Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7197 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 13:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 32738 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3




    Unchained Melody

    Oh, my love, my darling,
    I've hungered for your touch a long,
    lonely time. Time goes by so slowly
    and time can do so much.
    Are you still mine?

    I need your love.
    I need your love.
    God speed your love to me.

    Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
    to the open arms of the sea.
    Lonely rivers sigh, wait for me,
    wait for me.
    I'll be coming home, wait for me.

    Oh, my love, my darling,
    I've hungered for your touch a long
    lonely time. Time, goes by so slowly,
    and time can do so much,
    Are you still mine?

    I need your love.
    I need your love.
    God speed your love, to me.





  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, xin lỗi vì hôm trước sai hẹn cuộc thi tuyển vợ với mọi người. Mấy người bạn đột xuất hứng lên rủ đi chơi mấy ngày nghỉ lễ, mà đi chơi thì nên bỏ lại mọi lo toan thường nhật, các phương tiện như mobile, internet...
    Về nhà vào thấy mọi người vẫn vui vẻ là A rất vui rồi.
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu được nghỉ 2 tuần thì A sẵn sàng sang Nga tìm Embe ngay.
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    He he nhocxinh làm thơ hay lắm, rảnh A sẽ tặng nhoc một bài thơ nghe.
  5. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    R dũng cảm quá. A không tham gia cuộc chiến của chị em vì lòng vả cũng giống lòng sung, đàn ông ai cũng thích năm thê bảy thiếp cả. Mấy người bạn A nghe nói nhiều nước theo đạo hồi ở Trung đông vẫn còn chế độ đa thê nên rủ nhau qua nhập quốc tịch bên đó để được lấy nhiều vợ đó.
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuunon phải khoe mọi người ảnh mặc đồ tắm đó nghe.
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ô, bác Phạm giận ai không vô đây giao lưu ha, vô cho vui bác
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Hãy đợi đấy[r23)],
    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/cluebat.gif http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/cluebat.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/cluebat.gif

    R em vẫn đứng về phía R nhé, thức dậy chưa, vào cho an tâm cái coi, khiếp, lại là ăn mì gói:-ss

    Cuunon và nhocxinh post hình đi du lịch đê....

    EMBE về rùi, mấy hôm nay CN thấy lo lo. Mà cả nhà có tháy kì lạ không, EMBE và A cũng "mất tích" rùi giờ cùng xuất hiện, mối tình bún đậu mắm tôm:))??? ICE ơi .....
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Thương tặng cả nhà[r32)]

    Hè đến rồi, chúng ta đi tìm, tìm con sóng vỗ tung tăng:


    [​IMG]



    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    Con chuồn chuồn này tặng riêng Nhocxinh bé cưng[r32)], chị chạy theo "nó" mãi, mệt đứt hơi, đáng lẽ còn hai chú b ướm vàng xinh lắm mà "nó" ko cho chị cơ hội Nhoc ơi, chạy mãi mà cuối cùng bỏ cuộc:((

    [​IMG]
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy rùi
    Mắt cay quá
    Gần sáng mới ngủ được
    Vào cho mọi ng` yên tâm
    Tiếng động đó có lẽ là do máy bay chở A và EMBE lướt trúng nóc nhà R
    hai ng` này đáng nghi he

    Hôm nay R phãi đi học tới tối mới về
    Ở nhà mọi người lo đối phó bác L nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này