Ngôi nhà màu tím - Tầng 2

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 18/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6425 người đang online, trong đó có 705 thành viên. 17:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32693 lượt đọc và 1014 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Ơ, sao cũng có quà hở Embe:-o ko @ sao biết mà thanks chứ:xVừa vào tìm xem có Red ko thì lại nhận được quà:-ss
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    hihi, tặng lén hở;))
    Ngày trước tưởng anh Embe chút nữa thì love rùi:p
    Bài này hôm trước khen hay, tặng lần nữa nè:x



  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @Gblock xin Mod hết đêm nay hãy khoá dùm em Mod nhé.

    Tối em sẽ có quà cho mọi người.

    Chị Sáu lục tìm em ạ :)
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Vào nhà đọc bài mà buồn vời vợi...Mọi người viết cứ như là...ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt....Em đọc bài của bác LTSG rùi...lát nữa sẽ reply sau.


    Đợi em lát, đang lấy quà cho từng người, ai cũng có phần, vừa soạn quà vừa khóc nè:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    :-bd
  6. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ruby thương yêu ơi @a_violet_poem ơi

    Cái này cho Ruby, đây là tấm ảnh đầu tiên khi em biết cầm máy ảnh DSLR chụp. Cái gì đầu tiên cũng mang ý nghĩa to lớn với em. Tặng R, vì nó giống như R: trong sáng, dễ thương...quan trọng hơn là nó có đôi có cặp...Như R, sẽ mãi có màu hồng hạnh phúc nhé:



    [​IMG]




    Quà này thương tặng cuunon @coeorlipstick cảm ơn vì nghĩ đến việc chừa đất cho CN về[r32)]. Cuunon cũng như bông hoa này vậy, đỏ và rực rỡ, như tính cách đáng iu của cừu: mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm:



    [​IMG]



    Chị Yenngo @forever3388 ơi, cái này em chụp tặng chị nhé, người con gái dịu dàng, sâu lắng và nhạy cảm:


    [​IMG]



    @nhocxinhhn ơi, cái này cho em (chị ko biết photoshop nên giọt nước ko được long lanh) hãy là giọt nước trong vắt kia nhé...luôn vui tươi yêu đời...sống đơn giản...Chị mong nhoc quay về, chẳng lẽ mấy chị em yêu quý nhóc thế kia mà ko bằng một lần giận dỗi hay sao=((


    [​IMG]




    Chị @IMSTUPIT ơi, đừng quên những kỉ niệm của chúng ta nhé, em tặng chị nè... Hồi mới vào nhà "biển xanh sâu thẳm" em luôn để ý chị vì dường như chị rất buồn...Giờ chị vui vậy em cũng vui lắm...đừng bỏ cuộc nhé, giành A nào:p


    [​IMG]



    Quà này dành riêng cho bác @lang_tu_SG ...đây là con đường in dấu chân em mấy năm tháng ngồi ghế nhà trường. Con đường bình yên đến lạ kì bác nhỉ...với mấy cánh hoa li ti tim tím. Chúc bác luôn đi những con đường thẳng tắp và ít gập ghềnh như vậy trong đời[};-


    [​IMG]


    @EMBE121109 EB hay khen CN chụp ảnh "lên tay" nên CN cứ cố chụp mãi ko thôi, cho xứng đáng với lời khen tặng ấy nhé (ra nắng thật tổn hại nhan sắc nhưng đành hy sinh vì nghệ thuật:))...). Tặng EB hoa dại bữa trước hai đứa mình thích nè[r32)]


    [​IMG]


    @Lavie2 ơi, trả em 100.000d đi[r24)]. Đây là hình ảnh của Lavie: cô đơn, lẻ loi...khi quay lưng lại với chúng em


    [​IMG]



    Còn đây, quà cho chị Sáu lục @666666 ơi, hoa tím chị yêu thích nè, hoa này em vào chụp trộm trong Viện Sinh học của trường đấy nhé



    [​IMG]



    @Airson ơi, tặng cho bác nè...Đừng như chú chim này, hai nàng đều sắp cất cánh bay xa, đừng để tuột mất khỏi tầm tay cả hai nàng nhé, ủng hộ A sưởi ấm cho ICE tan chảy, ủng hộ A với EMBE cùng ăn bún đậu mắm tôm:))



    [​IMG]




    @Deckese ơi, quên bọn mình thật sao hả D, CN cho D nè:



    [​IMG]



    @hiep2003 em ghét bác, người gì lúc nào cũng im thin thít:p, em cũng có quà cho bác đây ạ


    [​IMG]



    @RedChip tặng bác nè, bác khoẻ không, lâu quá không thấy vào nhà chơi[};-

    [​IMG]



    Quà này dành riêng cho @phammabao (chết danh MaMa tổng quản rùi:))), cảm ơn đã cho chúng em một nơi để nương nhờ những ngày lưu lạc:p

    [​IMG]

    -------------

    Còn ai chưa có quà không ta???:-w
  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Đầu tiên, CN xin cảm ơn bác nhiều vì bác đã chịu bỏ thời gian quan tâm đến mọi người...E rằng mọi người đọc bài này cười em chít vì em ko xứng đáng với những lời khen tặng ấy đâu :)

    Nhưng tính cách nào cũng có cái hay cái dở riêng. Có thể đối với LT thì như vậy cũng okie nhưng có thể đối với người khác em thật tệ ko chừng :). Em có những người bạn rất qúy em, luôn theo dõi từng bước đi của em, nhưng cũng có người ko thích em và tìm mọi cách để chỉ ra sai sót của em. Vì em cũng lạ lắm, yêu ghét rạch ròi nên nó ra nông nổi thế đấy :)). Em chỉ cảm phục người nào bằng tài năng và đức độ thật sự. Em sẵn sàng đi tìm mua một hộp bánh cho chị lao công ở cơ quan mà em yêu qúy nhưng lại chưa hề làm điều ấy đối với sếp :)). Em ghét luồn cúi, em chỉ làm khi bản thân mình thực sự qúy yêu một ai đó thôi. Sống cảm tính như vậy chưa chắc đã tốt. Biết sao được, non sông dễ đổi còn...

    Có lẽ điều đó cũng là 1 khuyết điểm làm em bị va vấp chăng? Em giờ thuộc thành phần "cứng đầu" khó cải tạo :)), vừa rồi lại bị "gánh" thêm hàng loạt việc khác ko thở nổi. Và còn n điều dở tệ khác nữa...

    Hihi, vài dòng tâm sự cùng bác LTSG, cảm ơn đoá sen của bác nhé, mà nè, em ko hiểu tại sao lại nhận xét em "thuỷ chung" nhỉ, cơ sở đâu? :))

    Những lời nói ở trên giống như Lavie đã từng nói :).
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=sP-qneiAYK




    ...Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài song
    Từng hồi chuông đổ
    Càng thêm tái tê trong lòng
    Vắng Anh cô phòng càng quạnh hiu
    Nhớ Anh nhớ từng làn hơi thở
    Giờ đây mới biết xa Anh sẽ làm chết cả đời Em...
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn RED thật nhiều, tôi có thể đặt tên cho bức ảnh là : CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI?[:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này