Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7916 người đang online, trong đó có 1013 thành viên. 16:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50856 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]


    .... nhìn zì í nhỉ [:p]
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    chậc ... chậc ... Ma ơi những câu chuyện kiểu zầy trưa nào cũng được nghe sếp bồi cho .... hehe, em kể chuyện này xem Ma hiểu thế nào nhé ;))

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chuyên có thật 100% từ miệng sếp em nhé Câu chuyện như sau: tựa đề là “ Đạn xuyên tay”

    [FONT=&quot]Hôm đó sếp vừa mượn được khẩu súng trường bên phòng Quân sự, hí hửng sếp liền thử xem súng ống ra sao… bỗng đoàng…. Đạn xuyên thủng trần nhà…. Hoảng quá sếp chạy một mạch lên tầng trên xem sự thể ra sao…. Thấy cô nhân viên nữ mặc nguyên một bộ váy ngắn, cô kêu: em không sao sếp ạ, chỉ bị thủng ở dưới…. sếp mừng quá … hú vía… nhưng lại thấy cậu nhân viên ôm tay, máu chảy đầm đìa… sếp quát tay cậu sao vậy…. cậu nhân viên lắp bắp: dạ thưa sếp đạn xuyên tay em ạ[/FONT] :p
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Háy lờ, háy lờ, tớ chưa hiểu lắm, cô Son Môi giải thích dùm! Hay anh nhân viên lấy tay che đạn?>:)>:)>:)
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tôi với cô đốt NNMT để mai mod khoá cửa cô Son Môi nhẩy.
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô chuyện vui:
    [​IMG]
    Một cô bé mới lớn, hay thắc mắc đủ mọi chuyện trên đời. Một hôm ra bãi biển, cô bé thấy 1 bé trai không mặc gì cả liền quay sang hỏi mẹ: “ Mẹ ơi thằng bé kia có cái gì kìa“ mẹ cô bé trả lời:“ đấy là cái còi“ . Cô bé quan sát 1 cách chăm chú, một lúc sau cô bé tiu nghỉu nói với mẹ: “ mẹ nói dối, đấy không phải là cái còi, con thổi nó có kêu đâu“ (ST):)):)):))
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ;));));))
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Những câu nói xoắn lưỡi

    * Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ
    * Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn
    * Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi
    * Anh Thanh ăn sắn, anh Hạnh ăn hành
    * Đầu làng Bông, băm măng, bát mắm. Cuối làng Bông bát mắm,băm măng
    * Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp, lòng nàng lâng lâng
    * Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc
    *

    * *
    :p:p:p
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao cô không trả lời?
    Đêm nay tôi với cô bàn về tình yêu nhẩy? Cô SM có người yêu chưa?
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nhật kí đọc báo của anh Năm:

    -Hôm trước đọc báo thấy báo nói : hút thuốc có hại cho sức khỏe , liền bỏ hút thuốc !
    -Hôm sau đọc báo thấy báo nói : uống rượu có hại cho sức khỏe , liền bỏ uống rượu !
    -Hôm qua đọc báo thấy báo nói : dùng cần sa có hại cho sức khỏe , liền bỏ cần sa !
    -Hôm nay đọc báo thấy báo nói : mê đắm sắc dục có hại cho sức khỏe , liền bỏ ....đọc báo !!! [:p]

  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Điên nặng

    Tại bệnh viện tâm thần, một hôm các bác sĩ thử làm kiểm tra khoảng 20 người đã ổn định về thần kinh để cho xuất viện.
    Họ dẫn người bệnh đến trước một cái hồ rộng nhưng không hề có nước và nói: - Hôm nay các anh được ra đây để tắm mát thoả thích vì từ lâu mọi người chưa được hoạt động ngoài trời như thế này.

    Vị bác sĩ vừa dứt lời, tất cả 19 người bệnh nhảy xuống hồ hò hét và làm động tác bơi vung tay vung chân loạn xạ. Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu thất vọng.


    Duy chỉ có một người không tắm mà đứng trên bờ nhìn xuống mỉm cười. Các bác sĩ mừng quá tự an ủi dù sao thì cũng được một người tỉnh táo.


    Một bác sĩ đến bên người "tỉnh táo" này và hỏi:


    - Sao anh không xuống tắm với các bạn cho vui?


    Anh ta từ tốn nói:


    - Em cũng thích xuống tắm lắm nhưng em không biết bơi, sợ uống nước rồi chết chìm. ;))

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này