Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4707 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 50840 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    X_X ... không nhìn thấy zì đâu nhá...... nhưng chộp được ảnh rùi :))....hối lộ đi, không tui cho cả nhà xem đấy :p
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    ảnh gì vậy?
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đâu hết rồi? Nhà vắng - buồn quá.................
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    MOD chưa nỡ khóa cửa NNMT [r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-
    ICE bận quá nay mới vào nhà được nè :((:((:((
    Tặng cả nhà mình >:D<:-*



    [​IMG]


    Maman Oh Maman


    http://www.youtube.com/watch?v=LUdSvqin0IY&feature=related


    Maman, oh Maman toi qui m'a donné
    Tant de tendresse depuis tant d'années
    Tu le sais bien quand je serai grand
    Je penserai à toi Maman

    Maman oh Maman le jour et la nuit
    Je veillerai toujours sur ta vie
    Je serai là à tous les instants
    Pour te protéger Maman

    Je te promets si jamais tu pleures
    De te serrer fort sur mon coeur
    Il n'y aura pas d'amour aussi grand
    Que mon amour pour toi Maman

    Maman oh Maman quand tu me souris
    Cet un soleil qui chasse la pluie
    J'essaierai de sourire au temps
    Chaque jour pour toi Maman

    Je te promets si jamais tu pleures
    De te serrer fort sur mon coeur
    Il n'y aura pas d'amour aussi grand
    Que mon amour pour toi Maman

    Maman, oh Maman toi qui m'a donné
    Tant de tendresse depuis tant d'années
    Tu le sais bien quand je serai grand
    Je penserai à toi Maman
    Tu le sais bien quand je serai grand
    Je penserai à toi Maman
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hà hà, anh trai mình đi đâu rồi í nhỉ [-(........ về xem chị dâu kể chuyện tình của hai người này ( hí hí em bê từ biển xanh về cho cả nhà đọc đó :p)


    [​IMG]

    Ngày ... tháng ... năm ...


    Cuộc sống thật diệu kỳ và đầy bất ngờ thú vị ...

    Ngay sáng hôm sau , nó lên gặp ban lãnh đạo công ty và trình bầy ý tưởng mới cho dự án Mở rộng và phát triển kinh doanh vào thị trường phía Nam , cái dự án khá hay nhưng hiện đang bỏ ngỏ vì người xây dựng dự án hện đang quá bận rộn với luận án tiến sỹ ở nước ngoài , chưa thể về được . Trong cuộc họp giao ban đầu tháng , chị trưởng phòng tổ chức có gợi ý bảo nó nên nhận dự án này vì người xây dựng dự án chính là người giới thiệu nó về công ty này làm việc , như vậy sẽ cực kỳ thuận lợi về mọi mặt do đôi bên quá hiểu nhau và chính anh này đã mời nó cùng tham gia dự án vì hai anh em biết nhau từ thời học bên ANH , anh này học trên nó 4 khóa và là bạn của anh trai nó . Nó chưa dám nhận lời vì mới vào cơ quan được vài tháng , công việc ở phòng kinh doanh quá hợp với nó , vừa mới ổn đinh giờ chuyển qua phòng dự án là thay đổi tất cả , phải làm lại tất cả từ đầu trong khi hiện nay nó đang muốn bình yên . Đêm qua nó đã liên lạc với người xây dựng dự án và được anh ý ủng hộ nhiệt liệt cùng lời cảm ơn chân thành vì anh này mong mỏi điều đó từ lâu , anh còn hứa sẽ kèm sát nó trong cả quá trình thực hiện dự án ... Nó trình bày ý tưởng của mình một lòng quyết tâm cao độ và lý luận sắc bén của nó cùng sự tác động của người xây dựng dự án đã làm cho HĐQT đưa ra quyết định cho thực thi dự án ngay lập tức vì quá hợp lý . Thế là nó có chuyến công tác đột xuất dài ngày vào Đà nẵng , Nha trang và thành phố Hồ Chí Minh trong sự ngỡ ngàng của CỪU và tất cả mọi người , vì ai cũng nghĩ phải chờ anh kia về mới tiến hành dự án này được . Thực ra là nó không hề trốn chạy mà chỉ muốn có thời gian suy nghĩ một cách nghiêm túc về tất cả mọi việc . Nó muốn thử thách , kiểm nghiêm lại những điều mà trái tim đơn côi của nó mách bảo và cũng muốn thử xem người ta có dành cho nó một chút gì trong trái tim băng giá kia không ...

