Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3208 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 32720 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử ơi
    R cảm ơn bác kiu R hợp tác "yêu nhau ảo";));));))
    Cơ mờ lão PMB theo R tò tò ,R không dám viết tròn vai được[:D][:D][:D]
    Sorry nha
    Bây giờ R đề nghị người " thế mạng" nha , Là CN đó
    CN viết văn hay lắm ,lại đang ở không chưa có bồ ,R thấy bác cũng có cảm tình với cô ấy ,hay là 2 người ...tập yêu nhau từ từ đi ,R ủng hộ :-*:-*:-*
    Hi hi hi ,có ai để ý bác Lãng tử đổi chữ kí hông ?:)):)):))
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ ! là cõi ảo thế mà R khóc suốt từ chiều tới hồi nãy đó
    Bây giờ hai mắt nhức quá đi ,lát nữa phải đắp khăn nóng mới được ! ~X
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay A canh bán sạch số CP bắt đáy hôm nọ, LN chút đỉnh. TT này chắc lại rớt tiếp, đứng ngoài quan sát vậy.
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì CN và Lt làm một cặp còn R và bác Phạm làm cặp thứ hai đi cho vui cửa vui nhà ha
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đua dành trái tim của VIOLET tôi là người thua cuộc. Chúc mừng bác PM nhé. Tôi chỉ yêu cầu bác 2 điều:
    - Thường xuyên vào đây sinh hoạt với mọi người.
    - Thương yêu và bảo bọc em nó suốt đời bác nhé![:p]

    Giờ đây tôi xin làm gã "thầy tu câm lặng", dù biết rằng vô vị & nhạt nhẽo nhưng cũng phải sống cho hết kiếp người, biết làm sao được bác.
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé thấy bác Lãng Tử hay lắm đó bác cứ phát huy đi đây là ảo mà bác, vào đây giao lưu vui vẻ thư giãn có những CT của bác rất thú vị, Tks [r32)][};-
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà này [r32)][};-
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nuối Tiếc Một Vòng Tay
    Tìm đâu đôi tay, những nụ hôn mê say
    Những ngày ta thơ ngây

    Anh nào hay trong màn đêm riêng mình em ôm mong nhớ....bao mong chờ
    Em vẫn mơ, em vẫn mong cho dù anh nay xa mãi...không quay lại
    Chợt thấy cô đơn tìm đến vây quanh đến đây.....Nước mắt cứ tuôn rơi
    Chợt thấy yêu thương lặng lẽ trôi xa phương trời
    Còn gì đâu anh hỡi.

    Tìm đâu đôi tay, tìm đâu ánh mắt ấy
    Tìm đâu những lúc bên nhau mê say
    Rồi em chỉ thấy dòng lệ cay cay
    Lệ rơi rớt trong con tim từng ngày.

    Rồi lại tiếc nuối nụ hôn đắm đuối
    Giờ đã đánh mất, riêng em ngậm ngùi
    Vì em yếu đuối, đành thôi buông xuôi
    Chỉ mong rằng anh sẽ luôn yên vui...

    ">
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hayza ,bán thì phải vào đây báo động từ sớm chứ
    Báo hại R bị A " xả " vào đầu rùi [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này