Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5856 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50867 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*< ông ui, ra coi nè, EB thật đáng iu và có con mắt tinh tường[r2)]
  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Giờ này chắc cừu COE đi dạo với nnguoihanoi rùi.

    Mà công nhận anh nnguoihanoi nói chuyện với cừu nghe thích thật, cứ như rót mật vào tai í, :p
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với EB, những lần sau có trò chơi EB tham gia nhé.[:p]
    Tôi viết có làm sao không mà EB thấy gai gai người? Cái đoạn người chồng tưởng tượng vợ mình là người tình cũ?[:p]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng đúng rồi ah :D
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cái đó trong cuộc sống là có thật đấy EB, mong rằng sau này EB không rơi vào trường hợp này.[:p]
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng ah, cám ơn bác Lãng Tử [r32)][};-
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [Chân thành cám ơn các anh, chị, em đã ủng hộ để anh em Blue & Nhoc hoàn thành "nhiệm vụ đặc biệt" này. Trò chơi này sẽ mãi là kỷ niệm rất đẹp của mình. Mình đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự, dù đó như là giấc mơ thoáng qua thôi.


    Đây cũng là bài post cuối cùng mình chia tay các bạn. Sau này có lẻ mình sẽ ít vào NNHP nữa.

    Thời gian này mình sẽ rất bận.

    Hy vọng sẽ được gặp lại những tình thân ở ngôi nhà ấm cúng này.

    Rất cám ơn.]

    Hạnh phúc vừa mới đến sao vội chia tay? Bác có thể giải thích cho mọi người hiểu rõ?[:p]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    [​IMG]

    (Nguồn: xomnhiepanh.com, tác giả tathimyanh)

    Ngàn năm giọt nước có buồn không?
    Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng
    Trên cánh sen vàng ai biết được
    Ngàn năm giọt nước có buồn không...
    TCS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này