Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7789 người đang online, trong đó có 1027 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50845 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    >:D<:-*
    Đang tìm hoa tặng mẹ
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy để những bông hoa này lăn theo vòng tròn mong manh ,tinh khiết kia về với mẹ !




    [​IMG]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn R nhé, thật cảm động [r32)][};-
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    EB đây phải không ?

    [​IMG]

    Ngoan ,đừng khóc nhớ mẹ nữa nha !>:D<:-*
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi yêu R quá [r32)][};-
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ui EM be, sao lại trùng kỳ vậy.... kiss EM
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thế ah cuu [r32)][};-
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    '" Có một dòng sông đã qua đời..."
    Mẹ luôn được ví như sông như biển...bao la ,tình thương vô bờ bến
    Vì vôi quá,R chợt thấy bức hình với nhưng bông hoa như kết vào trái đất ,chúng ta ở xa xôi ,xin mượn ánh trăng kia đem hoa về tặng mẹ nha ...
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    Cừu ,>:D<:-*
    Hôm trước có đọc mấy lời nhớ mẹ của Cừu bên nhà D
    Lúc đó ,thật thương Cừu đó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này