Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6096 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50860 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tạm ngưng thôi EB ạ, cũng như học sinh nghỉ hè ấy mà...Và tâm trạng của cậu học trò mong đợi ngày khai trường mới đẹp làm sao. Đó là nghệ thuật sống đấy EB, Một câu chuyện chia làm nhiều kỳ sẽ khêu gợi óc tò mò mọi người nhiều hơn phải không EB?[:p]

    @ - Em muốn có với anh một đứa con!
    (Còn tiếp)
    Nghe hấp dẫn phải không EB[:p][:p][:p]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    EB cũng hiểu cái điều này, nhưng EB e rằng nếu nghỉ khi quay lại mọi người không muốn quay trở lại thì sao bác LT? bởi vì nó không nối tiếp bị gián đoạn sẽ không tạo ra hứng thú cho mọi người nữa thì sao bác LT?
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi bác LT ah, nó giống như chuyện trinh thám ý :D
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhà của bác PM cho chúng ta giao lưu mà![:p]
    Trong tình yêu cũng vậy, xa nhau một thời gian càng làm họ nhớ nhau da diết, họ mong đợi từng ngày từng ngày.....[:p][:p][:p]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác cũng lãng mạng và đầy trí tưởng tượng ghê gớm nhỉ?:-w
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà mình trong đêm kết thúc tầng 4 nhé


    [​IMG]

    http://www.youtube.com/watch?v=CYwonCFiuBg&feature=related


    Rồi một ngày trời không biển xanh
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    Và cơn gió mang mùa đông tới
    Cuốn bay theo đám lá vàng rơi

    Bờ cỏ này giọt sương đã tan
    Bậc thềm này còn in dấu chân
    Mùa đông tới anh chờ em mãi
    Lá hoa thu sang nay đã úa tàn

    Giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy
    Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
    Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:
    Còn yêu mãi...

    Giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy
    Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
    Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:
    Em mãi yêu anh...​
  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gợi ý vậy thôi, còn quyết định là ở bác Airson và RED, nếu ngay ngày mai có tầng 5 thì tôi vẫn tiếp tục tham gia và sẽ có một trò chơi cho các bạn.

    Khuya rồi, để mọi người đi ngủ. Chào nhé, hẹn gặp nhau ở tầng 5.[};-
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    EB chào bác chúc bác ngủ ngon [r32)][};-
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Hi cả nhà,

    Hôm nay mình có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó. Có thể là như cà na nói : kết thúc tầng này, phải xây tầng khác lại từ đầu? Có thể là cảm giác mất đi một thói quen như khi tham gia trò chơi.............. có thể là..............

    Chẳng hiểu nữa.....................

    Có lẻ vì mình chưa quen với cảm giác được hạnh phúc như hai tuần vừa rồi. Trước đây mình chỉ thấy hạnh phúc khi được làm việc, được làm từ thiện............... chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc với tình thân.

    Mình mồ côi từ nhỏ, thiếu vòng tay mẹ từ lúc 3 tuổi............... mình không biết được cảm giác hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng...................

    Lớn lên, mình phải bương chải, va chạm nhiều nên hình như cảm xúc dường như bị chay sạn mất rồi.....

    Nhưng cuộc sống thật thú vị, nhờ một trò chơi mà mình đã trở về với con người thật của mình.

    Thì ra, nếu tạm gác qua mọi bon chen của cuộc sống hiện tại, mình vẫn còn đầy cảm xúc...............

    Một lần nữa, anh cám ơn Nhoc, cám ơn CaNa đã reg nick này cho anh, và chân thành cám ơn mọi người giúp mình trở về với bản thân mình.
  10. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Thật tuyệt vời [};-[};-[};- Chúc mừng VN [r2)][r2)][r2)]
    Nhà mình ơi hãy vào chung vui với VN đi nào [r32)][r32)][r32)]
    A & NA còn chàn chừ gì nữa mà không xây tiếp tầng 5 nhỉ [r32)][r32)][r32)]
    Cảm ơn các bạn [r32)][r32)][r32)]
    Cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho VN điều kỳ diệu bất ngờ [r32)][r32)][r32)]
    Tặng VN và cả nhà mình >:D:D:D<:-*


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này