Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7816 người đang online, trong đó có 957 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32741 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    THƯƠNG NHAU NGÀY MƯA
    Khi mặt trời vắng bóng Khi lời nguyền khuất lấp Nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong Như giọt buồn nước mắt Mưa ngại ngùng héo hắt Thương người về buốt giá trên đường xa Mưa từng ngày thướt tha Mưa bàng hoàng xót xa Còn mưa mãi giữa bơ vơ nắng trong mơ Như mưa ngày nào thấm ướt vai em Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau ... thương nhau ... yêu nhau ... thương nhau



  2. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐỪNG XA EM NHÉ


    Mới hôm qua còn đây bao ân tình đắm say
    Bỗng nhiên anh đổi thay nên em nào có hay
    Lời đùa vui anh nói yêu em bây giờ ... quá đắng cay

    Có tương lai gì không với em và với anh ?
    Lỗi do em vừa quen đã yêu người quá nhanh
    Ngày đầu tiên em đã trao tim cho người ... quá vội vàng

    Người tình ơi trong phút giây có em đã cho anh niềm vui như thế
    Thì giờ đây anh cứ vui nữa đi, miễn sao anh đừng xa em nhé !
    Nhiều ngày qua em vẫn chưa muốn tin, không còn anh nữa rồi
    Khi muốn quên đi một người, buồn lắm anh ơi !

    Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em
    Đến với em chỉ như khách qua đường ghé thăm
    Thì dù sao em cũng vơi đi cô độc, giữa bóng đêm

    Những yêu thương ngày xưa dẫu cho là dối gian
    Vẫn cho em niềm tin giữa bao điều trái ngang
    Và từng đêm em vẫn yêu anh trong một ... giấc mơ tàn​
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Chưa đủ sính lễ đâu ICE ơi ,để từ từ R nghĩ ra đã :-w
    Này ,Lãng tử , hoa hồng thì rẻ mờ phải không ,mua tặng R 1 bông đâu có tốn nhiều $ :-bd Tặng R nha ,nhớ kèm thêm món nữ trang theo mẫu này nè ,diamond thiệt nha ,2 karat /mỗi hạt !:)):)):))

    [​IMG]
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    R nằm mãi vẫn không ngủ được
    Lạ thật
    Cừu là cô gái luôn vui nhộn
    Sao hôm nay lại về nhà mà im lặng
    Có việc gì buồn sao ?
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    sory R nhé :-* ( tớ báo là đi vắng rùi mà :p)
    4 ngày nghỉ tớ đã hoàn thành kế hoạch - 2 ngày lên rừng thử nghiệm chỉ ăn thịt nướng, uống rượu cần, ở nhà sàn :p - 2 ngày nốt ra biển cưỡi sóng và đi câu - đúc kết lại là từ sau sẽ không vô rừng nữa .... vì mù tịt thông tin - ở biển vẫn vô được xem mọi người tán chuyện :p....
    Lúc sáng thấy R và CN kêu help mà tớ bó tay ~X muốn vô ngay mà comment bằng điện thoại lỗi chả có tí zì mất toi mình gõ ngồi bấm bấm ~X
    Hay za tớ sẽ theo phe Ruby nhé .... àh mà kể cho nghe cái này này .... đến giờ vẫn thế này =))=))=))=))
    "R cảnh cáo CN và Cừu
    Nếu 2 người không đứng dưới cờ kháng chiến của R ,mà để cho Lãng tử hớp hồn thì đây sẽ là những đứa con mà 2 người phải sanh cho " hắn " đấy .
    Hahahahahahaha
    "


    ...... search bằng điện thoại chỉ nhìn thấy mỗi đoạn ... hihi cứ tưởng là Ruby đồng ý sinh cho pak LT kia những đứa con cơ đấy :)):)):))... làm tớ cứ thấy vô lý quá àh =))=))=))
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    về tới nhà là tớ ngồi máy luôn đấy [-(..... giờ đi ngủ đã .... tối tớ sẽ vào [r32)]
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    ok
    vậy R yên tâm rùi
    Á à ,dám chọc ghẹo ta
    Mai ta sẽ xử tội
    Thôi R đi ngủ đây
    Mà này
    mai mà khôgn thấy R thì có vấn đề đó nha
    Hồi nãy thấy có một chuyển động mạnh ,như là động đất vậy
    Rất nhanh ,rồi hết
    Nãy giờ lo lo thui đi lấy mì gói để đầu giường kẻo chít làm con ma đói thì khổ
    hahahhaahhaaha
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    mà này này .. mấy hôm tớ đi vắng không ai chăm nom pak Ma àh.... sao để pak ấy giận dỗi bỏ chị em mình đi sang nhà khác rùi đấy ~X
    ơi pak Ma ơi pak về đây chơi với em ( àh mà em nói với pak là người iu của pak đã về nhà rùi mà ) pak nhanh lại đây nào em >:D:D:D< ôi em nhớ pak quá đi :-*:-*:-*
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]






    Hoài cảm

    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa

    Quạnh hiu về thấm không gian
    âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn

    Lòng cuồng điên vì nhớ
    ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!

    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]


    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong...
    Trái tim lại rộn ràng náo nức,
    Vì trái tim sống dậy đủ điều:
    Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc,
    Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

    ( Gửi K...- A.Puskin,)

    BÓNG
    TUYẾT

    căn phòng chật kín nỗi nhớ
    em nhìn mùa đông đi qua
    kỉ niệm ấm dần trong bóng tuyết
    qua một đêm lá bạc về cổ tích
    mưa rơi ẩn dụ
    buốt tan từng nốt vĩ cầm

    sẽ có một ngày anh nhớ về giấc mơ
    ngủ trên tóc em dịu dàng hương cỏ
    mơ màng tiếng ru huyền sử
    lênh đênh câu thơ buồn

    ngày mai
    những chiêm bao xếp hàng trật tự
    lạc vào cuộc phù sinh mệt lử
    anh có nghe tận cùng tổ khúc ký ức
    dấu môi em nồng nàn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này