    CỪU vừa xếp hành lý cho nó vừa cằn nhằn :
    _ Chị làm gia đình em lỡ hết kế hoạch ! Bố mẹ em đang tính cuối tuần mời chi tới dự kỷ niệm 40 năm ngày cưới của các cụ kia ! Chán quá ! Rồi vụ hẹn hò với ông HD nhà em nữa ! Thôi đành chờ khi nào chị về ta tiếp tục vậy ! Mà sao chị thay đổi nhanh thế , đang vui vẻ ở phòng này , chị lại nhẩy sang phòng dự án là sao , em tưởng chị hết tuổi bay nhảy rồi chứ ...
    Nó cười trừ bảo :
    _ Phải tranh thủ bay nhảy chút chứ em , chứ sau này có gia đình rồi là hết cơ hội bay nhảy , như em giờ có muốn bay có ai cho bay đâu ! ...
    Một tháng xa Hà nội mà sao lâu quá vậy ! Ban ngày công việc bận rộn làm nó quên hết tất cả , nhưng tối đến , khi mọi vật chìm trong bóng đêm , nó lại nằm suy nghĩ vẩn vơ ...

    Nó thấy thật sáng suốt khi quyết định đi công tác xa dài ngày , vì nó hiểu , con tim đơn côi của nó đã xao động trước một người đàn ông lạnh lùng , quyến rũ với nụ cười đầy khinh miệt ! Anh ta và nó giống như 2 đường thẳng song song , chắc chả có khi nào giao cắt được . Mà cũng lạ , xưa nay những người đàn ông gặp nó , khi về đều nhắn tin chúc ngủ ngon , hỏi thăm sức khỏe , rồi hẹn hò đi ăn uống - cafe , rồi gửi email , tặng thơ ... Còn anh ta , chắc chắn được CỪU cho biết số điện thoại và email của nó , vậy mà lại không có một tin nhắn hay một một cuộc điện thoại nào cả ! Chứng tỏ là nó chẳng hề để lại trong trái tim băng giá kia chút ấn tượng nhỏ nhoi nào cả , chứng tỏ không hề có chỗ cho nó trong trái tim băng giá ấy ... Thật lạ lùng ! Ngày nào nó và CỪU cũng điện thoại cho nhau , nhưng nó cũng chưa hề nghe thấy lời nhắn gửi nào của anh ta trong đó cả !

    Tự nhiên nó cảm thấy thương tất cả những người đàn ông đã từng hâm mộ nó nhưng chưa hề nhận được chút tình cảm nào từ nó ! Giờ đây nó đang được nếm trải cảm giác thất vọng của những người đó mà ! Nhưng không sao , đời còn dài và quanh nó chưa hết đàn ông ... Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước !
    Nó hững hờ bước ra khỏi sân bay và đưa mắt tìm taxi vì biết chẳng có ai đón cả do chuyến bay quá muộn và nó cũng không muốn cha mẹ hay bạn bè phải vất vả vì nó .

    Bỗng nhiên một giọng nói làm nó giật mình :
    _ Quý khách có muốn thuê tài xế nghiệp dư này không ?!
    Trời đất như quay cuồng khi nó nhận ra anh đã đến bên cạnh nó từ khi nào với nụ cười khinh miệt đầy quyến rũ và bó hồng rực rỡ trên tay !
    _ Bất ngờ quá phải không em ! Cho anh xin lỗi em vì tất cả ! Một tháng qua anh đã suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc về anh ,về em và về tất cả ! Anh muốn có thời gian để khẳng định tình cảm thực sự giành cho em ! Anh đã cố gắng tìm mọi cách để thử xem tình cảm ấy có phải là tình yêu đích thực hay không nên đã cố gắng không liên lạc với em suốt một tháng qua , cho dù có những lúc tưởng như muốn bay ngay vào gặp em và nói ra tất cả ! Em có chấp nhận anh không !

    Chẳng hiểu sao nó lại cười phá lên như đứa trẻ :
    _ Trời ạ ! Anh làm việc này bao nhiêu lần rồi hả anh ?! Em qua tuổi xem phim tình cảm rồi mà ! Cảm ơn anh đã đón em ! Hoa đẹp quá anh à ! Ta về đi anh !

