Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6096 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32746 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Há há,nhoc chưa kịp viết ra,thì hắn đã viết ròi.Thưa ngài Đông,tôi bít ngài là anh trai của Ưng hoàng Phúc mờ,hứa thật nhiều,thất hứa cũng thật nhiều:(



    Tôi ngồi đây ngồi đây mình tôi ngồi đây!
    Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười.
    Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi
    Thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu!

    Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều
    Thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu!
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị Na ơi,cứu nhoc,cứu....................................................
  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hic...hic, ở đâu mọc ra chàng Lãng tử này vậy ko biết, toàn bắt nạt chị em thôi :(( .

    Em biết nhà bác rùi đó nhe. Nhà ở rừng Mơ, kế bên đồi Mộng, thành phố Hão Huyền phải ko? Số nhà 75/35 đường Viễn Vông à :))

    Nhocxinh ơi thơ hay quá hay, chị khen thật đó. :).
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    NHOC từ chối, vậy thì em nhé[};-[r32)][};-
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,chị có đi đâu chơi hok.Đêm ở biển thật đẹp.Nhoc bỗng nhớ tới bài thơ của bác A tặng chị ICE.Thía là nhoc viết một mạch.Về đọc lại,thấy cũng còn ngang ngang,mờ chịu,con cóc nó hem chịu nhảy ra nữa chị ạ.:p

    Ở đâu ra cái tên Đông Gioăng ý vậy chị.Cóa khi nèo chính là anh rể hong vậy ta?
  6. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Nhoc ơi, có hình ko cho chị xem đi. Chị cũng rất thích biển, cảm giác đứng trước biển làm chị thấy thanh thản trong lòng lắm, màu xanh bát ngát của biển làm chị cảm thấy vui vẻ lạ thường.

    Chị ko được đi đâu cả vì cơ quan chị bận di dời sang chỗ mới nên ko được nghỉ lễ mà phải làm "bốc vác" mệt lắm :(( huhu, sáng giờ muốn xỉu. Mà chị có tranh thủ chụp được 1 số ảnh để qua lễ chị khoe Nhoc và cả nhà.

    Trời ơi LTSG làm ơn tha cho em, huhu :(( Ruby ơi, cuunon ơi, huhu
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ý em là Lavie? Lavie bạc bẽo vô tình vô nghĩa kia chắc quay lại con đường xã hội đen rùi ko phải đâu.
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có 2 nàng từ chối, còn 5 nàng: COE, VIOLET, FORE. IMS, EMBE.
    Số ta "Đa thê nhưng vô tử", buồn;));));))
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu biến thành thù hận?:x
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Từng con sóng nhỏ xô bờ cát
    Biển đập dìu hát khúc yêu thương.:)

    Hay hok chị.:p.Vâng em cứ thấy trong tên Đông nì,thấp thoáng hình bóng anh rể.Hic,hắn biến đâu rùi chị.Nhoc đi ngủ nhé.Hẹn gặp chị iu dấu ngày mai.:).
    @chị Ru,qua nhoc ngủ sơm thì chị về khuya,nay chả thấy chị đâu.
    Các Chị ơi"nghiền nát" hắn ra cho nhoc nhé.:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này