy chung đâu
    Mùa hè gió mải đùa
    Đuổi nhau cùng sóng biển
    Mùa thu gió về rừng
    Cùng lá vàng xao xuyến
    Còn mùa đông lạnh lẽo
    Gió trốn mãi trên cao
    Để bất chợt đổ ào
    Lạnh giá bàn tay nhỏ
    Gió ơi đừng dữ dội
    Như những ngày bão giông
    Đừng lạnh lẽo thinh không
    Như những ngày đông giá
    Gió hãy nhẹ nhàng ru
    Như mùa thu vàng óng
    Để trái tim dội sóng
    Mơ màng cùng gió bay
    Gió thổi những muộn phiền
    Của mùa đông băng giá
    Làm ấm lại môi hồng
    Gió mùa xuân …anh đấy


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Gió cứ mãi vô hình
    Làm sao em giữ được.


    @Bác A ơi ời,mau về sửa giùm nhoc mí câu ngang ngang nha pac.
    @Anh Đông:hem phải quà của anh đâu đới.
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ááaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Kí rì đây nữa.Chị ICE ơi ời,các chị ơi ời,mình "nghiền nát" hắn để làm nhân bánh đi thôi.trời ơi hít chịu nổi nữa rùi.Bác A,D,bác Phạm ơi ời,ai bẩu các bác hem về.:((:((:((.huhu,hay là "hắn" chính là........nhỉ,chị Na?
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    NHOC của anh làm thơ hay quá, anh khen thật lòng đó!:x
    Em sinh cho anh một đứa con nhé!:)):)):))
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.Sao anh dám trắng trợn zị.>:)Còn lâu nha.

    @các chị,em xung phong làm thuốc độc.Các chị ơi,về nhà đi,kẻo hắn làm em ức chít.:((:((:((
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt tên con là gì em nhỉ? Anh họ HỨA, HỨA LÃNG TỬ.:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này