    Nếu như còn trẻ , chắc nó sẽ khóc òa lên vì sung sướng khi biết anh có tình cảm thực sự với nó ! Nhưng có lẽ do quá bất ngờ và bản thân nó chưa tin chắc anh có tình cảm thực sự với nó hay không , chưa biết chừng đó chỉ là màn kịch vụng về được sắp đặt khi đến tuổi khần thiết lập gia đình nên anh cố tình làm như vậy , chính những ý nghĩ đen tối đó đã làm cho nó bình thản lạ lùng !

    _ Em là một người kỳ lạ ! Anh cười vui vẻ khi mở cửa xe cho nó !
    _ Thế mới là em mà anh ! Nó lại phá lên cười vui vẻ . Chưa thể chứng minh được gì cả , nó nghĩ thầm , trái tim mình chắc bằng băng thật rồi !

    Có lẽ thất vọng trước thái độ của nó nên những ngày sau không thấy anh có liên lạc gì cả . Nó cảm thấy hơi hối hận nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua , nó cho rằng anh đã boe cuộc như bao người khác khi nhận được thông điệp lạnh lùng từ nó . Nó hỏi CỪU về anh , nhưng CỪU nói vẫn bình thường nên nó nghĩ mọi chuyện chắc đã kết thúc .
    Tối thứ bảy , nó nằm nghe nhạc một mình trong căn phòng nhỏ trên gác ! Bỗng nhiên điện thoại reo vang ! Điện thoại của anh ! Nó cảm thấy tim đập nhanh và mạnh kinh khủng !
    _ Em hãy ra cửa sổ đi em !
    Trời đất ơi ! Nó đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy anh đang cầm bó hoa đứng dưới cửa sổ như ROMEO gặp JULIET ! ......

    [​IMG]


    .... hihi anh chị mình happy quá thể :))
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cà Phê Thì Thầm

    Giờ lang thang ngoài phố tôi buồn thầm nhớ quán cà phê
    Cà phê sao giọt đắng vui buồn làm bao con tim xao xuyến
    Ngồi nơi đây chỉ có riêng mình, giờ xa tôi thấy nghẹn ngào
    Và hôm sau lại đến nơi này tìm em chẳng thấy người đâu
    Em biết không giờ tôi ước mong được nghe em nói em cười
    Nhìn em dù một lần cuối
    Và tôi khát khao tình yêu của em, bờ môi tiếng nói câu cười
    thoáng trong đời, xin đừng thì thầm với em...




  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nó đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng rồi khẻ nói:

    - Ba mẹ còn ở nhà, anh chưa thể leo lên được, anh cứ trốn dưới vườn nhà em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.

    Anh lồm cồm bò rồi nấp vào một bụi cây dưới vườn, Một lát sau nó thò đầu ra và anh nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình.

    Đợi mãi không thấy anh lên, nó lại thò đầu ra cửa sổ, thấy anh đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.

    Nó gọi:

    - Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?

    - Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.

    - Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.

    -!!!???...........................

    :)):)):)) :)):)):)) :)):)):))
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Sáng hôm sau mẹ nó nói với nó:

    - Con gái này, mẹ thấy anh chàng đang theo đuổi con có vẻ nhút nhát quá…

    - Nhút nhát ư? Còn tệ hơn thế cơ mẹ ạ!

    - Thế sao con không khuyến khích cậu ấy? Có điều đàn ông đôi khi phải dạy cho cách tán tỉnh mới xong con ạ…

    - Con đã thử rồi. Tối qua chẳng hạn, lúc ba mẹ đi vắng, con đã ngồi vào đi văng. Thế mà anh ấy lại lấy ghế ngồi đối diện con rất xa. Rồi khi con hỏi anh ấy rằng: anh có thấy lạ là độ dài của cánh tay đàn ông thường thì bằng vòng eo phụ nữ không? Mẹ có biết anh ấy làm gì không?

    - Làm gì? Thì cậu ấy chắc đã làm cái việc mà bất cứ anh chàng nào được ở vào vị thế đó sẽ làm…

    - Được thế đã mừng! Đằng nầy anh ấy lại bảo con đi lấy cho anh ấy một đoạn dây để anh ấy đo độ dài cánh tay anh ấy và vòng eo của con…

    :)):)):)) =))=))=)) :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này